Ký ức những ngày tháng 4 lịch sử

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/4/2025 | 8:29:18 AM

YênBái - Mỗi năm, khi tháng Tư về, ký ức hào hùng của ngày đất nước hoàn toàn giải phóng lại trào dâng trong lòng những người từng cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Với các cựu chiến binh Yên Bái, 30/4 không chỉ là dấu mốc lịch sử mà còn là khoảnh khắc thiêng liêng, đánh đổi bằng máu, nước mắt và tuổi thanh xuân, để đến nay đất nước ta được hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối.

Thu Trang - Hoài Văn

Tags 30/4 Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cựu chiến binh Yên Bái

Các tin khác
Miền Bắc tiếp tục đón mưa dông trong hôm nay (28/4).

Sáng nay (28/4), mưa dông đã xuất hiện ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, có nơi mưa vừa đến mưa to. Dự báo ngày hôm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ đêm nay, mưa giảm. Thanh Hoá đến Hà Tĩnh hôm nay cũng có thể đón mưa dông. Các khu vực khác ngày nắng, ít mưa, riêng Nam Bộ có nắng nóng.

Số lượng mì chính giả được phát hiện. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Bộ Y tế yêu cầu tỉnh Phú Thọ thu hồi toàn bộ sản phẩm mỳ chính giả của công ty TNHH Famimoto Việt Nam hiện đang còn trên thị trường.

Đại tá Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Nhằm tạo điều kiện cho các phạm nhân được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù làm ăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách giúp họ tái hoà nhập cộng đồng.

Đoàn công tác của Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Thái Nguyên thăm, tặng quà hộ gia đình bà Hoàng Thị Di - thôn Tích Chung, xã Cảm Nhân.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đoàn công tác của Đảng ủy Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Thái Nguyên đã tới thăm tặng quà hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục