Kết nối những tấm lòng nhân ái
- Cập nhật: Thứ sáu, 22/11/2013 | 2:40:26 PM
YBĐT - Con số trên 1 tỷ đồng tổng giá trị cứu trợ xã hội năm 2013 chính là phần thưởng vô giá dành cho những nỗ lực của các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Yên Bái trong hành trình kết nối lòng nhân ái.
![]() |
Ông Phạm Trung Tùng - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư - Phát triển Yên Bái trao quà cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thanh - tổ 16B, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái.
|
Năm 2013, thành phố có 1.217 hộ nghèo, 339 người bị nhiễm chất độc da cam (CĐDC) và hàng trăm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cần được trợ giúp, đó là: trẻ mồ côi, tật nguyền, người già cô đơn không nơi nương tựa, nạn nhân chiến tranh, những người không may bị tai nạn rủi ro, cơ nhỡ...
Những mảnh đời bất hạnh
Bà Nguyễn Thị Tình, 67 tuổi là hộ nghèo, bị tàn tật ở phường Yên Thịnh, ông Nguyễn Văn Chấn, 90 tuổi bị thiểu năng trí tuệ ở xã Phúc Lộc là 2 trong số những người già cô đơn không nơi nương tựa có hoàn cảnh hết sức thương cảm. Bà Tình chỉ có 1 người em trai nhưng bị bệnh động kinh, hoàn cảnh éo le nên phải sống cảnh độc thân. Ông Chấn không có họ hàng thân thích, sợ đám đông và xa lạ với đồng tiền. Họ luôn sống trong sự nghèo khó và mặc cảm.
Cháu Lê Thế Nhẫn sinh năm 2005 ở thôn Trấn Thanh 1, xã Âu Lâu khi mới 2 tuổi đã mồ côi cha. Lên 4 tuổi Nhẫn lại mồ côi mẹ và ở với ông bà nội. Căn bệnh thế kỷ đã cướp đi cả cha lẫn mẹ của em, mang đến cho em nỗi đau tuổi thơ khôn cùng.
Ngày sinh ra, hai anh em Nguyễn Mạnh Đức sinh năm 2000 và Nguyễn Hồng Phúc sinh năm 2007 ở tổ 49, phường Nguyễn Thái Học bình thường như những đứa trẻ khác. Gia đình không ngờ chỉ sau hai năm cả hai con đều chung số phận, đều chung căn bệnh quái ác teo cơ chân tay. Nghèo khó và bất lực trước số phận buộc hai em suốt đời nằm liệt giường, phải ngồi trên xe lăn. Đức 13 tuổi có cặp mắt sáng, thông minh, giọng nói truyền cảm, Phúc 6 tuổi là cậu bé e dè, phát ngôn khó khăn nhưng nhạy cảm. Cả hai anh em như đứa trẻ lên 3, chân tay còng queo trông thật thương tâm. Cha mẹ không có việc làm và không có thu nhập ổn định, các con lại bị tật nguyền, đau yếu nên khó khăn ngày càng chồng chất.
Hoàn cảnh của Lê Thế Anh, 37 tuổi ở thôn Cống Đá, xã Âu Lâu được coi là hoàn cảnh điển hình về những nạn nhân CĐDC của thành phố Yên Bái. Gia đình anh có 3 nạn nhân da cam. Năm 14 tuổi, sau một cơn sốt cao, toàn thân anh mẩn ngứa. Tiếp đó những cục mụn thâm đen mọc lên khắp người. Khi thời tiết chuyển mùa anh oằn mình bởi da thịt bỏng rát, nhức nhối. Anh lấy vợ, sinh hai con trai (đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ mới lên 2).
Đất ruộng hạn hẹp, đau yếu triền miên, con thơ không may bị tai nạn, thu nhập của gia đình chủ yếu trông vào chế độ trợ cấp còn khiêm tốn cho nạn nhân CĐDC. Tất cả kéo theo nỗi lo khó khăn chồng chất về cơm áo, gạo tiền như một bài toán chưa có lời giải. Còn biết bao mảnh đời, bao số phận khổ đau và nghèo khó cần được sưởi ấm, cần được chở che, giúp đỡ.
...Và những tấm lòng nhân ái
Chiều 27 tết Quý Tỵ 2013. Trong tiết trời se lạnh, có một phụ nữ tìm đến Hội CTĐ thành phố. Bà mang theo 8 triệu đồng. Đó là những đồng tiền tiết kiệm của bà, của người thân gom lại với mong muốn được tặng quà tết cho người nghèo thành phố. Tấm lòng của bà và những người thân trong gia đình thật đáng quý và đáng trân trọng.
Câu chuyện về những số phận, những hoàn cảnh cần được giúp đỡ có sức lay động những tập thể, cá nhân có tấm lòng nhân ái làm việc thiện, tích cực tham gia các chương trình từ thiện, nhân đạo. Những bao gạo, túi quà tết trao đến tận tay người nghèo.
Những đồng tiền nhỏ mang ý nghĩa lớn trao tận tay những trẻ mồ côi, tật nguyền, học sinh nghèo vượt khó, nạn nhân CĐDC, hộ nghèo, những đối tượng gặp rủi ro, cơ nhỡ. Với phương châm “Công khai, minh bạch và tin cậy”, Hội CTĐ thành phố đã kết nối những tấm lòng nhân ái cùng các nhà tài trợ đến những địa chỉ cần được sẻ chia, trợ giúp, mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Để rồi những địa chỉ ấy trở thành địa chỉ thân quen mỗi khi tết đến, xuân về.
Giờ đây, những hộ nghèo, nạn nhân CĐDC của các xã: Phúc Lộc, Văn Tiến, Giới Phiên, Văn Phú... sẽ mãi trân trọng những món quà tràn đầy tình nghĩa của Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư - Phát triển Yên Bái, Công ty cổ phần Khoáng sản VIGLACERA, Công ty TNHH Hòa Bình, Công ty Xăng dầu Yên Bái, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn thành phố 2 đó trợ giúp cho hộ nghèo, nạn nhân CĐDC địa phương.
Công ty Điện lực Yên Bái trợ giúp hộ nghèo, nạn nhân CĐDC phường Minh Tân, Công ty TNHH một thành viên Công trình và Môi trường đô thị Yên Bái trợ giúp các hộ nghèo, nạn nhân da cam xã Tuy Lộc... Các hộ gia đình nạn nhân CĐDC đặc biệt khó khăn của 2 xã Hợp Minh và Âu Lâu còn nhớ mãi những món quà đong đầy sự sẻ chia của Báo Yên Bái.
5 năm qua, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành trợ giúp thường xuyên cho nạn nhân CĐDC ở các xã: Giới Phiên, Phúc Lộc, Hợp Minh và trợ giúp cho học sinh nghèo vượt khó xã Tuy Lộc, trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh xã Minh Bảo. Công ty TNHH Gia Pháp, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Thương mại Tiến Đạt trợ giúp các hộ nghèo của xã Minh Bảo, Giới Phiến, Phúc Lộc. Gia đình Đại tá Nguyễn Trung Thái-Sư đoàn Trưởng Sư đoàn 355 trợ giúp các nạn nhân bị nhiễm CĐDC, các hộ nghèo của xã Phúc Lộc, Văn Tiến...
Những ngôi nhà nghĩa tình của bà Nguyễn Thị Tình (phường Yên Thịnh), Nguyễn Thị Thanh (phường Nguyễn Thái Học), Bùi Thị Hải (xã Văn Tiến), Nguyễn Văn Chấn (xã Phúc Lộc), Trần Thị Hoạch (xã Giới Phiên)... trong chương trình xóa nhà dột nát cho người nghèo thành phố. Các nhà tài trợ truyền thống của Hội CTĐ thành phố đã ủng hộ từ 1,5 triệu đồng - 40 triệu đồng cho chương trình này.
Thay cho lời kết
Không thể kể hết những tấm lòng hảo tâm đã chung tay, góp sức trợ giúp nạn nhân da cam, trẻ em mồ côi, tật nguyền, người tàn tật, người già cô đơn và những người nghèo thành phố. Thật hạnh phúc khi thấy ánh mắt háo hức, vui sướng của trẻ em mồi côi, tật nguyền khi nhận quà, những giọt nước mắt xúc động của người quả phụ trẻ đón nhận hơi ấm tình người, nụ cười của người già cô đơn khi có được ngôi nhà mới xây...
Sự chung tay, giúp sức của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp sẽ còn mãi với thời gian và có sức lan toả trong cộng đồng, tiếp sức, giúp cho nhiều hoàn cảnh, nhiều số phận vơi bớt nỗi đau, có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua khó khăn, tin yêu cuộc sống.
Hải Oanh
Các tin khác
Một chiếc váy dịu dàng và cardigan chất vải mỏng nhẹ nhàng đủ tạo nên set đồ đậm chất tiểu thư, còn cardigan vải sheer phối với quần jeans và áo pull lại là sự cân bằng của nét cá tính và sự dịu hiền...

Tổ chức Bureau Veritas (Pháp) vừa cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho 2 trang trại chăn nuôi bò sữa của Vinamilk tại tỉnh Tuyên Quang và Nghệ An. Việc đạt được giấy chứng nhận ISO 9001:2008 đã đưa các trang trại của Vinamilk trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong ngành chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

YBĐT - Sáng ngày 22/11, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã diễn ra chương trình Hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức.
.jpg)
YBĐT - Chúng tôi lên với Trạm Tấu khi chỉ còn ít tháng nữa là đến thời điểm đón tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, nhất là tết truyền thống của đồng bào Mông đã đến gần. Gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư đồng bào Mông ở huyện vùng cao này, một điều dễ nhận thấy là bà con đã thấy rõ cái hay, cái lợi của việc ăn tết chung cùng cả nước.