Thằn lằn thật "đẻ" ra thằn lằn nhựa
- Cập nhật: Thứ bảy, 22/9/2007 | 12:00:00 AM
John Rossi hành nghề bác sĩ thú y đã được 21 năm nhưng chưa bao giờ ông chứng kiến chuyện khôi hài đến thế: từ lỗ hậu môn con thằn lằn có ngạnh lòi ra… một cái đuôi thằn lằn khác - mà loài vật này trước nay vốn chẳng đẻ con bao giờ. Quái hơn, cái đuôi hình như làm bằng… nhựa dẻo.
|
Chuyện xảy ra ở thành phố Bé Finley cho rằng cậu thằn lằn nhà mình sắp sinh em bé, nhưng bác sĩ Rossi thì giải thích: loài bò sát này chẳng đẻ con bao giờ, chúng chỉ đẻ ra trứng thôi. Và để minh chứng cho kết luận đầy tính khoa học của mình, bác sĩ Rossi tiêm cho Mushu một mũi gây mê rồi bắt đầu lôi ra khỏi bụng nó cái “mẩu” kỳ cục - mà chính ông cũng chưa tưởng tượng được nó sẽ là cái gì.
“Trước tiên là cái đuôi, sau đó là hai bàn chân chẽ ngón, rồi cả thân mình và sau rốt là cái đầu bẹt - một con thằn lằn không thể lẫn vào đâu. Nhưng ơn trời, đó là con thằn lằn nhựa”. Chính xác thì đó là con thằn lằn đồ chơi mà bé Finley đã thả vào chuồng Mushu để làm bầu bạn. Bác sĩ Rossi cho biết, ông đã từng chứng kiến những con thằn lằn bay có ngạnh - họ xa của thằn lằn châu Úc - gặm cốc tách, ốc vít, đồng xu…, nhưng “nuốt sống” đồ chơi nhựa như trường hợp này thì chỉ có một. Duy có điều lạ là, không hiểu bằng cách nào mà với chiều dài 30,5 cm (tính cả đuôi), Mushu có thể “tải” cả món đồ dài nhấp nhỉnh 18 cm. Dù sao thì ca “đỡ đẻ” trót lọt cũng khiến mọi người thở phào. (Theo Dân Trí)
Các tin khác
Ngày 5/5, một nhóm thợ bánh mì Pháp lập kỷ lục Guinness thế giới mới bằng việc làm ra chiếc bánh mì baguette dài 140,53 m, tức là dài gấp 235 lần so với chiếc bánh mì baguette truyền thống.
Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.
Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.
Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.