Lần đầu tiên tuyển chọn quốc phục cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2016

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/7/2016 | 8:41:16 AM

Tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, phần thi quốc phục của các người đẹp không chỉ là chuyện tranh tài thứ hạng nhan sắc mà còn thể hiện, tôn vinh nét đẹp văn hóa và quảng bá hình ảnh dân tộc của mỗi quốc gia.

Bộ trang phục mà Hoa hậu Phạm Hương sử dụng tại Miss Universe 2015.
Bộ trang phục mà Hoa hậu Phạm Hương sử dụng tại Miss Universe 2015.

Để tìm kiếm ý tưởng thiết kế quốc phục cho đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Universe 2016, Công ty cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn - Unicorp lần đầu tiên tổ chức chương trình tuyển chọn quốc phục cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2016.

Chuơng trình sẽ diễn ra từ ngày 20-7 đến 30-10 dành cho những người yêu thích thời trang có mong muốn đóng góp cho hình ảnh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ hiện đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

Tác phẩm được sáng tạo trên trang phục, họa tiết hoặc các vật dụng đặc trưng của Việt Nam. Thể hiện được nét độc đáo, sáng tạo, tinh thần văn hóa dân tộc và có thể quảng bá nét văn hóa, du lịch Việt Nam. Tác phẩm cần thể hiện được nét đặc trưng của Việt Nam nhưng bảo đảm việc trình diễn trên sân khấu. Ý tưởng dự thi phải thuộc tác quyền của chính người dự thi. Tác phẩm phải chưa được dự thi tại bất cứ chương trình thời trang nào trong và ngoài nước.

Bộ trang phục thắng giải sẽ là bộ trang phục mà đại diện Việt Nam sẽ mặc trình diễn tại đêm trình diễn National Costume - đêm diễn quốc phục tại Miss Universe 2016.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Một tiết mục trong Chương trình nghệ thuật

Tối 23/7, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Màu hoa đỏ” lần thứ chín năm 2016, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016).

Bà Natalia Shafinskaya - Quyền Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga phát biểu tại buổi lễ

Tối 22/7, tại Hà Nội, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga phối hợp với Quỹ “Hỗ trợ quảng bá văn học Nga – Văn học Việt Nam” tổ chức Lễ ra mắt các tác phẩm văn học kinh điển Nga được dịch sang tiếng Việt. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án xuất bản thực hiện dưới sự bảo trợ của Tổng thống Nga.

Thị trấn Mậu A (Văn Yên) hôm nay. (Ảnh: Thanh Miền)

YBĐT - Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn miền núi. Người ta vẫn nói thị trấn ấy “nhỏ như lòng bàn tay”, chỉ đi loanh quanh vài vòng là hết nên chúng tôi thuộc làu tất cả mọi con đường, xóm ngõ... Thực ra, thị trấn ấy là một thung lũng nhỏ được bao bọc bởi những dãy núi quanh năm mây phủ.

YBĐT - Tháng Bảy về, dường như khóe mắt mẹ sâu hơn, cái nhìn xa xăm, mong ngóng trong khắc khoải. Có lẽ, từng là một người lính, nên tác giả Nguyễn Hữu Dự thấu hiểu những tâm tư, cảm xúc đó và anh đã xúc động viết nên những vần thơ để sẻ chia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục