Lượt về vòng 1/8 Champions League: Hủy diệt Porto, Arsenal vào tứ kết
- Cập nhật: Thứ tư, 10/3/2010 | 7:57:55 AM
Arsenal đã giành quyền vào tứ kết Champions League sau chiến thắng tưng bừng 5-0 trên sân nhà trước Porto trong trận lượt về vào rạng sáng 10-3. Trong một diễn biến khác, Bayern Munich cũng đã ghi tên mình vào tứ kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách dù thất bại 2-3 trên sân của Fiorentina.
![]() |
Niềm vui của Nasri (phải) sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Arsenal
|
Không có nhạc trưởng Fabregas và lại rơi vào thế buộc phải thắng để lật ngược tình thế, Arsenal đã phải chịu nhiều sức ép khi đương đầu với Porto trong trận lượt về. Trong tình cảnh như vậy, mọi người đều nghĩ thầy trò HLV Wenger sẽ gặp khó khăn. Nhưng không, họ không những không gặp khó khăn mà còn thi đấu rất tưng bừng, cống hiến cho khán giả một trận đấu hay nhất kể từ đầu giải.
Ngay từ những phút đầu trận đấu, Arsenal đã chủ động đẩy gây sức ép và họ đã dễ dàng giành được quyền kiểm soát thế trận. Phút thứ 8, Arsenal có cơ hội nguy hiểm đầu tiên sau pha lên bóng khá đẹp bên cánh phải nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng pha đánh đầu cận thành của Arshavin sau quả tạt của Sagna lại không thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ thành Helton.
|
Bàn thắng mở tỷ số rất sớm của Bendtner không chỉ thắp lại hy vọng đi tiếp cho đội chủ nhà mà nó khiến các học trò HLV Wenger hưng phấn lên hẳn. Ở trận đấu này, tiền vệ Arshavin trong vai trò thay thế nhạc trưởng Fabregas đã thi đấu rất hay với những pha khấy đảo liên tục bên hành lang cánh trái làm náo loạn hàng phòng ngự Porto. Và một trong những tình huống như vậy anh đã giúp Arsenal có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.
Phút 25, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của Fucile, Arshavin cướp được dùng kỹ thuật vượt qua 2 hậu vệ Porto rồi thực hiện đường căng ngang dọn cỗ cho Bendtner đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt cho Arsenal.
Lẽ ra Arshavin còn có một trận đấu hoàn hảo hơn nếu anh ghi được bàn thắng ở những cơ hội sau đó. Phút 34, Arshavin có cơ hội rất tốt để nới rộng tỷ số cho đội chủ nhà sau pha đột phá và trả bóng rất đẹp của Nasri, nhưng đáng tiếc trong tư thế rất trống trải và chỉ cách khung thành chừng 10m, tuyển thủ Nga này lại vụng về đệm bóng lên trời.
Arshavin đã có một trận đấu rất hay, góp công lớn trong chiến thắng của Arsenal |
Những phút sau đó, Arsenal vẫn là đội chiếm ưu thế và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Helto, cùng sự trợ giúp của thần may mắn (bóng một lần trúng cột dọc, lưới của đội khách đã phải rung lên thêm lần nữa sau các pha dứt điểm của Bendtner (42’), Vermaelen (43’) và Nasri (45+2’).
Trước lối chơi tấn công hừng hực khi thế của đội chủ nhà, các cầu thủ Porto hầu như bị tê liệt. Vì thế, dù rất cố gắng đẩy cao đội hình nhưng trong suốt trận đấu, họ chỉ tạo được đúng 1 pha nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà. Đó là pha lên bóng ở phút 55, nhưng đáng tiếc Falcao lại không tận dụng được với pha dứt điểm vào ngay người thủ thành Almunia trong tư thế rất trống trải.
Không chỉ yếu kém trong tấn công, hàng phòng ngự của Porto cũng thi đấu rất tệ và việc thủ thành phải vào lướt nhặt bóng thêm vài lần nữa cũng là điều dễ hiểu. Phút 63, từ pha lên bóng bên cánh phải, Nasri dũng kỹ thuật đột phá vào vòng cấm, vượt qua sự truy cản của 3 hậu vệ đội khách rồi tung cú đại bác hạ gục thủ thành Helton từ góc hẹp, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ sân Emirates.
Dẫn trước 3-0 nhưng Arsenal vẫn chưa muốn dừng lại và trong một ngày thi đấu xuất sắc, Eboue (phút 66), Bendtner (90’, 11m) đã liên tiếp ghi thêm 2 bàn thắng nữa, hoàn tất chiến thắng tưng bừng 5-0 cho đội chủ nhà.
Với chiến thắng "5 sao" trên sân nhà, thầy trò HLV Wenger đã xuất sắc vượt qua Porto (6-2 chung cuộc) để ghi tên mình vào tứ kết - một màn trình diễn ấn tượng và trên cả tuyệt vời của dàn cầu thủ trẻ thành London.
Ở trận đấu còn lại, Bayern Munich cũng đã ghi tên mình vào bán kết nhờ cú đại bác siêu phàm của tiền vệ người Hà Lan Arjen Robben.
Niềm vui của Robben và các đồng đội sau khi giành vé vào bán kết |
Để thua 1-2 trong trận lượt đi, Fiorentina phải thắng lại 1-0 hoặc 2 bàn cách biệt trong trận lượt về thì mới có vé đi tiếp. Với lý do đó và cùng với sự nỗ lực không biết mệt mỏi, các học trò HLV Prandelli đã làm được điều mình muốn khi liên tiếp vượt lên dẫn trước 1-0, 2-0 rồi 3-1 sau các pha dứt điểm của Vargas (28’) và Jovetic (54’, 64’).
Thi đấu rất hay và liên tục dẫn trước, nhưng chỉ một phút bỏ lõng Robben, họ đã phải trả giá bằng chiếc vé vào tứ kết. Phút 65, có bóng từ bên cánh phải, Rooben di chuyển vào giữa rồi bất ngờ tung cú đại bác hạ gục thủ thành Frey từ cự ly hơn 30m, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Bayern Munich (trước đó Van Bommel đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Bayern ở phút 60).
Sau bàn thua này, Fiorentina dồn toàn lực lên tấn công nhưng họ đã thất bại trong việc tìm bàn thắng quyết định. Với kết quả này (thắng 3-2), Fiorentina đã phải ngậm ngùi nhường vé vào tứ kết cho đối thủ dù tỷ số chung cuộc giữa 2 đội lúc này là 4-4 (Bayern Munich giành vé đi tiếp nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn trên sân khách).
(Theo TTO)
Các tin khác

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Ủy ban tổ chức Giải bóng đá thế giới của Nam Phi (LOC) đã hoàn tất việc tuyển chọn 50.000 tình nguyện viên từ nhiều quốc gia trên thế giới để phục vụ Giải vô địch bóng đá thế giới 2010 (World Cup 2010).
Theo tin từ VFF, sau thành tích giành vé vào VCK Giải Futsal châu Á 2010 vừa qua, ĐT Futsal Việt Nam đã chính thức tập trung trở lại để chuẩn bị tham dự Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2010 (diễn ra từ ngày 5-4 đến 11-4 tại TP Hồ Chí Minh).

Để mất chiến thắng ở phút 90+5 là nỗi buồn với thầy trò HLV Vương Tiến Dũng, nhưng điều khiến tất cả đau và xấu hổ hơn cả là tình huống “thượng cẳng chân” giữa thủ thành Bùi Quang Huy và cầu thủ ngoại Aniekan diễn ra ngay ở khu kỹ thuật XM Hải Phòng lúc hết giờ thi đấu.

Genoa đã chơi một trận đấu rất xuất sắc, buộc ĐKVĐ Inter phải chia điểm ngay trên sân Giuseppme Meazza sau 90 phút không bàn thắng (rạng sáng 8/3). Với việc Inter mất điểm, cơ hội đua tranh Scudetto tiếp tục mở với Milan.