Cảm ơn cô giáo dạy Văn!

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/8/2016 | 2:50:36 PM

Tôi vốn là một đứa ghét Văn chẳng vì lí do gì cụ thể nhưng có lẽ vì mỗi lần học Văn tôi lại thấy buồn ngủ. Nhưng có một người đã làm thay đổi suy nghĩ đó của tô,i đó là cô giáo dạy Văn.

Tôi nhớ cái lần đầu gặp cô - một cô giáo mới. Ấn tượng về cô trong tôi là giọng nói trầm ấm, gặp chúng tôi cô cười rất tươi và nói: “Chúc mừng các em đã được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Văn của trường!” Lúc ấy tôi thực sự rất ngạc nhiên tôi tự hỏi: "Mình là học sinh giỏi Văn ư? Nhưng rồi cái ấn tượng về cô đã làm tôi quên đi điều đó. Hè năm ấy, tôi cùng các bạn đi học ôn.

Tôi vẫn chưa quên cái nắng nóng của những ngày tháng 6, tháng 7. Buổi học đầu tiên với tôi thật ấn tượng. Trời thì nắng nóng nhưng chẳng hiểu sao tôi lại rất hứng khởi, có lẽ vì sự miệt mài của cô. Tôi có thể cảm nhận cô yêu nghề đến nhường nào. Cô khiến chúng tôi không thể dời mắt. Quả thực, chưa bao giờ môn Văn lại thú vị đến vậy bởi từ trước môn Văn với tôi là cái gì đó dài dòng, trừu tượng nhưng giờ đây tôi mới biết rằng Văn học cũng thú vị không kém những môn học khác.

Nó cũng rất thực tế, nó giúp ta nhìn mọi thứ không còn cứng nhắc, tình cảm con người cũng trở nên phong phú hơn và nhất là Văn học khơi dậy cho ta bao cảm hứng sáng tạo - cái điều cứ ngỡ chỉ có ở những môn học tự nhiên. Thật kì diệu! Chính những điều ấy và chính cô đã thắp lên niềm yêu thích Văn học trong chúng tôi.

Ấn tượng về cô không chỉ có vậy đâu mà nó còn là tình cảm cô dành cho chúng tôi. Cô chẳng lúc nào trách mắng chúng tôi dù chúng tôi có đến muộn, dù chưa học bài hay chưa làm bài tập. Thay vào đó, cô luôn dành thời gian kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện thú vị, những bài học cuộc sống mà cô đã trải qua. Tôi rất thích được nghe cô kể chuyện vì nó không chỉ giúp tôi thư giãn mà còn giúp tôi có thêm động lực để cố gắng.

Sau 3 tháng miệt mài, công lao của cô trò chúng tôi đã được đền đáp. Cả ba đứa chúng tôi đều đạt giải trong kỳ thi cấp tỉnh và có lẽ cô là người vui nhất còn tôi dù chưa thực sự hài lòng với kết quả đó nhưng chắc chắn đó sẽ là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi môn Văn.

Một mùa hè nữa lại trôi qua, một năm học mới sắp đến. Hè năm nay chúng tôi không còn được học cô nữa nhưng mỗi lần nhìn lại những tấm ảnh chụp chung với cô thì kỷ niệm về cô lại ùa về. Tôi luôn thầm biết ơn cô giáo dạy Văn của tôi.

Lường Thúy Hạnh (Trường THPT Văn Chấn)

Các tin khác
Nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học luôn được các đoàn viên Chi đoàn Trường Mầm non Tà Xi Láng hoàn thành xuất sắc.

YBĐT - Đoàn xã Tà Xi Láng có trên 300 đoàn viên thanh niên (ĐVTN), sinh hoạt ở 6 chi đoàn và hầu hết là đồng bào Mông.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai bên trái), cùng lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra trang thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa 500 giường.

YBĐT - Với tổng mức vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, được khởi công năm 2012, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái với quy mô 500 giường sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 5/9/2016 với kỳ vọng đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Xe bán bánh mỳ, đặt bán ngay cạnh chỗ đổ rác, tiềm ẩn nguy cơ mất VSATTP.

YBĐT - Hiện nay, thức ăn đường phố, đang được nhiều người ưa chuộng bởi sự thuận tiện, giá cả hợp lý và nhanh chóng. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi là nỗi lo thức ăn đường phố tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), gây ngộ độc thực phẩm và các loại bệnh liên quan do thực phẩm gây ra.

Học sinh Trường THCS Phan Thanh vệ sinh, tôn tạo khuôn viên trường lớp chuẩn bị cho năm học mới.

YBĐT - Những ngày đầu trung tuần tháng Tám, 26 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các phụ huynh Trường Mầm non Phúc Lợi (Lục Yên) đang tích cực lao động, vệ sinh, tôn tạo khuôn viên trường lớp chuẩn bị cho năm học mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục