Chelsea - MU: “Đại chiến” khó lường

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/4/2011 | 2:00:31 PM

Lá thăm đưa Chelsea và MU tái ngộ ở đấu trường châu lục sau 3 năm, kể từ trận chung kết phải phân định bằng loạt “đấu súng” nghẹt thở tại Moscow. Với John Terry và các đồng đội, ký ức đó hẳn chưa mờ phai và giờ là lúc để the Blues “báo thù”.

Terry hẳn chưa quên ký ức buồn trong đêm mưa tại Moscow cách đây 3 năm
Terry hẳn chưa quên ký ức buồn trong đêm mưa tại Moscow cách đây 3 năm

CĐV Chelsea có lẽ chưa thể quên khoảnh khắc đáng buồn và… đáng quên đó, khi đội trưởng John Terry “trượt ngã” trong cú sút penalty quyết định mà nếu thành công, phòng truyền thống của The Blues giờ có lẽ đã lấp lánh “ánh hào quang” của chiếc cúp Champions League danh giá.

 
Chưa bao giờ Chelsea ở gần đến thế với “ngôi Vương” của giải đấu danh giá nhất lục địa già, cũng là giấc mơ mà chủ tịch Roman Abramovich ấp ủ ngay từ ngày đầu đặt chân đến Stamfrod Bridge. Từ Jose Mourinho, Avram Grant, Felipe Scolari và giờ là Carlo Ancelotti, sứ mạng đưa the Blues lên “đỉnh” châu Âu vẫn là “câu đố” chưa có lời giải tại Stamford Bridge.

 

Lượt đi tứ kết

Champions League

Thứ tư, 6/4, 1h45

 

Inter Milan 2-5 Schalke

 

Real Madrid 4-0 Tottenham

 

Thứ năm, 7/4, 1h45

 

Barca - Shakhtar

 

Chelsea - MU

Champions League giờ có lẽ là “cứu cánh” duy nhất để cứu vãn khỏi mùa giải “trắng tay” đầu tiên của Chelsea trong 6 năm qua. Tham vọng bảo vệ “ngôi Vương” tại Premier League giờ đã trở nên xa vời với Chelsea, khi cách biệt giữa họ với MU đã là 11 điểm. The Blues cũng không còn hiện diện ở FA Cup sau “cú sốc” trước Everton (cũng trên chấm penalty) và nếuChelsea tiếp tục lỡ hẹn với Champions League, Ancelotti hiểu rằng ngày ông xách vali rời London đã đến.

 

Chelsea có thể bị MU cho “hít khói” tại Premier League nhưng với thể thức đấu loại trực tiếp, lợi thế dường như lại nghiêng về The Blues khi mà họ đang lấn lướt “Quỷ đỏ” trong những cuộc đối đầu gần đây.

 

Trong lần giáp mặt gần nhất giữa hai đội, MU đã để thua ngược Chelsea 1-2 bởi quả penalty gây tranh cãi cũng chính tại Stamford Bridge. Dưới thời Ancelotti, đội bóng thành London mới chỉ để thua MU một lần, trong trận tranh Community Shield 2010 (MU thắng 3-1). Nếu tính riêng tại sân nhàStamford Bridge, đã 9 năm Chelsea chưa nếm mùi thất bại trước MU (thắng 6 hòa 4).

 

Lampard và đồng đội đã vượt qua MU trong cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội
 

Dù không thi đấu tưng bừng ở mùa giải này nhưng khá ngạc nhiên là MU lại đang trên đường tái lập chiến tích “cú ăn 3” lịch sử như ở mùa 1999. “Quỷ đỏ” đang chiếm thế thượng phong trong cuộc đua với Arsenal tới ngôi vô địch Premier League (hơn Arsenal 7 điểm) và đã lọt vào bán kết FA Cup (gặp Man City).

 

Thày trò Alex Ferguson đã có sự chuẩn bị không thể tốt hơn cho chuyến làm khách tại Stamford Bridge đêm nay bằng chiến thắng 4-2 trước West Ham cuối tuần qua, trong đó Wayne Rooney lập một hat-trick. Việc “gã Shrek” lấy lại phong độ ghi bàn hẳn nhiên khiến CĐV MU yên tâm hơn trước cuộc đại chiến tại London.

  

Hy vọng của MU đang được đặt lên vai Rooney
 
MU hiện đang sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn bậc nhất Champions League mùa này khi “Quỷ đỏ” mới để lọt lưới có 2 bàn. Tuy nhiên, khả năng ra sân của trung vệ trụ cột Rio Ferdinand còn bỏ ngỏ, trong khi Rafael, John O’Shea và Wes Brown đều chắc chắn vắng mặt vì chấn thương.

 

Bên phía đội chủ nhà, Chelsea gần như có được đầy đủ các anh tài, ngoại trừ sự vắng mặt của tiền vệ Yossi Benayoun và trung vệ Alex. Dù vậy, thiệt thòi không nhỏ với The Blues là tân binh David Luiz, người đang gây ấn tượng mạnh kể từ gia nhập sân Stamford Bridge và là tác giả bàn gỡ 1-1 vào lưới MU hôm 1/3, sẽ không thể ra sân do đã khoác áo Benfica tại giải này.

 

Đội hình dự kiến:

 

Chelsea: Cech; Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole; Essien, Mikel, Lampard; Anelka, Torres, Malouda.

 

Manchester United: Van der Sar; Rafael, Smalling, Vidic, Evra; Nani, Fletcher, Scholes, Giggs; Berbatov, Rooney.

 

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Ronaldo (phải) vui mừng sau khi ghi bàn vào lưới Tottenham.

Trên sân nhà Santiago Bernabeu, Real Madrid đã giành chiến thắng đậm bằng tỷ số 4 - 0 trước Tottenham Hotspur, trong trận tứ kết lượt đi Champions League 2010-2011, diễn ra rạng sáng 6-4.

Raul (áo xanh) sẽ là mối hiểm họa lớn nhất cho hàng thủ lỏng lẻo của Inter.

Ảo tưởng về sức mạnh và sự liều lĩnh khiến Inter thảm bại trước Milan cuối tuần qua. Sai lầm tương tự, nếu lặp lại ở lượt đi tứ kết Champions League tối nay, rất có thể sẽ khiến Inter trả giá đắt dù đối thủ chỉ là Schalke.

Màn so đọ giữa HN.T&T và SL.NA (phải) luôn bất phân thắng bại.

Hà Nội T&T thua đội đầu bảng SLNA đúng 6 điểm, nhưng nhà ĐKVĐ V-League chỉ hơn Thanh Hóa - đối thủ đang nằm trong vùng nguy hiểm ở vị trí 12 - vỏn vẹn... 2 điểm. Có nghĩa Hà Nội T&T đang đứng trước lằn ranh sinh tử, bởi bước hụt chân trong trận đấu sớm này, đội bóng thủ đô sẽ đối mặt với nguy cơ bị nhóm dưới bắt kịp.

Manuel Neuer từng khiến các chân sút Valencia nản lòng.

Đêm nay (5/4), 8 đội mạnh nhất Champions League sẽ chính thức bước vào vòng Tứ kết. Trong cuộc chiến ấy sự tỏa sáng của các ngôi sao là điều luôn được trông đợi. Sau đây là 8 gương mặt hứa hẹn có thể tạo nên khác biệt lớn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục