“Bát cháo tình thương” cho bệnh nhân nghèo

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/4/2015 | 9:32:07 AM

YBĐT - Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", vào thứ 7 hàng tuần, Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đều tổ chức chương trình "Bát cháo tình thương", cấp miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại đây.

Các đoàn viên Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cấp cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo.
Các đoàn viên Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cấp cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Chi đoàn đã cấp gần 500 suất cháo miễn phí cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị và những người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Trung tâm. Để bảo đảm có những bát cháo thơm, ngon, bổ dưỡng, đội tình nguyện đã phân công các thành viên lựa chọn thực phẩm, tự nấu những bát cháo phù hợp với các bệnh nhân. Được biết, năm 2014, Chi đoàn đã cấp 2.312 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo, với tổng số tiền trên 16 triệu đồng.

Những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn luôn được các đoàn viên Trung tâm Y tế huyện Văn Yên tận tình giúp đỡ.

Chương trình “Bát cháo tình thương” thực sự là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực, mang đậm dấu ấn tình nguyện của tuổi trẻ, thể hiện sự sẻ chia của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn đối với các bệnh nhân, nhất là đối với những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây không chỉ là hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người thầy thuốc trẻ Việt Nam trong thời đại mới.

Hồng Vân

Các tin khác
Anh Hoàng Huy Tuấn chăm sóc đàn gà.

YBĐT - Nhắc đến anh Hoàng Huy Tuấn ở thôn 3, thị trấn Cổ Phúc (huyện Trấn Yên), ai cũng biết đến bởi anh là một trong những thanh niên tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế giỏi địa phương với mức thu nhập trên 300 triệu đồng/năm từ nuôi gà thịt. Sinh năm 1987, sau khi học tốt nghiệp THPT, Hoàng Huy Tuấn tham gia xuất khẩu lao động tại Malaysia.

Triệu Thị Mùi Mấy chăm sóc nấm.

YBĐT - Đó là Triệu Thị Mùi Mấy, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Yên Bái, Chi hội Phó Chi hội Phụ nữ thôn Minh Long, xã Tuy Lộc và hiện tại đang là nhóm trưởng của nhóm hộ có mô hình sản xuất nấm sò và nấm nhĩ.

Sản xuất ván ép ở cơ sở sản xuất của gia đình ông Lưu.

YBĐT - Dù đã ở cái tuổi 69 nhưng ông Nguyễn Hữu Lưu ở tổ dân phố 12, phường Pú Trạng (thị xã Nghĩa Lộ) vẫn miệt mài lao động. Hiện nay, gia đình ông có một cơ sở vừa sản xuất gạch không nung, sản xuất chế biến gỗ rừng trồng mỗi năm cho thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng.

YBĐT - Xuất ngũ năm 1976, ông Hoàng Văn Tuất trở về với gia đình tại thôn Loong Se, xã Vĩnh Lạc (huyện Lục Yên) với thương tật hạng 1/4. Cuộc sống khó khăn cộng với nỗi đau thể xác nhiều khi ông tưởng chừng khó vượt qua nhưng với ý chí và nghị lực của người lính Cụ Hồ, ông đã vượt lên tất cả, vươn lên làm giàu, xứng đáng với lời dạy của Bác: “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục