Bất ổn các đội tuyển châu Phi

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/6/2010 | 1:51:44 PM

4/6 đội tuyển mạnh nhất của lục địa đen là Cameroon, Bờ Biển Ngà, Ghana và Nigeria đều gặp nhiều bất ổn ngay trước kỳ World Cup lần đầu tiên tổ chức trên sân nhà.

Samuel Eto'o (9) đang có vấn đề về tâm lý
Samuel Eto'o (9) đang có vấn đề về tâm lý

Với 2 trận hòa Georgia 0-0, Slovakia 1-1 cùng 2 trận thua Bồ Đào Nha 1-3 và Serbia 3-4, tuyển Cameroon chưa thể làm các CĐV nhà yên tâm. Bên cạnh đó, tâm lý của thủ quân Samuel Eto'o đang không ổn từ khi anh bị huyền thoại Roger Milla chỉ trích là “chơi không nỗ lực mỗi khi khoác áo tuyển quốc gia”; còn trung vệ kỳ cựu Rigobert Song thì tỏ ý bất phục cách hành xử của Eto'o. 

Trong khi đó, tuyển Bờ Biển Ngà vừa thay HLV mới là ông Sven Goran Eriksson, và giữa lúc vẫn chưa định hình được lối chơi thì dính ngay cú sốc lớn là thủ quân Didier Drogba bị gãy khuỷu tay. Sau khi phẫu thuật thành công, Drogba hy vọng có thể kịp bình phục để thi đấu một số trận tại World Cup. Thế nhưng, cũng thật khó cho Bờ Biển Ngà khi họ nằm trong bảng đấu được đánh giá là “tử thần” với Bồ Đào Nha, Brazil và CHDCND Triều Tiên, nên không chắc họ có thể vượt qua được vòng bảng.

Hai đội còn lại là Nigeria và Ghana cũng đều thiếu các thủ lĩnh xuất sắc. “Siêu đại bàng” Nigeria vắng tiền vệ kiến thiết John Obi Mikel, còn “Những ngôi sao đen” Ghana thì không có sự góp mặt của tiền vệ chủ chốt Michael Essien. Nigeria cũng vừa có HLV mới là ông Lars Lagerback, và thi đấu rất chập chờn khi qua 3 trận giao hữu (chỉ thắng mỗi CHDCND Triều Tiên 3-1 trong thế chơi hơn người từ phút 77). Trước đó họ chơi thiếu sắc nét, hòa Saudi Arabia 0-0 và Colombia 1-1. Chưa kể về mặt lực lượng, hiện HLV Lagerback không có nhiều lựa chọn nên phải trông đợi vào tiền đạo kỳ cựu Nwankwo Kanu đã qua thời đỉnh cao, rồi tiền vệ John Utaka hay Obasi đều ở mức trung bình khi chơi tại các CLB Portsmouth, Hoffenheim. Với thành phần này, xem ra Nigeria khó lòng tiến xa khi nằm cùng bảng B với Argentina, Hàn Quốc và Hy Lạp.

Tình hình với tuyển Ghana còn khó khăn hơn, vì sau khi Essien vắng mặt, thêm một tiền vệ chủ công khác là Sulley Muntari cũng chưa biết có kịp bình phục chấn thương bắp đùi (dính trong trận giao hữu thua Hà Lan 1-4 hôm 1.6) để ra sân trong trận ra quân gặp tuyển Serbia hay không. HLV Milovan Rajevac hiện rất lo lắng, vì nếu Muntari không kịp bình phục thì tuyến giữa của Ghana vắng một mắt xích rất quan trọng và điều này hẳn sẽ làm “Những ngôi sao đen” suy yếu rất nhiều.

(Theo TN)

 

Các tin khác
Nhân viên an ninh Nam Phi đứng gác trước cổng sân bay quốc tế O.R. Tambo ở Johannesburg, hôm 6/6.

Tổng số tiền bảo hiểm cho các rủi ro có thể xảy ra trong sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh lên đến 9 tỷ USD.

Ít nhất 16 người (trong đó có 1 cảnh sát) đã bị thương sau khi hàng nghìn CĐV Nam Phi giẫm đạp lên nhau để tìm cách lọt vào sân theo dõi trận đấu giao hữu giữa Nigeria và CHDCND Triều Tiên.

Tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã chính thức đánh dấu sự trở lại của mình sau thời gian dưỡng thương bằng một phong độ đỉnh cao và chiến thắng thuyết phục trước Robin Soderling trong trận chung kết giải quần vợt Pháp Mở rộng Roland Garros.

Những cuộc họp báo của tuyển Brazil luôn thu hút rất đông nhà báo, phóng viên.

Johannesburg, đô thị hình thành từ những dòng người đi đào vàng hồi thế kỷ 19, đã sẵn sàng cho ngày khai tranh giải đấu vàng của bóng đá thế giới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục