
YênBái -

YênBái -

YênBái - Sau 10 năm chờ đợi, Việt Nam đã lần thứ 2 vô địch AFF Cup 2018 một cách đầy thuyết phục trong niềm vui tột cùng của người hâm mộ nước nhà.

YênBái - Bàn thắng duy nhất của Anh Đức giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 1-0, qua đó chính thức chính thức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.

YênBái - YBĐT - Hân hoan, rạo rực của không khí một ngày "còn hơn cả tết" đã lan khắp các ngả đường, ngõ phố dù phải đến 19 giờ 30 tối nay (15/12), trận quyết đấu cuối cùng để giành chiếc cúp danh giá AFF giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia tại sân vận động Mỹ Đình mới chính thức bắt đầu.

Giấc mơ vô địch AFF Cup dài đằng đẵng kéo dài 10 năm của bóng đá Việt Nam đang ở gần hơn bao giờ hết. Sau thành công vượt bậc trong năm 2018, đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo đang đứng trước thời khắc lịch sử. Đã đến lúc, lứa thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam "ngẩng đầu" đón nhận niềm vui. Liệu chăng, vinh quang có "đổi màu"?

YênBái - Tối nay (15/12), trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển ( ĐT) Việt Nam và Malaysia diễn ra tại sân Mỹ Đình. Hơn 2.000 cảnh sát và lực lượng an ninh đã được huy động.

Ngày 14/12, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt mọi kế hoạch, phương án đã xây dựng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho đội tuyển, cũng như cổ động viên trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra tối 15/12, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Huấn luyện viên Park Hang Seo được Hiệp hội báo chí Hàn Quốc vinh danh ở giải thưởng "Nhân vật của năm 2018”.

YênBái - Giới truyền thông Iran cho hay, trọng tài Alireza Faghani cùng hai trợ lý đồng hương đã được chỉ định cầm còi trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra lúc 19h30 ngày 15/12 trên sân Mỹ Đình.