Vòng 3 giải V-League 2010

Hoà Phát đẩy Thanh Hoá xuống... "vực thẳm"

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/3/2010 | 8:11:45 AM

Mặc dù bị dẫn bàn trước nhưng chủ nhà Hoà Phát Hà Nội đã có cú “ngược dòng” ngoạn mục để chiến thắng Lam Sơn Thanh Hoá với tỷ số 3-2. Thua trận tại Hàng Đẫy, đội bóng xứ Thanh đã tụt xuống đáy bảng xếp hạng khi chỉ giành được 1 điểm sau 3 vòng đấu tại V-League năm nay.

Các cầu thủ Hoà Phát Hà Nội đã có chiến thắng xứng đáng trước Lam Sơn Thanh Hoá với tỷ số 3-2.
Các cầu thủ Hoà Phát Hà Nội đã có chiến thắng xứng đáng trước Lam Sơn Thanh Hoá với tỷ số 3-2.

Trước chuyến hành quân về Thủ đô, Lam Sơn Thanh Hoá đã nhận lệnh phải thắng bằng mọi giá để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Đoàn quân HLV Vũ Trường Giang chỉ giành được 1 điểm trên sân Lạch Tray ở trận đấu cuối cùng trong năm và “vật lộn” dưới đáy bảng xếp hạng.
 
Trong khi đó, Hoà Phát Hà Nội cũng không giấu giếm tham vọng giành trọn vẹn 3 điểm để nhẩy vào top 3 đội đầu bảng tại V-League năm nay.
 
Tung ra sân mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, đội bóng xứ Thanh đã nhập cuộc khá tốt và chủ động tràn sân phần sân của chủ nhà Hoà Phát ngay khi trọng tài Nguyễn Văn Quyết cất tiếng còi khai cuộc.
 
Chỉ sau gần 20 phút bóng lăn, đội khách đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 17.  Cầu thủ lập công chính là tiền đạo Hoàng Đình Tùng.
 
Tuy nhiên chỉ sau đó 4 phút, chủ nhà Hoà Phát Hà Nội đã có bàn thắng san bằng cách biệt. Tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Mạnh Dũng, “ngoại binh” Eduardo đã làm tung lưới đội khách quân bình tỷ số của trận đấu.
 
Trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, thế trận trên sân diễn ra khá cân bằng. Cả chủ nhà Hoà Phát Hà Nội và đội khách Lam Sơn Thanh Hoá đều tập trung chủ yếu tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân. Khu trung tuyến trở nên chật chội khi hàng tiền vệ của hai đội đều làm việc hết công suất để giữ nhịp trận đấu.
 
Khi hiệp 1 trận đấu bước sang thời điểm cuối cùng, Lam Sơn Thanh Hoá đã có bàn thắng thứ 2. Thạch Bảo Khanh đã chọn điểm rơi rất tốt, bật cao đánh đầu chính xác khiến thủ môn Nguyễn Viết Nam chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 trong trận đấu này.
 
Tuy nhiên, một lần nữa Hoà Phát Hà Nội lại cho thấy họ biết cách tận dụng thời cơ rất tốt. Phút thứ 45+2, cầu thủ Trần Đình Hưng cũng đã có pha đánh đầu chính xác đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
 
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-2.
 
Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Nguyễn Thành Vinh đã có một số thay đổi về mặt nhân sự. Thủ môn Nguyễn Viết Nam được đưa ra sân nghỉ nhường chỗ cho thủ môn “ngoại binh” Justin Ritter Myers. Đình Thành Trung cũng được tung vào sân trám chỗ cho Phan Lê Issac.
 
Hoà Phát Hà Nội dâng cao đội hình tấn công ngay trong thời gian đầu hiệp 2. Liên tiếp tấn công và gây sức ép lớn về phía khung thành đội khách Lam Sơn Thanh Hoá, các học trò HLV Nguyễn Thành Vinh đã có bàn thắng thứ 3. Từ tình huống đá phát bên cánh trái cách khung thành hơn 20m, cầu thủ Nguyễn Văn Vinh đã có pha sút phạt qua hàng rào đầy hiểm hóc “hạ gục” thủ môn Mạnh Dũng nâng tỷ số lên 3-2 cho Hoà Phát Hà Nội.
 
Có được bàn thắng cách biệt, Hoà Phát Hà Nội chuyển sang chơi “phòng ngự chặt phản công nhanh”. Lối đá này đã gây nhiều khó dễ cho các cầu thủ Lam Sơn Thanh Hoá. HLV Vũ Trường Giang đã quyết định rút cả Đình Tùng và Bảo Khanh ra sân trong hiệp 2 khiến Lam Sơn Thanh Hoá chẳng còn nhiều sức mạnh tấn công.
 
Chấp nhận thua Hoà Phát Hà Nội với tỷ số 2-3 trên sân Hàng Đẫy, Lam Sơn Thanh Hoá đã tụt xuống đáy bảng xếp hạng khi chỉ giành được 1 điểm sau 3 vòng đấu tại V-League năm nay.
 
Đội hình thi đấu:
 
Hoà Phát Hà Nội: Nguyễn Viết Nam, John Krause, Nguyễn Ngọc Tú, Đinh Thành Trung, Trần Lê Martin, Nguyễn Văn Vinh, Phan Lê Issac, Kleber, Trần Đình Hưng, Phạm Hải Nam, Eduardo.
 
Dự bị: Justin Ritter Myers, Quang Trung, Trọng Lộc, Thanh Tuấn, Hoàng Lan, Hồng Nam, Nhật Thanh, Xuân Thành.
 
Lam Sơn Thanh Hoá: Nguyễn Mạnh Dũng, Phước Tứ, Hữu Thắng, Khánh Lâm, Bảo Khanh, Đình Tùng, Anh Tuấn, Tony Kan Kam, Văn Hiển, Da Silva, Lima.
 
Dự bị: Mạnh Hà, Mai Xuân Hợp, Nguyễn Thanh Hải, Lê Văn Tuấn, Văn Thắng, Tuấn Tùng, Mạnh Tường, Công Huy, Quang Vinh.
 


Kết quả vòng 3 giải V-League 2010

 
Sân Hàng Đẫy, Hòa Phát Hà Nội – Lam Sơn Thanh Hóa: 3-2
 
Sân Thiên Trường, Megastar Nam Định   Navibank Sài Gòn: 1-2
 
Sân Đồng Tháp, Tập Đoàn Cao Su Đồng Tháp – XM The Vissai Ninh Bình: 5-2
 
Sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng - K.Khánh Hòa: 2-0
 
Sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai - Becamex Bình Dương: 2-0
 
Sân Vinh, Sông Lam Nghệ An - Xi măng Hải Phòng: 2-4
 
Sân Long An, Đồng Tâm Long An - Hà Nội T&T: 2-0

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Cũng trong tối 27/2, hàng thủ Chelsea (xanh) trận này chơi quá tệ, dù họ là đội có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất (13).

Chiến thắng ngược dòng 3-1 trên sân của Stoke City giúp Arsenal thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea, nhưng đã có lúc họ trải qua giây phút hãi hùng khi chứng kiến điều tồi tệ xảy đến với đồng đội trẻ Aaron Ramsey.

VĐV Trương Thanh Hằng chỉ xếp hạng 5/7 ở nội dung 1.500m nữ trong ngày thi đấu cuối Giải vô địch điền kinh châu Á trong nhà diễn ra ngày 26-2 tại Iran.

Bốn anh em trong gia đình anh Lò Văn Hỏa ở xã Thanh Hiên, huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên đã mang lại 9 tấm HCV môn bắn nỏ cho đoàn Thể thao tỉnh Điện Biên.

YBĐT - Những năm qua, phong trào thể thao quần chúng trong tỉnh Yên Bái cũng như việc khôi phục và phát triển các môn thể thao dân tộc đã có những bước chuyển đáng khích lệ, trong đó có môn bắn nỏ.

Để chuẩn bị cho ĐTQG sắp tập trung trước thềm VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2010 (Asian Cup nữ 2010) diễn ra vào tháng 5 tại Trung Quốc, giải VĐQG nữ năm nay được tổ chức sớm để các cầu thủ có cơ hội cọ xát.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục