Hà Nội: Truy tố đường dây mua bán khống 6.400 tờ hóa đơn GTGT

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/10/2009 | 12:00:00 AM

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân TP Hà Nội xem xét thụ lý hồ sơ vụ án Phạm Thị Mai Khang cùng các đồng phạm tham gia mua bán khống 6.400 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), thu lời bất chính gần 5 tỷ đồng.

Năm bị can: Phạm Thị Mai Khang (sinh năm 1970, ở tại ngõ 12 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Việt Quốc (sinh năm 1960, trú tại số 51, phố Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Nguyễn Bích Thanh (sinh năm 1962, trú tại số 49, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lê Thanh Huyền (sinh năm 1975, ở tại phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) và Phạm Ánh Hồng (sinh năm 1964, trú tại số 63, Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) bị VKS truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội: "Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác" theo quy định tại Điều 181-BLHS và tội "Mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội" theo quy định tại Điều 268 - BLHS.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
8 cổ động viên bóng đá Hải Phòng bị đề nghị truy tố.

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Viện KSND TP truy tố 8 đối tượng Hoàng Văn Thảo, Hoàng Huy Hợp, Đỗ Quang Linh, Đỗ Văn Tú, cùng trú ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng; Đinh Trí Mạnh, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; Hoàng Hà Giang, Lưu Trùng Dương, Vũ Mạnh Hà, cùng trú ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng, về tội gây rối trật tự nơi công cộng và hủy hoại tài sản.

Xương động vật hôi thối tại cơ sở chế biến của bà Nguyễn Thị Ngãi.

Phòng Cảnh sát môi trường (PC36) Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Thanh tra Chi cục Thú y TP Đà Nẵng đình chỉ một cơ sở chế biến xương động vật hôi thối và niêm phong 170 tấn xương động vật đã xay thành phẩm và chưa qua sơ chế.

Đối tượng Vũ Tiến Huy.

YBĐT - 17h ngày 14/9/2009, Thượng tá Vũ Viết Thoại - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTPVTTXH) điện thoại cho tôi: "Tên Vũ Tiến Huy đã bị bắt ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Bây giờ chúng tôi xuống đó để đưa hắn về, nếu anh đi được thì 5 phút nữa chúng ta lên đường...". Tất nhiên là tôi đồng ý, nhưng cũng hơi khó chịu với tác phong lúc nào cũng như “điện giật” của anh Thoại nên trót nói vọng vào tổ hợp trước khi dập máy: "Đúng là quân hình sự, bắt được rồi mà vẫn vội...".

YBĐT - Mới 19 tuổi, Hà Thị Mến cư trú tại bản Bon, thị trấn Nông trường Liên Sơn, Văn Chấn (Yên Bái) đã phải đứng trước vành móng ngựa với tội danh "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài". Trước toà, bị cáo Mến đã tỏ ra ăn năn hối lỗi, thành khẩn khai báo, nhưng hành vi của bị cáo thì thật đáng lên án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục