Ngô Thanh Vân: Đã có đích đến mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/8/2009 | 12:00:00 AM

Sự lan tỏa của một vẻ đẹp hoàn hảo, một diễn xuất biến hóa, linh hoạt khiến cái tên Ngô Thanh Vân liên tục được refresh.

Chị đã phải hy sinh quá nhiều thứ cho vai diễn trong phim “Bẫy Rồng”, từ sức khỏe cho đến việc phải hủy show diễn?

Tôi nghĩ, cái gì cũng có giá của nó. Tôi thích đầu tư cho công việc của mình. Vả lại đầu tư nhiều cho vai diễn chỉ đem lại cho mình thành quả tốt, tôi tin là như vậy nên không nghĩ đó là sự hy sinh đâu!

Chị có hy vọng vai diễn này sẽ là một sự đột phá và đưa chị thăng hạng trong đội ngũ diễn viên ngôi sao hiện nay?

Tôi chỉ mong được khán giả tiếp nhận, xem phim không thấy bóng dáng tôi trong ấy thì tôi nghĩ tôi đã thành công rồi!

Chị đã mất rất nhiều thời gian để tập võ, lái xe… Tôi nhớ lại Hilary Swank trong Boys Dont Cry, cô ấy đã phải sống với nhân vật suốt những thời gian đó và khi kêt thúc cảnh quay cô ấy đã bị ám ảnh, chị có gặp hoàn cảnh như vậy không?

Tôi đã mất ngủ rất nhiều đêm và đã lấy lại được thăng bằng sau khi phim đóng máy một tháng.

Hình ảnh mới của Ngô Thanh Vân quá nam tính, với tóc ngắn, áo ba lỗ, đi lại mạnh mẽ như con trai, chị thấy sao?

Khi tôi vừa cắt đi mái tóc dài của mình đã có rất nhiều fan không hài lòng. Lúc đấy tôi hoang mang lắm, nhưng tôi có thể hy sinh tất cả. Bây giờ fan và khán giả lại thích tôi với mái tóc ngắn nhiều hơn.

Chị có ý định xây dựng lại hình ảnh nữ tính trước kia không, vì hiện giờ phim cũng đã đóng máy?

Chưa biết nữa, vì tôi đang cảm thấy rất thoải mái với mái tóc ngắn, thời gian chăm sóc cũng không lâu như xưa nữa, mái tóc ngắn tạo cho tôi sự năng động, hoạt bát hơn, nhưng không giống con trai lắm đâu! (cười)

Khi nhìn những người phụ nữ nam tính quá chị có ngại tiếp xúc không?

Chẳng có gì phải ngại, những người ấy lại là những người rất hiểu cá tính phụ nữ!

Thường những người phụ nữ mang nam tính nhiều sẽ rất thành công trong sự nghiệp, nhưng thường cũng rất cô đơn. Hỏi thật chị, chị thấy cô đơn nhất vào lúc nào?

Cô đơn là người bạn đồng hành với tôi từ những ngày đầu làm nghệ thuật. Tôi chẳng thấy nó là gì đáng sợ cả, đôi khi tôi lại thích một mình như thế sau những ngày làm việc miệt mài.

Đọc blog của chị, thấy chị rất chăm chỉ viết và có những suy tư rất trưởng thành, điều gì khiến chị chăm viết ra như vậy, chị không có bạn để tâm sự sao?

Những gì tôi chia sẻ trên blog là những chuyện rất đời thường tôi gặp trong ngày. Tôi chia sẻ nhiều vậy vì muốn mọi người hiểu tôi thêm, hiểu về một người làm nghệ thuật sẽ như thế nào.

Tôi cũng có những người bạn rất thân luôn sẵn sàng chia sẻ, nhưng đấy lại là những chuyện khác. Vả lại, tôi rất thích viết, thích rèn luyện để mình giỏi thêm trong cách diễn đạt cảm xúc.

Những lời đồn xung chuyện tình Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân có khiến chị bị tồn thất gì về mặt nghề nghiệp không?

Làm nghệ thuật là sống chung với tin đồn. Tôi đã học được điều đấy sau nhiều năm dấn thân vào làng showbiz.

Chị đã vắng khá lâu trên sân khấu ca nhạc, chị đã chuẩn bị sẵn sàng để trở lại chưa?

Tôi đang rất hăng say làm công tác PR cho “Bẫy Rồng” vì muốn khán giả thực sự đến với nó vào dịp Noel này nên chưa có dự định gì mới cho âm nhạc cả.

Hạnh phúc hiện giờ của chị là gì?

Cân bằng cuộc sống. Tôi đã có ước mơ mới, đích đến mới. Tôi đang hạnh phúc với cái đích mình vừa vạch ra và sẽ là một cuộc phiêu du mới đầy thử thách…

Là gì?

Uhm.. Chắc là tôi sẽ tiết lộ trong một dịp khác, khi mọi thứ đã chắc chắn!

Cảm ơn chị!

(Theo TPO)

Các tin khác

Tối 24-8, tại Nhà văn hóa Thông tin tỉnh Bắc Kạn, Bộ VH-TT-DL đã khai mạc Liên hoan Nghệ thuật hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ 3, với hơn 300 diễn viên, nghệ nhân của nhiều tỉnh, thành.

YBĐT - Mùa thu, khi lúa vàng đã gặt, thóc đã vào bồ, ngô đã xuống ruộng, dòng suối đã trong xanh, cũng là lúc tộc người Dao Đỏ tổ chức lễ cưới cho con cái khi đã đến tuổi dựng vợ, gả chồng. Nghi lễ cưới hỏi của người Dao đỏ mang đậm nét văn hóa truyền thống, cùng với trang phục rực rỡ, âm thanh rộn rã của trống chiêng, khèn... Một gia đình tổ chức lễ cưới cho con là việc vui, là ngày hội của cả làng, cả bản Dao Đỏ.

Người đẹp Venezuela, Stefania Fernandez đã giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2009 trong đêm chung kết cuộc thi HHHV 2009 tổ chức ở Bahamas vào tối 23.8 (sáng 24.8, giờ VN) vừa kết thúc tại quốc đảo Bahamas.

YBĐT - Vừa qua, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ VIII, năm 2009. Tham dự liên hoan có 110 đầu mối đơn vị Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS), Bộ chỉ huy Biên Phòng các tỉnh, thành; các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và các học viện, nhà trường trong toàn quân, với tổng số 233 tác phẩm dự thi, trong đó có 62 chương trình quốc phòng toàn dân (QPTD), 20 chương trình vì chủ quyền an ninh biên giới; 141 phóng sự độc lập và 10 phim khoa giáo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục