Nỗi niềm ngày tết

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/1/2022 | 7:12:02 AM

YênBái - Về quê ăn tết cùng gia đình là khoảng thời gian quý giá mà ai cũng muốn có. Thế nhưng những câu chuyện xung quanh ngày tết đôi khi cũng khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng.

Bữa cơm sum họp ngày Tết giờ là điều mong ước của nhiều người con xa quê.
Bữa cơm sum họp ngày Tết giờ là điều mong ước của nhiều người con xa quê.

Chiều áp tết, phố nhỏ rộn rã tinh thần trang trí đường phố. Xong việc, như mọi lần mấy người còn lưu lại dọn dẹp. Bất ngờ ông tổ trưởng hỏi chị Sâm. 

- Năm nay nhà cháu định về quê ngày nào? 

- Tết, cháu cũng muốn về quê thắp nén nhang cho cha mẹ nhưng đường xa, tiền về quê tốn kém gấp đôi ba ngày thường, chưa kể không đến lễ tết từng người thì không được mà đến thì không đủ chi tiêu. Một năm vài bận về quê xem như chẳng để ra được đồng nào. Năm nay dịch dã kéo dài, kinh tế khó khăn nên cháu sẽ để ra Giêng mới về bác ạ - chị Sâm chia sẻ.

-Thế Hân có về Thái Bình ăn tết không? 

- Dạ cháu có về bác ạ. Ăn tết quê thành nếp rồi. Từ ngày đi làm ăn xa, năm nào cháu cũng về. Bố mẹ còn ngày nào thì về với các cụ ngày ấy. Nhưng thú thật rất mệt, bởi suốt từ 27 tết cho đến ngày đi, ngày nào cũng say rượu vì hết bên nội, bên ngoại, thông gia, liên gia lại đến lễ mừng thọ… Khi trở lại Yên Bái nhìn lại mới thấy hãi, vì những ngày ăn nghỉ vô độ đó - Hân giãi bày.

Thấy mọi người rôm rả chuyện tết, ông Thân tham gia: - Thằng Bình nhà tôi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, mỗi lần về tết là bạn bè gọi liên tục. Bạn bè học phổ thông, bạn bè đại học, đồng niên, hàng xóm gọi cà phê, gặp mặt, uống rượu, ăn uống triền miên… Hết kỳ nghỉ tết tính ra cũng chỉ được vài ba bữa cơm cùng cha mẹ. 

Rít xong điếu thuốc lào, ông Ngoạn thủng thẳng: - Tôi thì chỉ mong ngày tết con cái về nhà tề tựu nhưng chúng nó lại đặt vé đi du lịch hết. Nhiều khi muốn bận rộn, vất vả cũng chẳng được. Nói ra thì chúng bảo mình già rồi, hẹp hòi, khó tính. Bọn trẻ lý lẽ: Quanh năm làm ăn vất vả rồi, tết mới có cơ hội đi xa xả stress... Vậy nên tết đến, xuân về chỉ còn lại hai người già, ngày 3 bữa cơm ngóng chờ các con các cháu đi chơi về...

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Về quê ăn tết cùng gia đình là khoảng thời gian quý giá mà ai cũng muốn có. Thế nhưng những câu chuyện xung quanh ngày tết đôi khi cũng khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng. Việc cân đối quỹ thời gian nghỉ tết ngắn ngủi sao cho hợp lý là điều cần thiết để tết thực sự là những ngày đoàn viên, sum vầy ấm cúng bên gia đình.
Thủy Thanh

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục