Lê Văn Duẩn giành HCV 500m tốc độ

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/10/2013 | 2:25:17 PM

Ngày 14-10, tay đua Lê Văn Duẩn (TPHCM) đã lên ngôi vua nước rút sau khi xuất sắc giành HCV nội dung 500m tốc độ nam tại Giải vô địch xe đạp toàn quốc 2013 diễn ra ở TP Vũng Tàu.

Niềm vui chiến thắng của Lê Văn Duẩn.
Niềm vui chiến thắng của Lê Văn Duẩn.

Ở vòng đấu knock-out đầu tiên, Lê Văn Duẩn không mấy khó khăn để loại Lê Hữu Phước (Quân khu 7). Nhưng ở vòng bán kết, anh phải tung hết sức để giành chiến thắng trước đối thủ khá mạnh nội dung nước rút là Lê Văn Quyền (Quân khu 7) để giành quyền vào chung kết cùng “Vua nước rút” xe đạp Việt Nam Đỗ Tuấn Anh (Đồng Tháp).

Ở bán kết, Tuấn Anh phải rất vất vả mới vượt qua được Lê Nguyệt Minh (TPHCM, em trai Lê Văn Duẩn) ở những mét cuối cùng.

Những kỳ vọng của người hâm mộ về một cuộc tranh tài quyết liệt đã không xảy ra ở lượt đấu chung kết. Lê Văn Duẩn và Đỗ Tuấn Anh kèn cựa quyết liệt trong khoảng 200m đầu tiên. Nhưng sau đó, Tuấn Anh bị đuối vì mất quá nhiều sức ở những lượt rút trước đó và không theo kịp guồng chân mạnh mẽ của Lê Văn Duẩn, đành chấp nhận nhìn đối thủ giành HCV.

Cuộc cạnh tranh chiếc HCV 500m tốc độ nữ có phần kém hấp dẫn khi hai tay đua lọt vào chung kết đều của An Giang là Nguyễn Thị Thật và Trần Thị Phương Trang. Hai tay đua này chỉ đạp diễu hành về đích và Phương Trang là người cán mức đầu tiên để đoạt HCV. HCĐ nội dung này thuộc về Võ Thị Phương Phi (Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương).
Chiều 14-10, giải sẽ tiếp tục với các nội dung đua cá nhân tính giờ 4km (nam), 3km (nữ).

(Theo TTO)

Các tin khác
Đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
(Ảnh: TTXVN)

YBĐT - Đại tướng Võ Nguyên Giáp - con người mà cuộc đời gắn liền với những chiến thắng lẫy lừng của dân tộc, một biểu tượng sống của lòng trung kiên - trí tuệ - tài năng, đức độ, một nhân cách lớn đã vĩnh việt chúng ta về cõi vĩnh hằng.

Gia đình ông Nguyễn Huy Hảo và bà Nguyễn Thị An, tổ 22, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, hội viên cựu chiến binh cùng con cháu kính viếng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước bàn thờ Đại tướng tại nhà riêng

YBĐT - Từ hôm Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi đi xa, đến đâu cũng thấy người dân Yên Bái từ trẻ đến già đều hòa cùng với tấm lòng người dân cả nước tiếc thương Đại tướng.

Các lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Yên Bái viếng Đại tướng.

YBĐT - Vậy là người anh cả, Đại tướng Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam đã ra đi mãi mãi. Lễ truy điệu và an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổ chức vào ngày 13/10/2013 được truyền hình trực tiếp đã giúp cho hàng ngàn cán bộ, nhân dân trong tỉnh dõi theo sự kiện trọng đại này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục