Champions League: Fabregas và Van Persie vắng mặt trận gặp Barca

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/3/2011 | 8:03:48 AM

CLB Arsenal vừa cho biết, tiền vệ đội trưởng Cesc Fabregas và tiền đạo Robin van Persie đã không kịp bình phục chấn thương để ra sân trong trận gặp Barcelona trên sân Nou Camp vào rạng sáng 9-3.

Van Persie không kịp bình phục chấn thương để ra sân trong trận gặp Barca.
Van Persie không kịp bình phục chấn thương để ra sân trong trận gặp Barca.

Đây là một mất mát to lớn cho đội bóng thành London, bởi Fabregas và Van Persie là hai cầu thủ rất quan trọng trong lối chơi của Arsenal. Fabregas chấn thương gân khoeo, còn Van Persie chấn thương đầu gối, và cả hai đều đã rất cố gắng nhưng vẫn không kịp hồi phục để góp mặt trong trận lượt về vòng 1/16 Champions League với Barcelona vào rạng sáng 9-3. 

Vắng Fabregas và Van Persie, cơ hội đi tiếp của Arsenal nhỏ đi rất nhiều. Hiện tại, Arsenal đang chiếm chút lợi thế nhờ chiến thắng 2-1 trong trận lượt đi. Tuy nhiên, để có mặt ở tứ kết, "pháo thủ" cần phải cầm chân được Barcelona tại Nou Camp - điều không dễ gì thực hiện ngay cả khi họ có lực lượng mạnh nhất.

Tương tự như Arsenal, Barcelona cũng không có được lực lượng mạnh nhất cho trận đấu quan trọng này. Trung vệ đội trưởng Carles Puyol vắng mặt vì chấn thương đầu gối, còn người đá cặp với anh Gerard Pique thì phải theo dõi trận đấu trên khá đài do án treo giò.

(Theo TTO)

Các tin khác
Jack Rodwell - tâm điểm của thị trường chuyển nhượng mùa Hè? Ảnh internet

Man City đang khiến cho Manchester United gặp khó khăn hơn rất nhiều trong vụ chiêu mộ tài năng trẻ Jack Rodwell của Everton khi sẵn sàng chi tới 30 triệu bảng để có tiền vệ này.

HLV McMenemy trên sân Long An chiều ngày 6/3.

Trong trận đấu giữa chủ nhà Đồng Tâm Long An gặp B.Bình Dương chiều qua, khán giả cũng như toàn bộ cánh phóng viên tỏ ra vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của cựu HLV trưởng đội tuyển Philippines McMenemy.

Ảnh minh hoạ

Hà Nội T&T đã thua 3 trận liên tiếp (trước SHB.Đà Nẵng, Thanh Hóa và mới nhất là Muang Thong ở AFC Cup). Với những gì đã phô bày, người ta đang e ngại cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch của đội bóng này.

Tiền vệ Lewandowski (bên trái) tranh bóng với một cầu thủ Cologne.

Tối 4/3, đội dẫn đầu giải vô địch Đức đã nâng cao khoảng cách với đội xếp thứ hai Leverkusen lên 15 điểm bằng trận thắng FC Cologne 1-0.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục