Kết quả các giải bóng đá châu Âu (rạng sáng 21-4): Thắng Barcelona 1 - 0, Real Madrid đoạt Cúp Nhà vua Tây Ban Nha

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/4/2011 | 7:42:19 AM

Real Madrid đã đoạt Cúp nhà vua Tây Ban Nha 2010-2011 sau khi đánh bại đối thủ Barcelona bằng tỷ số tối thiểu 1 - 0, trong trận chung kết diễn ra rạng sáng nay, 21-4 (theo giờ Việt Nam) trên sân trung lập Mestalla.

Niềm vui của các cầu thủ Real Madrid.
Niềm vui của các cầu thủ Real Madrid.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo Cristiano Ronaldo ở phút 102 (phút 12 hiệp phụ thứ nhất). Đây là danh hiệu đầu tiên của thầy trò HLV Jose Mourinho tại mùa giải năm nay.

Hiệp 1 của trận cầu "siêu kinh điển" diễn ra với tốc không cao nhưng khá hấp dẫn. Barcelona có thời gian kiểm soát bóng và tổ chức tấn công áp đảo song Real Madrid lại có cơ hội ghi bàn tốt hơn. Đáng kể nhất là pha đánh đầu cận thành, đưa bóng trúng cột dọc khung thành thủ môn Pinto của trung vệ Pepe ở phút 43.

Bước sang hiệp 2, thế trận trên sân nghiêng hẳn về phía Barcelona. Các học trò của HLV Guardiola liên tục gia tăng sức ép buộc Real Madrid lùi sâu về phần sân nhà phòng ngự. Ở các phút 75 và 81, lần lượt Pedro và Iniesta dứt điểm hiểm hóc song đều bị thủ môn Casillas tung người cản phá.

Tiền vệ Iniesta (trái, Barcelona) che bóng trước hậu vệ Arbeloa của Real Madrid.

Đúng vào phút 89, đến lượt Real lên tiếng khi Di Maria tung cú sút căng, bóng ghim thẳng vào góc cao, nhưng thủ môn Pinto xuất sắc bay người đẩy bóng vọt xà. Hiệp hai kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, hai đội phải bước vào thi đấu hai hiệp phụ.

Trong thế trận phòng ngự phản công, đúng vào phút 12 của hiệp phụ thứ nhất, từ tình huống phản công nhanh, Real Madrid bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số 1 - 0. Sau quả tạt chính xác của tiền vệ Di Maria bên cánh trái, Ronaldo bật cao đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Pinto.

Ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, Real chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân do Di Maria nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, sau pha phạm lỗi với Messi. Lợi thế về quân số, tuy nhiên khoảng thời gian còn lại là quá ít, Barcelona không thể ghi bàn quân bình tỷ số và đành chấp nhận thua cuộc.

Đội hình hai đội:
Real
Madrid: Casillas, Arbeloa, Ramos, Carvalho, Marcelo, Pepe, Alonso, Khedira (Granero, 104'), Ozil (Adebayor, 69'), Di Maria, Ronaldo. 
 
Barcelona: Pinto, Alves, Pique, Mascherano, Adriano, Xavi, Busquets (Keita, 108'), Iniesta, Pedro, Messi, Villa (Afellay, 107').

Đấu bù vòng 28 Giải Ngoại hạng Anh 2010-2011

Trên sân White Hart Lane, trận đấu giữa chủ nhà Tottenham và Arsenal đã diễn ra rất sôi nổi với màn rượt đuổi tỷ số kịch tính để rồi kết thúc với tỷ số hòa 3 - 3. Trong khi đó, trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea thắng Birmingham với tỷ số 3 - 1.

Luka Modric (phải, Tottenham) đi bóng trước Cesc Fabregas của Arsenal.

Với kết quả này, Chelsea đã vượt qua Arsenal để vươn lên đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng (cùng được 64 điểm nhưng Chelsea hơn hiệu số bàn thắng bại, +34 so với +32 của Arsenal). Tottenham với 54 điểm, tiếp tục xếp ở vị trí thứ 5.

>> Kết quả cụ thể và cầu thủ ghi bàn:

Tottenham - Arsenal: 3 - 3
Tottenham: R.v.d. Vaart 7', (penalty) 70', T. Huddlestone 44'
Arsenal: T. Walcott 5', S. Nasri 12', R.v. Persie 41'

Chelsea - Birmingham City: 3 - 1
Chelsea: F. Malouda 3', 62', S. Kalou 26'
Birmingham: S. Larsson (pen.) 76'
 

* Bán kết lượt đi Cúp Quốc gia Ý 2010-2011

AC Milan - Palermo: 2 - 2
AC Milan: Z. Ibrahimovic 4', U. Emanuelson 76'
Palermo: J. Pastore 14', A. Hernandez 53'
 

* Cúp Liên đoàn Pháp 2010-2011

Angers - Paris S.G.: 1 - 3
Angers: S. Renouard 57'
Paris S.G: M. Bodmer 23', Nene 51', G. Hoarau 63'

* Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha 2010-2011

Benfica - Porto: 1 - 3
Benfica: O. Cardozo (pen.) 80'
Porto: J. Moutinho 64', Hulk 72', R. Falcao 74'

(Theo SGGP)

Các tin khác
Trọng tài Lee Probert (áo xanh dương) bị cầu thủ 2 đội phản ứng.

Rạng sáng 20.4, bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn "Quỷ đỏ" Manchester United đành ngậm ngùi rời sân St James' Park với trận hòa không bàn thắng trong trận đấu bù vòng 33 Premier League.

Liên đoàn Bóng đá châu Á vừa công bố Jordan trở thành nước chủ nhà của vòng loại thứ 2, sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 12-6 tại TP Amman. Tham dự gồm có các đội Việt Nam, Thái Lan, Uzbekistan, Iran và Jordan.

Cầu thủ được cho là gây thất vọng nhất kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Fernando Torres chỉ xếp thứ 3 trong danh sách “Những bản hợp đồng gây thất vọng nhất mùa 2010/11” do các chuyên gia của Goal bình chọn.

Giấc mơ ăn ba đã tan thành mây khói. Song một cú đúp cuối mùa giải thì hoàn toàn nằm trong tầm với của thầy trò Alex Ferguson.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục