Người chiến sỹ trả lại của rơi

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/9/2017 | 8:02:36 AM

YBĐT - Người lính đã trả lại của rơi là sợi dây chuyền vàng trong lúc anh cùng đồng đội lênh đênh trên hồ thủy điện Khao Mang để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Anh là Trung sỹ Nguyễn Văn Quang - Tiểu đội trưởng, Trung đội Trinh sát bộ đội 2, Đại đội 20, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trung sỹ Nguyễn Văn Quang.
Trung sỹ Nguyễn Văn Quang.

Sau đợt lũ quét lịch sử tại huyện Mù Cang Chải, nhiều cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái và lực lượng tăng cường của Sư đoàn 316, Quân khu 2 đã không quản ngày đêm cùng khắc phục khó khăn, vất vả và cả sự nguy hiểm tích cực tham gia tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Song người mà tôi ấn tượng nhất là Trung sỹ Nguyễn Văn Quang - Tiểu đội trưởng, Trung đội Trinh sát bộ đội 2, Đại đội 20, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Anh đã gần 10 ngày liên tục cùng đồng đội lênh đênh trên hồ thủy điện Khao Mang căng mắt để tìm kiếm nạn nhân mất tích.
 
Khi gạt rác, phát hiện có một hộp nhựa màu đỏ, bên trong có 1 dây chuyền vàng khoảng 4 chỉ, anh đã báo cáo ngay với chỉ huy và giao lại cho Ban CHQS huyện Mù Cang Chải để bàn giao cho cơ quan chức năng huyện Mù Cang Chải. Nhưng khi nói về việc làm đầy ý nghĩa của mình, anh Quang lại rất từ tốn: "Chuyện có đáng gì đâu, ở trong hoàn cảnh đó, ai cũng làm như tôi thôi. Lúc đó, tôi và đồng đội chỉ mong sớm tìm được hết những nạn nhân còn mất tích để phần nào an ủi, động viên các gia đình bị nạn”.

Trung sỹ Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1996, dân tộc Tày, quê ở xã Đại Sơn, huyện Văn Yên. Tháng 3/2016, anh tình nguyện nhập ngũ, huấn luyện chiến sỹ mới tại Trung đoàn 752, Sư đoàn 355, Quân khu 2. Sau hơn 2 tháng huấn luyện được đơn vị cử đi học lớp tiểu đội trưởng tại Trường Quân sự Quân khu 2.
Tháng 11/2016, ra trường với kết quả học tập khá, anh được điều động về nhận công tác tại Đại đội 20. 

Trong đợt lũ quét vừa qua tại huyện Mù Cang Chải, thực hiện mệnh lệnh của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, mặc dù là quân số đang tập luyện, chuẩn bị tham gia hội thao do Quân khu tổ chức nhưng với tinh thần, trách nhiệm và tình cảm của mình với người dân vùng lũ, Trung sỹ Nguyễn Văn Quang đã tình nguyện tham gia lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện Mù Cang Chải.
 
Nhận xét về chiến sỹ của mình, Đại úy Hoàng Văn Hiển, Đại đội trưởng Đại đội 20 cho biết: "Trung sỹ Nguyễn Văn Quang là quân nhân có trình độ nhận thức tốt, năng lực chuyên môn khá; năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm và nhiệt huyết trong công tác. Bên cạnh đó, trong cuộc sống, đồng chí luôn đoàn kết, hòa đồng, tích cực giúp đỡ đồng đội, được mọi người tin yêu”.

Với việc làm và những thành tích trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, Trung sỹ Nguyễn Văn Quang đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp của Bộ CHQS tỉnh biểu dương, khen thưởng.      

 Thanh Năm

Các tin khác
Ông Giàng A Trầu (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn bà con chăm sóc trâu để cho hiệu quả kinh tế cao.

YBĐT - Anh Giàng A Trầu ở bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải được bà con trong xã biết đến không chỉ là người cán bộ tận tuỵ trong công tác xã hội, hết lòng vì nhân dân mà anh còn là một điển hình phát triển kinh tế gia đình.

Ông Lý Kim Khoa đã gắn bó gần nửa đời công tác bên những hiện vật của lịch sử.

YBĐT - Miệt mài phủi những lớp bụi thời gian đã giấu đi giá trị lịch sử, văn hóa trên hiện vật; lặng lẽ, chăm chỉ nối từng mảnh ghép của quá khứ - đó là công việc hàng ngày của những người làm công tác bảo tàng. Có 22 năm gắn bó với Bảo tàng tỉnh Yên Bái, ông Lý Kim Khoa – Phó Giám đốc Bảo tàng luôn giữ trong mình niềm say mê, ngọn lửa tình yêu và nhiệt huyết với các hiện vật như ngày đầu bén duyên với nghề.

Thượng úy Hà Đình Biên.

YBĐT - Nhiều đối tượng đã chống trả quyết liệt, có đối tượng nghiện ma túy, nhiễm HIV còn cố tình gây thương tích cho các chiến sỹ công an để tẩu thoát nhưng chưa bao giờ Hà Đình Biên và những đồng đội của mình chịu lùi bước. 



Anh Phạm Văn Quang - Phó Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa và Thí nghiệm điện (thứ hai bên phải) cùng các đồng nghiệp đang trao đổi chuyên môn tại phân xưởng.

YBĐT - "Cả cuộc đời không ngừng học tập, tiếp thu những cái mới. Học theo Bác Hồ là học ở tính cần cù, kiên nhẫn và cả niềm đam mê sáng tạo” - đó là chia sẻ của anh Phạm Văn Quang - Phó Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa và Thí nghiệm điện (SC&TNĐ), Công ty Điện lực Yên Bái - tấm gương tiêu biểu về tinh thần say mê lao động sáng tạo, cống hiến cho xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục