Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà các gia đình liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/7/2015 | 1:50:52 PM

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2015), sáng 22-7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã dẫn đầu đoàn công tác về dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bùi ngùi thắp hương bên mộ nữ liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bùi ngùi thắp hương bên mộ nữ liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên cung đường huyền thoại Đồng Lộc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đại biểu đã kính dâng những bông hoa tươi thắm, thắp nén nhang thơm để tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và tri ân sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ - những người anh hùng đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
 
Sau khi dâng hương, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đi thăm 5 gia đình của 10 nữ thanh niên xung phong (TNXP) hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc gồm: gia đình Tiểu đội trưởng Võ Thị Tần, liệt sĩ Hà Thị Xanh, Nguyễn Thị Nhỏ, Võ Thị Hợi, Võ Thị Hà. Đồng chí cũng gửi quà cho 5 gia đình liệt sĩ còn lại của Tiểu đội 4.

Phát biểu với gia đình các liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước, nhân dân ta luôn nhớ ơn, ghi nhận công lao của thương binh, liệt sĩ - những người đã đóng góp xương máu để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. “Sự mất mát, hy sinh của các gia đình liệt sĩ, thương binh là không gì bù đắp được. Chúng ta cần tiếp tục quan tâm, chăm lo cải thiện đời sống các gia đình chính sách, những người có công với cách mạng”, đồng chí nhấn mạnh.

Từ năm 1964 đến năm 1972, tuyến đường quốc lộ 1A đi qua địa bàn Hà Tĩnh bị đánh phá và chia cắt hoàn toàn, thời điểm đó mọi thông thương từ miền Bắc vào miền Nam phải đi qua con đường 15A. Trong đó Ngã ba Đồng Lộc là một địa điểm hiểm trở trên con đường này. Nơi đây được ví như là yết hầu, là mạch máu giao thông nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tuyền tuyến lớn miền Nam.

Từ năm 1964 đến năm 1972, Ngã ba Đồng Lộc bị đánh phá liên tục và năm 1968 là năm ác liệt nhất. Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1968, Ngã ba Đồng Lộc phải gánh chịu gần 50.000 quả bom các loại, bình quân mỗi 1m² đất nơi đây phải gánh chịu trên 3 quả bom, đất đá bị cày đi xới lại, hố bom chồng lên hố bom.

Để giữ cho mạch máu giao thông từ Bắc vào Nam được thông suốt, biết bao nhiêu xương máu của chiến sĩ và nhân dân đã đổ xuống. Trong đó phải kể đến sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái TNXP thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55. Trưa ngày 24-7-1968, trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc, 1 quả bom đã nổ gần căn hầm chữ A, nơi 10 chị đang tránh bom, làm sập hầm và tất cả 10 chị đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Người trẻ tuổi nhất là 17 tuổi, ba người chị lớn tuổi nhất cùng 24 tuổi.


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tới thăm và tặng quà cho bà Trần Thị Chút, mẹ của liệt sĩ Hà Thị Xanh.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng thăm và tặng quà 3 gia đình công giáo (gồm một gia đình chính sách, một hộ nghèo, một hộ làm kinh tế giỏi) tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Toàn cảnh Hội thảo

YBĐT - Ngày 22/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Hội CCB tỉnh Yên Bái đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của CCB trong xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và công tác bảo vệ môi trường”.

Ngoài giờ học tập, các em được tham gia trồng rau, nuôi lợn góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày.

YBĐT - Ai sinh ra cũng mong muốn có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc bên gia đình. Điều đó, nghe như đơn giản với nhiều người nhưng đối với những mảnh đời đang sống ở Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội Yên Bái (gọi tắt là Trung tâm) thì đó chỉ là một mơ ước thật xa vời...

Cùng với lực lượng đoàn viên, nhân dân các thôn Tà Chử, Háng Tàu đã tích cực san núi mở 2,5km đường.

YBĐT - Tà Chử là một thôn khó khăn của xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu. Để giúp bà con thoát nghèo, Tỉnh đoàn Yên Bái đã có chủ trương chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2015 để giúp dân mở đường.

Nông dân xã Lao Chải thu hoạch lúa.

YBĐT - Lao Chải là một xã vùng cao của huyện Mù Cang Chải, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Song nhờ sự cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm của những hội viên Hội Phụ nữ xã đã góp phần cải thiện kinh tế gia đình và địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục