Công đoàn Bộ Tài chính hỗ trợ tỉnh Yên Bái 100 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai
- Cập nhật: Thứ năm, 26/10/2017 | 11:50:51 AM
YênBái - YBĐT - Sáng ngày 26/10, đoàn công tác của Bộ Tài chính do đồng chí Bùi Xuân Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ làm trưởng đoàn đã đến trao 100 triệu đồng hỗ trợ nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do mưa lũ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh.
Đồng chí Bùi Xuân Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính trao kinh phí hỗ trợ cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái.
|
Phát biểu tại buổi trao kinh phí hỗ trợ, đồng chí Bùi Xuân Ngọc đã bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc với những thiệt hại to lớn về người và của do mưa lũ đối với tỉnh Yên Bái. Đồng chí mong muốn, tỉnh sẽ phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ tới nhân dân vùng bị thiệt hại kịp thời, hiệu quả, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế.
Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Tài Chính và Tổng cục Thuế đã trực tiếp đến thăm hỏi và hỗ trợ 2 gia đình cán bộ ngành thuế tỉnh Yên Bái ở huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ có người chết và nhà bị lũ cuốn trôi với tổng số tiền 140 triệu đồng; trong đó, Tổng cục Thuế hỗ trợ 70 triệu đồng và Công đoàn Bộ Tài chính 70 triệu đồng.
Các tin khác
Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.
Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.
Có một con đường ra đời đúng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1959), đó chính là đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, tuyến chi viện chiến lược cho miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Trên tuyến đường huyền thoại ấy, hàng vạn người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.