Na Uy để tang các nạn nhân vụ khủng bố
- Cập nhật: Thứ tư, 27/7/2011 | 1:41:17 PM
Tối 25.7, 150 nghìn người đã đổ về Oslo, Na Uy, mang theo những bông hồng đỏ và trắng để chia buồn cùng các nạn nhân và thân nhân những người xấu số trong vụ khủng bố đánh bom và xả súng. Tham dự buổi diễu hành kỷ lục này có cả Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg, phu nhân Ingrid cùng Hoàng gia Na Uy.
![]() |
Cả đất nước Na Uy để tang sau tấn thảm kịch hôm 22.7.
|
Buổi diễu hành nhằm thể hiện tình đoàn kết tuyệt đối của người dân Na Uy sau tấn thảm kịch khủng bố hôm 22.7.
Người dân Na Uy đổ xuống các con phố, mang theo những bông hồng trắng, đỏ để thể hiện tình yêu, sự tiếc thương dành cho các nạn nhân sau thảm họa. Thái tử Haakon nói với hơn trăm nghìn người có mặt tại Oslo rằng: "Đêm nay khắp các đường phố sẽ ngập tràn tình yêu".
Trong bài phát biểu trước công chúng, Thủ tướng Jens Stoltenberg nói: "Bằng việc tham gia cuộc diễu hành, các bạn đã cho thấy một tiếng "đồng ý" với nền dân chủ này".
Người đứng đầu Na Uy cũng gọi đây là "cuộc diễu hành vì nền dân chủ, một cuộc diễu hành bày bỏ sự khoan dung và tinh thần đoàn kết". "Những tên quỷ dữ có thể giết chết một con người nhưng không thể chế ngự được tất cả mọi người", ông Jens Stoltenberg nói.
Cũng trong ngày hôm qua, đúng 12 giờ (giờ địa phương), hàng nghìn người dân Na Uy đã dành một phút tưởng niệm để tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố kinh hoàng. Sau đó 1 tiếng, tên sát thủ Anders Behring Breivik - kẻ gây nên tấn thảm kịch kinh hoàng - cũng chính thức hầu tòa và bắt đầu quá trình chịu tội của mình.
(Theo VOV)
Các tin khác

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa có kết luận vụ tấn công vào hệ thống máy tính của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hồi tháng 6 là do tin tặc ở Trung Quốc thực hiện. Thông tin này tiếp nối chuỗi thông tin nóng bỏng về các vụ tấn công an ninh mạng toàn cầu xảy ra dồn dập những ngày qua.

Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U. Cha-vết (Hugo Chavez) đã về nước ngày 23-7 sau khi trải qua quá trình hóa trị tại Cu-ba. Trước đó, mặc dù đã ủy quyền điều hành đất nước cho Phó tổng thống Ê-li-át Hau-a (Eliás Jaua) và Bộ trưởng Tài chính H.Gioóc-đa-ni (Jorge Giordani), nhưng trong khi đang điều trị căn bệnh ung thư ở Cu-ba, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la vẫn điều hành đất nước thông qua mạng xã hội Twitter.
Theo Roi-tơ, ngày 25-7, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma tiếp tục kêu gọi các nghị sĩ của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thỏa hiệp về nâng trần nợ công.

Những động thái mới trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên đang mở ra cơ hội cho các bên tiến gần nhau về mặt quan điểm.