Những ngày này, các con phố ở Yên Bái đã được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu... Tiếng nhạc vang vọng từ các buổi tập dân vũ, ezobic, roomba tại các tổ dân phố sôi động. Bên cạnh đó, các giải thể thao cũng được phát động, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở và các CLB khiến không khí khắp các phố, phường, từ vùng thấp đến vùng cao, vùng đồng bào dân tộc càng trở nên tưng bừng hơn.
Tại quảng trường trung tâm thành phố Yên Bái, tối 24/4, một tiết mục văn nghệ dân vũ chào mừng kỷ niệm 30/4 được chuẩn bị công phu, quy tụ nhiều thành viên ở các CLB dân vũ trong toàn thành phố. Hàng trăm người dân đã tập trung tại đây để thưởng thức, tạo nên một bầu không khí lễ hội vui tươi, ý nghĩa.
Chị Vũ Thanh Nga ở tổ 10, phường Minh Tân, chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi nhìn thấy những hình ảnh đẹp của quê hương trong ngày lễ lớn này. Mọi người đều vui vẻ, cùng nhau tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao. Do vậy khi tổ dân phố phát động tham gia hoạt động dân vũ và văn hóa văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30/4, tôi và các chị em trong phố đều tích cực tham gia và coi đây là trách nhiệm công dân đối với ngày hội lớn của đất nước”.
Đông đảo người dân tham gia tập luyện màn đồng diễn dân vũ chào mừng ngày lễ 30/4.
Phấn khởi trước ngày hội non sông, ông Nguyễn Xuân Trịnh, 85 tuổi, tổ 4, phường Hợp Minh bồi hồi nhớ lại "Vào ngày 30/4/1975, khi nghe tin miền Nam được giải phóng, tôi và các đồng chí trong Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức ăn mừng suốt đêm. Đó là một khoảnh khắc không thể nào quên. Tự hào và hạnh phúc”.
Khi được hỏi về tâm trạng của mình, anh Nguyễn Thành Công, sinh viên đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất may mắn khi được sống trong hòa bình. Tôi sẽ luôn ghi nhớ và truyền lại những giá trị này cho thế hệ sau”.
Tại các trường học trên địa bàn tỉnh, các em học sinh đều được ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc trong ngày chiến thắng 30/4, diễn biến các trận đánh thắng địch của quân và dân ta trong giờ sinh hoạt dưới cờ hàng tuần. Nhiều trường học có ý tưởng phong phú như cùng nhau thực hiện hoạt động trang trí lớp học, sân trường rợp bóng cờ hoa chào mừng một trong những sự kiện trọng đại nhất của đất nước. Những bức ảnh lịch sử, những dòng chữ đỏ thắm, những sắc cờ tung bay trong các lớp học, sân trường chính là tâm huyết, là tình yêu nước nồng nàn được thắp lên từ trái tim tuổi trẻ.
Em Trần Đức Anh, học sinh lớp 12, chuyên Lý, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành chia sẻ "Những ngày này đến trường em và các bạn đều cảm nhận mỗi góc lớp giờ đây là một bản hùng ca. Mỗi bàn tay học sinh là một nhịp cầu nối quá khứ oai hùng với hiện tại bình yên. Chúng em hiểu rằng, để có một Việt Nam hình chữ S xinh đẹp hôm nay, bao thế hệ đã đổ máu và nước mắt gìn giữ từng tấc đất, từng mảnh trời quê hương...”.
Hiểu rõ ý nghĩa, vai trò và nhiệm vụ chính trị, dịp này, Bảo tàng Yên Bái đã tổ triển lãm trưng bày chuyên đề "Giải phóng miền Nam 1975 - Bản hùng ca đại thắng” với trên 100 hình ảnh tư liệu, tài liệu, hiện vật đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và học sinh tới tham quan. Chỉ trong 2 ngày từ 22/4 đến 24/4 đã có 4.675 khách và 24 đoàn đến tham quan và tham gia các hoạt động.
Các cụ cao tuổi và học sinh ở các trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái đến tham quan các kỷ vật chiến thắng tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái
Ông Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1965 ở tổ dân phố Nam Thọ, phường Nam Cường cho biết: "Đến với triển lãm là dịp để chúng tôi ôn lại những kỷ niệm hào hùng của cha ông trong cuộc kháng chiến. Tôi cảm thấy biết ơn vì đã có được cuộc sống hòa bình như hôm nay”. Chị Lê Thị Hương, một giáo viên trẻ, thị trấn Cổ Phúc cho biết "Triển lãm giúp tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về lịch sử quê hương. Tôi cảm thấy tự hào khi biết rằng nơi mình sống đã có nhiều đóng góp cho đất nước.”
Ông Hứa Xuân Thắng – Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết: "Mục đích của triển lãm là để mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về lịch sử và những đóng góp của Yên Bái trong công cuộc kháng chiến”.
"Ngay sau khi bắt tay vào thông tin tuyên truyền và triển lãm, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh và Sở Văn hóa – Du lịch và Thể thao. Nhiều cựu chiến binh và người dân đã có nhiều hoạt động đẹp dành cho Bảo tàng. Trong đó, Đại tá Nông Phương Nam- Nguyên Chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái, Cựu chiến binh Sư đoàn 312 và các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trao tặng cho Bảo tàng tỉnh Yên Bái một số kỷ vật chiến tranh vô giá - biểu tượng của lòng yêu nước, của ký ức một thời máu lửa và hào hùng nhằm góp phần lưu giữ, gìn giữ và lan tỏa những ký ức thiêng liêng của dân tộc” – ông Thắng thông tin thêm.
Ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang đến thật gần. Tinh thần ấy mãi trường tồn trong kỷ niệm của các thế hệ đi trước. Với thế hệ trẻ đó mãi là bài học quý giá của lịch sử mà mỗi người con đất Việt luôn ghi nhớ, biết ơn, tri ân và nỗ lực vươn lên hướng đến tương lai tươi sáng hơn đầy hy vọng.
Thủy Thanh