"Quỷ đỏ" bị chia điểm ở St James'' Park
- Cập nhật: Thứ tư, 20/4/2011 | 7:51:36 AM
Rạng sáng 20.4, bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn "Quỷ đỏ" Manchester United đành ngậm ngùi rời sân St James' Park với trận hòa không bàn thắng trong trận đấu bù vòng 33 Premier League.
![]() |
Trọng tài Lee Probert (áo xanh dương) bị cầu thủ 2 đội phản ứng.
|
Có sự trở lại của Wayne Rooney, Manchester United (M.U) gần như có được đội hình mạnh nhất trong chuyến hành quân đến tổ của "bầy Chích Chòe" - biệt danh của CLB Newcastle. Có lẽ vì vậy, nên các học trò của Sir Alex Ferguson đã nhập cuộc khá nhanh và tổ chức các pha lên bóng tốc độ nhằm giành ngay thế chủ động trước đội chủ nhà.
Ngay ở phút thứ 2, Rooney bứt tốc bên cánh trái, nhận bóng từ quả chuyền dài vượt tuyến của Evra trước khi căng ngang nguy hiểm cho Chicharito. Tiếc rằng tiền đạo người Mexico không thể dứt điểm thành công vì thủ môn Krul đã dũng cảm băng ra bắt bóng ngay trong chân của Chicharito.
Sự vượt trội của M.U cũng được thể hiện qua thế trận và số liệu thống kê. M.U tung ra tất cả 19 cú sút cầu môn (5 cú dứt điểm trúng đích) so với 12 lần sút bóng của Newcastle (3 lần trúng đích). Ngoài ra, "Quỷ đỏ" cũng cầm bóng tới 60% và được hưởng đến 8 quả phạt góc so với 6 của đội chủ nhà.
Tốc độ và sự tinh quái của bộ 3 Rooney - Nani - Chicharito đã khiến Newcastle chơi thận trọng, lùi sâu phòng ngự trong khoảng thời gian nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất. Tuy nhiên, "Chích chòe" vẫn sẵn sàng tận dụng các pha phản công khi có cơ hội. Phút 43, Joey Barton chuyền bóng như đặt để Lovenkrands đánh đầu đi chệch cột dọc ở tư thế không người kèm.
Bước sang hiệp hai, M.U vẫn không chứng tỏ được khả năng phá cách trong lối chơi để giải tỏa bế tắc. Tình huống đáng tiếc nhất phải kể đến pha dứt điểm trong tư thế trống trải trước cầu môn rộng mở của Ryan Giggs ở phút 68. Bóng đi căng, lúc này thủ môn Krul chỉ còn biết đứng nhìn, nhưng không may lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Phía bên Newcastle, họ có lý do để chỉ trích trọng tài Lee Probert vì đã bỏ qua một quả penalty rõ mười mươi sau khi tiền đạo Peter Lovenkrands bị Anderson đốn ngã trong vòng cấm.
Những phút còn lại, hàng thủ Newcastle chơi tử thủ để giữ 1 điểm, và họ đã thành công trong việc cầm chân "Quỷ đỏ". Sau trận hòa này, M.U hơn Arsenal 7 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận. Khoảng cách có thể bị thu hẹp nếu Arsenal đả bại Tottenham vào rạng sáng 21/4.
(Theo TNO)
Các tin khác
Liên đoàn Bóng đá châu Á vừa công bố Jordan trở thành nước chủ nhà của vòng loại thứ 2, sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 12-6 tại TP Amman. Tham dự gồm có các đội Việt Nam, Thái Lan, Uzbekistan, Iran và Jordan.

Cầu thủ được cho là gây thất vọng nhất kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Fernando Torres chỉ xếp thứ 3 trong danh sách “Những bản hợp đồng gây thất vọng nhất mùa 2010/11” do các chuyên gia của Goal bình chọn.

Giấc mơ ăn ba đã tan thành mây khói. Song một cú đúp cuối mùa giải thì hoàn toàn nằm trong tầm với của thầy trò Alex Ferguson.

Sau 6 ngày tranh tài, giải đã kết thúc vào sáng 18-4 tại Bedok Sports Hall (Singapore). Tham dự có 135 võ sĩ đến từ 11 quốc gia trong khu vực châu Á, trong đó có nhiều quốc gia có phong trào mạnh như Việt Nam, Ấn Độ, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan… Việt Nam đến với giải đấu này với 31 thành viên.