Lượt đi bán kết Champions League: Hạ Schalke 2 - 0, Man.United tiến gần đến trận chung kết
- Cập nhật: Thứ tư, 27/4/2011 | 8:01:59 AM
Cánh cửa vào chơi trận chung kết Champions League 2010-2011 đã rộng mở với Manchester United khi họ đánh bại đội chủ nhà Schalke với tỷ số 2 - 0 đầy thuyết phục, ở trận bán kết lượt đi, diễn ra rạng sáng nay, 27-4, trên sân Veltins-Arena.
![]() |
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Manchester United.
|
Các học trò của HLV Alex Ferguson đã chứng tỏ được bản lĩnh, sức mạnh của mình và chiến thắng của đội bóng đến từ nước Anh là hoàn toàn xứng đáng.
Sau tiếng còi khai cuộc, Man.United chủ động tổ chức tấn công với tốc độ rất cao khiến Schalke phải lùi sâu về phần sân nhà phòng ngự khá vất vả. Cầu môn của Schalke luôn phải đặt trong tình trạng báo động khi phải đối diện với hàng loạt pha tấn công đa dạng và đầy biến hóa của Man.United.
Dưới sự dẫn dắt của Rooney, đội khách liên tục làm chao đảo hàng phòng ngự đội chủ nhà. Ít nhất có đến 8 cơ hội ghi bàn rõ nét được tạo ra nhưng các pha dứt điểm của Rooney, Park Ji Sung, Fabio, Giggs và Hernandez không tài nào xuyên thủng mành lưới của Schalke. Thủ thành Manuel Neuer chính là gương mặt thi đấu nổi bật nhất bên phía đội chủ nhà khi anh đã hóa giải hầu hết các pha dứt điểm của các chân sút Man.United.
Bước sang hiệp 2, Man.Untied vẫn làm chủ thế trận trên sân. Liên tiếp là hai pha dứt điểm nguy hiểm của Evra và Giggs, song vẫn không thể đánh bại được thủ thành Neuer.
![]() |
Tiền đạo Hernandez (áo đỏ, Man.United) trong pha đối mặt với thủ thành Neuer của Schalke. |
Đến phút 67, đội khách đã cụ thể hóa ưu thế của mình bằng bàn thắng mở tỷ số 1 - 0. Trong tình huống tấn công trung lộ, Rooney thực hiện pha chọc khe tuyệt vời để Giggs phá bẫy việt vị và nhẹ nhàng sút tung lưới thủ thành Neuer.
Đúng hai phút sau, Man.United tiếp tục nâng tỷ số lên 2 - 0 trước sự ngỡ ngàng của hàng chục ngàn khán giả đội chủ nhà. Cũng từ pha đánh thẳng vào trung lộ, Hernandez đẩy bóng thuận lợi cho Rooney và tiền đạo này dễ dàng hạ Neuer trong thế đối mặt.
Trong khoảng thời gian còn lại, dù nỗ lực dâng cao tấn công hòng tìm bàn rút ngắn tỷ số, tuy nhiên các chân sút Schalke hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự chặt chẽ của đội khách.
Khó khăn đang chờ đợi Schalke tại trận lượt về diễn ra vào lúc 1 giờ 45 ngày 5-5 tới.
Đội hình hai đội:
- Schalke: Neuer, Uchida, Matip, Metzelder, Sarpei (Escudero, 72'), Farfan, Papadopoulos, Jurado (Draxler, 83'), Baumjohann (Kluge, 52'), Raul, Edu.
- Man.United: Van der Sar, Fabio Da Silva, Ferdinand, Vidic, Evra, Valencia, Carrick, Giggs, Park (Scholes, 73'), Rooney (Nani, 83'), Hernandez (Anderson, 73').
Kết quả trận đấu bù vòng 34 Giải Ngoại hạng Anh:
Stoke City - Wolverhampton: 3 - 0
K. Jones 16', R. Shawcross 45', J. Pennant 51'
* Vào lúc 1 giờ 45 ngày 28-4, diễn ra trận bán kết lượt đi còn lại giữa chủ nhà Real Madrid và Barcelona.
(Theo SGGP)
Các tin khác

YBĐT - Ngày 26/4, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thao ngành Xây dựng tỉnh Yên Bái lần thứ 18.

Tay vợt 22 tuổi Julia Georges đã gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ số 1 thế giới Caroline Wozniacki 2-0 (7-6,6-3) trong trận chung kết Giải quần vợt Porsche Grand Prix diễn ra tại Stuttgart (Đức) hôm 24-4.

Lúc Raul Gonzalez rời Real Madrid sang Schalke hồi đầu mùa bóng, ai cũng nghĩ anh đã qua bên kia sườn dốc sự nghiệp. Quả thật, giai đoạn đầu mùa, Raul chơi không tốt và Schalke trượt dài trên bảng xếp hạng Bundesliga. Nhưng khi tiếng nhạc hiệu Champions League trỗi lên, dường như Raul đã trở thành một con người khác.

Bàn thắng của Messi ở phút 88 trận đấu tối thứ bảy không chỉ giúp Barca củng cố vị trí dẫn đầu Liga. Nó còn giúp tiền đạo người Argentina trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 50 bàn trong một mùa bóng tại Tây Ban Nha.