Tết sớm giữa trùng khơi

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/1/2025 | 7:57:04 AM

YênBái - Tết nơi đảo xa dù không thể đủ đầy như ở đất liền, nhưng vẫn rộn ràng, bừng lên sức sống. Tết ấm tình bên đồng đội, Tết mang theo hơi ấm của hậu phương đến với đảo nhỏ. Ở đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn vững niềm tin canh giữ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.



Các chiến sĩ Hải quân cẩn thận chăm sóc, bảo vệ những cành đào tết gửi đến các đảo tiền tiêu trên quần đảo Trường Sa trong mùa sóng to, biển động.


Các chiến sĩ Hải quân trên đảo Sinh Tồn, thuộc quần đảo Trường Sa cùng các em thiếu nhi trang trí hội trường đón Xuân. Quất cảnh, đào thế, mai vàng, bánh kẹo, mứt đều có đủ, giúp các chiến sỹ thưởng thức trọn vẹn hương vị ngày tết




Lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn… những nguyên liệu cần thiết để gói bánh đều được chuẩn bị đầy đủ để các chiến sĩ cùng với bà con cùng nhau gói bánh chưng đón tết

Tết Trường Sa luôn đong đầy cảm xúc chính bởi hơi ấm từ đất liền gửi đến, bất chấp khoảng cách rộng xa của biển khơi mùa bão tố.






Nhiều hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn như thi ném vòng cổ chai, thi nhảy bao bố, kéo co, đẩy gậy,… tạo không khí sôi nổi, vui tươi giữa quân và dân trên đảo.


Các cán bộ chiến sĩ cùng trụ trì chủa Sinh Tồn thỉnh chuông đầu năm mới để cầu cho quốc thái, dân an, nhà nhà vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong năm mới.


Dù trong những ngày tết, những người lính Hải quân luôn luôn cố gắng, không ngừng phấn đấu rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. 

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Trường Sa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 Sinh Tồn Song Tử

Các tin khác
Cán bộ chiến sĩ Hải quân Việt Nam luôn quyết tâm, thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Nắng gió nơi đảo xa đã trui rèn cho những người lính ở Trường Sa khả năng thích ứng với mọi điều kiện thời tiết, rèn sức khỏe dẻo dai đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao. Chính những vất vả, khó khăn ấy, đã hun đúc trong mỗi trái tim người lính biển một tình yêu cháy bỏng, sẵn sàng cống hiến, giữ gìn bình yên cho từng tấc đất biên cương, từng dặm biển khơi xa của Tổ quốc.

Nhà giàn DK1/10 hiên ngang giữa biển trời Tây Nam.

Con tàu KN 290 kéo 3 hồi còi chào đất liền rời cảng Lữ đoàn 125 Hải quân đưa đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân lên đường rẽ sóng bắt đầu hải trình mang hơi ấm, niềm tin của đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.

Gói bánh chưng tại Trạm ra-đa 550, Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân.

Đầu năm 2025, chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ Tàu 390, Vùng 3 Hải quân “đạp sóng”, vượt gió thăm, chúc Tết quân, dân hai huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Chuyến đi đọng lại trong lòng chúng tôi những kỷ niệm khó quên về tình quân dân nơi biển đảo của Tổ quốc.

Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9002 trước khi xuất phát thực hiện nhiệm vụ

Chính uỷ Vùng Cảnh sát biển 2 đã đến động viên cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9002 lên đường thực hiện nhiệm vụ trực Tết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục