Gương sáng Giàng A Vảng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/6/2013 | 2:52:10 PM

YBĐT - "Em cố gắng học thật giỏi để sau này sẽ trở thành một chiến sỹ công an bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương" là mong ước của Giàng A Vảng, học sinh lớp 9B Trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) - THCS huyện Mù Cang Chải. Cậu học trò người Mông này vừa đoạt giải nhất môn Lịch sử kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012 - 2013.

Giàng A Vảng được tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập.
Giàng A Vảng được tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập.

Sinh ra ở xã La Pán Tẩn (Mù Cang Chải) trong một gia đình nghèo. Mồ côi bố từ nhỏ, mẹ đi lấy chồng, Vảng phải ở nhờ nhà anh họ. Cuộc sống đầy khó khăn nhưng em rất ham học nên được bạn bè và các thầy cô giáo yêu mến.

5 năm học tiểu học ở La Pán Tẩn, Vảng luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, rồi các năm học tại Trường PTDTNT-THCS huyện, em đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi.

Đặc biệt, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012 - 2013, Giàng A Vảng đoạt giải nhất môn Lịch sử. Khi được hỏi vì sao em thích học môn Lịch sử, Vảng trả lời: "Vì lịch sử Việt Nam rất vẻ vang, học để biết về truyền thống dựng và giữ nước của cha ông ta".

Bật mí về phương học để đạt thành tích cao, Vảng tâm sự: "Trước hết, phải yêu thích môn học, trên lớp cố gắng  tiếp thu bài giảng, những vấn đề chưa hiểu thì hỏi lại thầy cô giáo, trao đổi với bạn bè. Trong quá trình làm bài phải cố gắng liên hệ với từng giai đoạn, từ đó rút ra được những bài học".

Không chỉ giỏi môn Lịch sử, Giàng A Vảng còn giỏi đều tất cả các môn học. Khi nhận xét về Vảng, cô giáo Nguyễn Thị Tâm - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Nhà trường rất vinh dự khi có học sinh như em Giàng A Vảng. Là một học sinh nghèo nhưng Vảng đã biết vươn lên trong học tập để trở thành một học sinh giỏi. Đây thực sự là một tấm gương sáng cho các em học sinh của nhà trường học tập, noi theo".

Với những kết quả đã đạt được cùng với sự cố gắng không biết mệt mỏi của bản thân trong học tập, tin rằng đó sẽ động lực chắp cánh ước mơ trở thành chiến sỹ công an của Giàng A Vảng sớm thành hiện thực.

P.V

Các tin khác
Vận động viên Nguyễn Minh Triết.

Ngày 19/12, Liên đoàn Thể dục cho biết, vận động viên (VĐV) Nguyễn Minh Triết (đội tuyển thể dục dụng cụ trẻ Việt Nam) đã bị chấn thương nghiêm trọng, nguy hiểm tính mạng trong quá trình tập luyện.

Bé Lục Duy Cương đang điều trị bỏng tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

“Bé Lục Duy Cương bị bỏng toàn thân. Hiện tai, được gia đình và những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, bé đã được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục chữa trị” - chị Lò Thị Quyên (chủ Facebook cá nhân "Quyên Mĩm” )chia sẻ về tình trạng sức khỏe và gửi lời cảm ơn chân thành những nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ bé Cương và gia đình lúc khó khăn nhất.

Đoàn công tác của Thành đoàn Yên Bái phối hợp với địa phương bàn giao kinh phí cho gia đình em Trần Thị Bích Ngọc

Sáng 29/11, Thành đoàn Yên Bái tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và bàn giao toàn bộ kinh phí được mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh ủng hộ cho gia đình em Trần Thị Bích Ngọc - học sinh lớp 4, Trường TH&THCS Tân Thịnh, thành phố Yên Bái.

Anh Nguyễn Văn An đang lọc máu tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội

Anh Nguyễn Văn An, 35 tuổi, trú tại thôn Đồng Dân, xã An Phú, huyện Lục Yên đang trong tình trạng nguy kịch do mắc bệnh viêm tụy, xơ gan và suy thận cấp tính, phải hai ngày một lần lọc máu, trong khi vợ bỏ đi biệt tích, mình anh nuôi hai con nhỏ, đang rất cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng, xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục