Thắng Indonesia 10-0, Bahrain bị nghi dàn xếp tỷ số?

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/3/2012 | 1:52:49 PM

Suýt chút nữa, Bahrain đã lách qua khe cửa hẹp sau chiến thắng 10-0 trước Indonesia nếu như cầu thủ Kasola của Qatar không ghi bàn ở những phút chót giúp đội nhà cầm hòa Iran và lọt vào vòng đấu bảng cuối cùng.

Trận Bahrain – Indonesia có rất nhiều dấu hiệu khả nghi
Trận Bahrain – Indonesia có rất nhiều dấu hiệu khả nghi

Trước thềm trận đấu với Indonesia, Bahrain gần như không còn cơ hội lọt vào vòng đấu bảng cuối cùng khi kém đội bóng cạnh tranh trực tiếp Qatar 3 điểm và đặc biệt họ thua kém hoàn toàn đối thủ này về hiệu số (-4 so với +5).

Điều đó đồng nghĩa rằng, để đi tiếp, Bahrain cần một chiến thắng với cách biệt 9 bàn trước Indonesia, đồng thời mong Qatar gục ngã trước đội đầu bảng Iran (đã chắc suất đi tiếp).

Thật bất ngờ, điều không tưởng ấy đã được những người Bahrain thực hiện, tính tới phút 82 của trận đấu, Bahrain đã dẫn trước Indonesia tới 9-0, trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Qatar đang thua Iran với tỷ số 1-2.

Nhưng kế hoạch của Bahrain đã bị phá sản khi cầu thủ Kasola của Qatar đã dứt điểm tung lưới Iran ở phút thứ 86, qua đó giúp đội nhà kiếm được trận hòa quý giá và bước tiếp vào vòng sau, bất chấp sau đó Bahrain đã nâng tỷ số trận đấu với Indonesia lên 10-0.

Tất nhiên, kết quả không tưởng trên của Bahrain đang bị đặt trong vòng nghi ngờ dàn xếp tỷ số. Trong trận đấu trên, cũng có rất nhiều điểm “khả nghi”, thứ nhất, đó là đội hình xuất phát của Indonesia.

So với trận lượt đi, HLV Rijsbergen đã thay đổi 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát với nhiều cầu thủ trẻ (có tới 7/11 cầu thủ sinh sau năm 1988). Kế tiếp, ngay khi trận đấu mới chuyển sang phút thứ 3, thủ thành Syamsidar của Indonesia đã lĩnh thẻ đỏ rời sân, rõ ràng, điều này mang lại lợi thế rất lớn cho Bahrain. Đó chưa kể đến tinh thần thi đấu rất bạc nhược mà các cầu thủ Indonesia trình diễn trong trận đấu này.

Trong quá khứ, Indonesia và Bahrain đã chạm trán nhau khá nhiều lần trong đó, cách biệt lớn nhất trong những lần gặp nhau với hai đội bóng này chỉ là 5-0, đáng chú ý, trong những trận đấu gần đây, Indonesia không tỏ ra thua kém quá nhiều so với Bahrain (năm 2004: Bahrain thắng 3-1, năm 2007, Indonesia thắng 2-1, năm 2011, Bahrain thắng 2-0).

Thời gian gần đây, ở Champions League cũng xuất hiện một trận đấu “nghi ngờ” như vậy khi Lyon đánh bại Dinamo Zagreb với tỷ số 7-0, qua đó, lách qua khe cửa cực hẹp để bước vào vòng knock-out. Dù vậy, sau đó, sự “nghi ngờ” này nhanh chóng rơi vào trong…quên lãng.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Trận cầu tâm điểm Anh-Hà Lan. (Nguồn: AP)

Đêm nay và rạng sáng mai, bóng đá thế giới sẽ được chứng kiến những trận cầu đỉnh cao trên khắp các sân cỏ thế giới với sự góp mặt của các đội tuyển quốc gia.

HLV đội tuyển Pháp L. Blanc

Cựu HLV Bordeaux sẽ không còn dẫn dắt Les Bleus kể từ sau EURO 2012. Thông tin trên được tuần báo uy tín Le Journal du Dimanche đăng tải trong ngày hôm 28.2.

Trưa 28-2, Ban chấp hành (BCH) Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định bầu ông Ngô Lê Bằng giữ chức Tổng thư ký VFF thay cho ông Trần Quốc Tuấn đã từ chức từ tháng 1-2012.

Phía AVG quyết định không bàn giao thương quyền, không trả tiền thương quyền cho VPF, chỉ làm việc nếu VPF đáp ứng được các điều kiện pháp lý…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục