Ước mơ của Hạ

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/3/2013 | 9:05:44 AM

Cả cái xóm Lan Đình này, không ai là không biết đến ông Tuất - người được mệnh danh là "Vua nát rượu".

Người lớn kể rằng ông Tuất trước kia là một người thợ mộc có tay nghề tốt. Nhưng khi vợ ông sinh đứa con gái đầu lòng cũng là lúc ông bị tai nạn lao động, phải nghỉ việc. Từ đó bao nhiêu lo toan một mình người vợ gánh vác. Ông Tuất thấy vậy nên rất thương vợ nhưng đồng thời cũng tủi thân cho cảnh tàn tật của mình. Thế rồi không biết từ khi nào, ông đâm ra thành người nát rượu, lại còn đánh đập vợ con mỗi khi say.

Chiều nay, cái Hạ - con ông Tuất không đi học. Nó ngồi bên bậu cửa, úp mặt vào đầu gối khóc rấm rứt. Tôi đi qua, thấy vậy hỏi con bé:

- Sao hôm nay em không đi học?

Hạ khóc to hơn rồi nắm chặt tay tôi, nghẹn ngào:

- Từ nay em sẽ không được đi học nữa rồi.

Hạ chả nói thì tôi cũng hiểu là bố em bắt em nghỉ học.

Sau hôm ấy, tôi cũng ít sang nhà Hạ được, không phải vì bận học mà vì mẹ tôi cấm. Tối nọ, nhân lúc mẹ đi vắng, tôi vội lén sang thăm Hạ. Vừa đến nơi đã thấy Hạ ngồi bên cửa, đôi mắt em cứ hướng lên ngắm nhìn những vệt sao mờ lấp lánh.

- Ôi! sao băng kìa! - Tôi thốt lên sung sướng và nhanh chân ngồi cạnh Hạ - Em ước đi!

 Hạ mỉm cười, nhắm lại đôi mắt đỏ hoe của mình.:

- Mong sao bố em không uống rượu nữa và yêu thương mẹ con em như trước!

Tôi cũng thầm ước nguyện cho ước mơ của em thành hiện thực để tôi thấy lại nụ cười của em.

Nguyễn Thị Kiều Chinh - (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Tia nắng vàng/ Nắng miên man/Đùa em đó...

Hồn nhiên.

Em ngồi đây, lặng lẽ nhớ về những gì đã qua và nghĩ về những gì sẽ đến. Quá khứ của em là những chuỗi ngày hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục