Ba lô mới, vở bút mới và nụ cười của học sinh vùng lũ Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/9/2024 | 9:15:13 AM

Những học sinh vùng lũ ở Trấn Yên (Yên Bái) đón nhận niềm vui trẻ thơ, sau nhiều ngày cùng gia đình vượt qua đợt mưa lũ lịch sử.

Niềm vui của học sinh Trường TH&THCS Đào Thịnh (Trấn Yên, Yên Bái) với những chiếc ba lô mới là phần quà do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn Yên Bái vừa trao tặng.
Niềm vui của học sinh Trường TH&THCS Đào Thịnh (Trấn Yên, Yên Bái) với những chiếc ba lô mới là phần quà do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn Yên Bái vừa trao tặng.


Khi được hỏi: "Có nhà em nào bị ngập lũ không?", nhiều bé nói: "Có, ngập tới nóc nhà ạ". Nhìn nụ cười này của các em thì khó có thể hình dung vài ngày trước các em phải cùng gia đình trải qua biến cố lớn.

Ngày 19-9, tiếp tục hành trình tiếp sức cho học sinh vùng lũ, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn Yên Bái trao 872 suất quà cho học sinh các Trường TH&THCS Đào Thịnh, Trường TH&THCS Y Can và Trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc (huyện Trấn Yên, Yên Bái).

Nhiều em phải ở nhờ nhà khác

Trấn Yên là một trong những địa bàn bị ngập sâu trong nước lũ vào tuần trước. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về và nước sông Hồng dâng cao 2-3 mét khiến hàng trăm hộ dân nằm ở vùng thấp, vùng ven sông chìm trong nước.

Trong số 373 học sinh của Trường TH&THCS Đào Thịnh, gần 200 em nhà bị ảnh hưởng nặng bởi trận lũ. 

Ở Trường TH&THCS Y Can, hơn 300 học sinh nhà bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 20 học sinh gia cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, đang phải ở với ông bà nhưng nhà bị ngập trôi, sạt lở, hiện vẫn phải ở nhờ nơi khác. 

Ở Trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc cũng có 368 học sinh có gia đình bị thiệt hại.

Trong nhiều ngày, các em chứng kiến cảnh nước ngập trắng băng, có nơi ngập tới nóc nhà. Có những gia đình bị trôi hết đồ, không còn cả nồi niêu, bát đũa để nấu ăn sau lũ.

Các trường tuy không bị ngập sâu nhưng lại được trưng dụng làm nơi tạm trú cho người dân và học sinh trong những ngày lũ lên cao. Đến ngày 16-9, các thầy cô giáo mới có thể đón học sinh trở lại.

Nếu như Trấn Yên những ngày này chìm trong một màu nâu của bùn đất để lại sau khi nước rút đi thì trong các trường học, tiếng cười, tiếng nô đùa, sắc màu áo mới của học sinh mang đến niềm vui cho người dân ở nơi này. Nó báo hiệu những ngày bình yên đang trở lại.

Chiều 19-9, mặc cho cái nắng chang chang, bọn trẻ háo hức tập trung ở sân trường để nhận quà. 

Mỗi bé được nhận một ba lô mới với vở, bút, đồ dùng học tập, áo khoác, chăn ấm và tiền mặt, trị giá của món quà là 1 triệu đồng/học sinh. 

Đeo chiếc ba lô mới lên vai, những đứa trẻ vừa đi vừa nhảy trên sân trường. Niềm vui giản đơn của những đứa trẻ khiến những nếp nhăn lo âu trên khuôn mặt thầy, cô và những phụ huynh có mặt trên sân trường cũng giãn bớt.


Anh Hà Đức Hải, Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái (bìa trái) cùng nhà báo Nguyễn Đức Bình trao quà cho học sinh tại Trấn Yên ngày 19-9.


Ông Đặng Văn Chung - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Đào Thịnh cùng trao quà cho học sinh.


Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm đã hỗ trợ chương trình, ủng hộ 4 chuyến xe tải miễn phí chở quà từ Hà Nội lên các điểm trao quà của báo Tuổi Trẻ tại Lào Cai và Yên Bái. Trước đó, đơn vị này cũng ủng hộ 4 chuyến xe chở hơn 9,2 tấn hàng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đến Làng Nủ (huyện Bảo Yên, Lào Cai).

(Theo TTO)

Tags Ba lô vở bút nụ cười học sinh vùng lũ Trấn Yên

Các tin khác
Sách giáo khoa sẽ được in bổ sung để phục vụ học sinh vùng bão lũ.

Ngày 17/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông tin, bão số 3 và hoàn lưu bão đã khiến gần 42.000 bộ sách giáo khoa (SGK) của học sinh bị hỏng do ngập nước.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie, Hà Nội.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie, Hà Nội quyết định nhận nuôi tất cả các em nhỏ may mắn sống sót sau lũ quét ở Làng Nủ.

Lực lượng quân đội triển khai tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở đất tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai, ngày 12/9/2024. Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học, các trường Cao đẳng sư phạm về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ đối với sinh viên bị thiệt hại sau cơn bão số 3.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái động viên các cháu Trường Mầm non Hoa Lan. (Ảnh: Thanh Ba)

Đối với rất nhiều em học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ngày 16/9/2024 giống như một "ngày khai giảng thứ hai” của năm học 2024 - 2025; cảm giác trở lại trường học sau một kỳ nghỉ dài 10 ngày chỉ ngay sau ngày khai giảng năm học mới thật khó tả. "Như chưa hề có cơn bão đi qua” là lời nhận xét, động viên đầy tình cảm của đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khi cùng đoàn công tác của tỉnh tới kiểm tra một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục