Ước mơ đến giảng đường đại học của Hờ A Vàng

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/9/2013 | 8:57:59 AM

YBĐT - Gặp lại Hờ A Vàng sau 3 năm sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái, nhận ra em đã chững chạc, tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều. Năm nay em thi đỗ 2 trường đại học (Đại học Thủy Lợi cơ sở phía Bắc và Đại học Nông nghiệp Hà Nội) nhưng cũng là lúc em cũng hết chế độ bảo trợ của Nhà nước...

Hờ A Vàng thường kèm cặp các em nhỏ học bài tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Yên Bái.
Hờ A Vàng thường kèm cặp các em nhỏ học bài tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Yên Bái.

Em sinh ra và lớn lên trong gia đình một gia đình mà bố, mẹ không biết chữ, có 6 anh, chị em tại thôn Tà Trơ, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu. Cũng như bao gia đình người Mông khác, ngày ngày bố mẹ Vàng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn không đủ nuôi tám miệng ăn. Khó khăn ngày càng chồng chất khi trong chuyến xe chở 18 người thôn Tà Chơ rơi xuống vực đã cướp đi bố, mẹ của Hờ A Vàng.

Mất trụ cột gia đình, anh cả nghỉ học cáng đáng việc nhà thay cho bố mẹ, 2 chị gái chấp nhận thất học lần lượt lập gia đình. Mình anh cả làm lụng nuôi bốn miệng ăn mà vẫn phải chiều theo phong tục người Mông thành gia thất. Anh trai Hờ A Vàng tâm sự: “Nhiều lúc thấy các em ăn củ rừng thay cơm, định cho nó nghỉ học nhưng thấy nó khát vọng tìm cái chữ,  thương nó quá lại cho học tiếp…”.

Không để anh cả vất vả lo cho mình ăn học, hàng ngày sau mỗi buổi đi học Vàng vừa chăn trâu, mót củi, nấu cơm và bế cháu giúp anh. Dù còn nhỏ nhưng em đã trèo đèo, lội suối, lên rừng chặt củi, hái măng, lấy chít về bán lấy tiền đóng học… Năm 2002, Hờ A Vàng được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái nhận nuôi dưỡng.

Tuổi thơ của em không có sự dạy bảo của cha, không được bàn tay vỗ về của mẹ, dù cuộc sống nhiều khó khăn song vất vả thời thơ ấu đã tạo cho em ý chí quyết vượt qua khó khăn. Hờ A Vàng không buông xuôi việc học và học giỏi. Bao cố gắng của chàng trai người Mông đã được ghi nhận: từ lớp 1 đến lớp 9 liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, 3 năm học cấp 3 đều đạt học sinh tiên tiến xuất sắc.

Hàng ngày mỗi khi tan học, Vàng thường chỉ bảo các em nhỏ trong Trung tâm học bài, giúp đỡ chăm sóc các cụ già không nơi nương tựa, lao động trồng rau cải thiện bữa ăn… Vào các dịp nghỉ hè, em về bản giúp đỡ anh chị làm việc đồng, việc nương và hướng dẫn bà con nhốt trâu, bò xa nhà, khơi thông cống rãnh, giữ vệ sinh môi trường, ăn ở hợp vệ sinh, giữ gìn sức khỏe cộng đồng.

Năm nay em thi đỗ 2 trường đại học (Đại học Thủy Lợi cơ sở phía Bắc và Đại học Nông nghiệp Hà Nội) nhưng cũng là lúc em cũng hết chế độ bảo trợ của Nhà nước. Mong sao em tìm được việc làm, được hỗ trợ để tiếp tục thực hiện ước mơ bước tới giảng đường đại học của mình.

Như Quỳnh

Các tin khác
Nhiệt độ miền Bắc giảm xuống từ đêm thứ 5 tuần này. Ảnh minh họa.

Từ chiều và đêm 25, gió mùa đông bắc với cường độ mạnh sẽ khiến nền nhiệt độ miền Bắc giảm, kèm theo tiết trời mưa lất phất.

Giám đốc Cty CP Nicotex Thanh Thái Nguyễn Đình Thống cúi đầu xin lỗi chính quyền và nhân dân Thanh Hóa về vụ chôn thuốc sâu.

Chiều 23.9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo về việc xử lý những sai phạm của Cty CP Nicotex Thanh Thái trong việc chôn hàng tấn chất hóa học độc hại xuống lòng đất. Tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ xử lý nghiêm nhằm lấy lại lòng tin của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng, một người là Thứ trưởng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một người là Thứ trưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Cả 2 tân Thứ trưởng đều có học vị Tiến sĩ.

Ngày 23/9, tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) có tại trụ sở ở Vienna (Áo), 35 nước thành viên Hội đồng đã nhất trí bầu Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2013-2014.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục