Những kỷ vật thời hoa lửa

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/4/2019 | 5:56:39 PM

YênBái - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những người lính đã từng vào sinh ra tử nơi khốc liệt đạn bom. Hành trang trở về của họ chính là những kỷ vật thiêng liêng đã đi theo nơi chiến trường gắn với những hồi ức không thể nào quên.

Thanh Chi – Hoài Văn

Tags kỷ vật thời hoa lửa Nguyễn Kiến Đào

Các tin khác

Hôm nay- 30/4 - ngày để tất cả những người lính tự hào ôn lại trang sử vẻ vang đưa đất nước đến ngày đại thắng, trong đó có biết bao máu xương của họ và đồng đội đã gửi lại nơi chiến trường. Những người lính Cụ Hồ năm xưa nay lại tích cực đóng góp vào công cuộc đổi mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông 2019.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng, trong nền nhạc Quốc ca hào hùng, lá cờ đỏ sao vàng được dần kéo lên trên kỳ đài Hiền Lương.

Như một mốc son chói lọi trong lịch sử nước nhà, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho dân tộc, tiến tới một tương lai ngày sáng tốt đẹp hơn, ngày 30/4/1975, lễ hội của chiến thắng vĩ đại thu non sông về một mối, mỗi năm lại gieo vào lòng các con dân đất Việt những cảm xúc mạnh mẽ, không bao giờ phai nhạt.

Theo Thông báo của UBND tỉnh Yên Bái, tất cả các cơ quan, công sở, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh treo cờ rủ trong hai ngày Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (ngày 3 và 4/5 năm 2019).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục