Bà Bùi Thị Nhuần - Chủ tịch Hội Cựu TNXP thị xã Nghĩa Lộ tự hào nhắc lại: "Ngày đầu thành lập, chúng tôi chỉ có hơn 50 hội viên, mỗi người một hoàn cảnh nhưng cùng chung khao khát giữ lại sợi dây nghĩa tình đồng đội - điều thiêng liêng gắn kết suốt cả đời người lính xung phong. Có người vẫn phải chống chọi với những di chứng chiến tranh nhưng tình đồng chí, đồng đội chưa bao giờ phai”.
Từ mái nhà chung ấy, những con người từng đi qua lửa đạn hôm nay lại đồng hành với nhau trong cuộc sống đời thường - nơi tiếp tục làm điểm tựa cho nhau, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, giúp nhau khi đau yếu, cùng nhau vượt qua những tháng ngày tuổi già không còn khỏe mạnh như xưa. Nhiều năm qua, phong trào "Nghĩa tình đồng đội” do Hội phát động đã thực sự trở thành điểm sáng. Phong trào đã lan tỏa sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực như: thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ tết; vận động làm nhà, trao sổ tiết kiệm, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên khó khăn...
Chỉ tính riêng vài năm trở lại đây, Hội đã tổ chức thăm hỏi hàng trăm lượt hội viên ốm đau với số tiền hơn 16 triệu đồng; phúng viếng, tiễn đưa các hội viên qua đời chu đáo, nghĩa tình. "Không ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành hành động thường xuyên, thiết thực của Hội. Với sự chung tay của các tổ chức và cá nhân, Hội đã tiếp nhận và phân bổ nguồn lực đến những cựu TNXP nghèo, cô đơn, bệnh tật. Dẫu mái tóc đã bạc, bước chân đã chậm nhưng trong mỗi cựu TNXP vẫn sáng ngời tinh thần vượt khó, tự lực vươn lên làm giàu, sống có ích cho xã hội.
Như cựu TNXP Nguyễn Thiện Chiến ở tổ dân phố 3, phường Tân An đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Từ nghề mộc truyền thống, ông xây dựng cơ sở sản xuất đồ mỹ nghệ: bàn ghế, giường tủ... tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ở phường Pú Trạng, bà Trần Thị Liên - Chi hội trưởng Chi hội Cựu TNXP phường lại chọn hướng đi riêng bằng việc mở cửa hàng bách hóa tổng hợp. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, bà còn truyền cảm hứng cho hội viên cùng vượt khó làm giàu.
Phong trào "Cựu TNXP giúp nhau thoát nghèo bền vững” do Hội phát động đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên; đồng thời khẳng định vai trò của Hội trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ hội viên, Hội chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức thông qua đẩy mạnh phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Ông Đỗ Ngọc Thử - Chi hội trưởng Chi hội Cựu TNXP phường Cầu Thia cho biết: "Chúng tôi triển khai chương trình hành động cụ thể, trong đó nêu gương sáng từ mỗi gia đình đến tổ dân phố. Hội viên TNXP phải là người sống mẫu mực, tận tụy, để lớp trẻ soi vào đó mà noi theo”.
Từ mô hình "Cựu TNXP nêu gương sáng học tập và làm theo Bác Hồ”, nhiều chi hội đã tổ chức sinh hoạt định kỳ, lồng ghép kể chuyện truyền thống, ôn lại những năm tháng chiến đấu hào hùng. Đây chính là cách Hội truyền lửa để các thế hệ sau hiểu rằng độc lập, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao xương máu.
Bà Bùi Thị Nhuần - Chủ tịch Hội Cựu TNXP thị xã Nghĩa Lộ luôn tâm niệm một điều: "Hội là nơi lưu giữ ký ức, nơi vun đắp tinh thần cách mạng và truyền lại cho lớp trẻ ngọn lửa yêu nước không bao giờ tắt”.
Vì vậy, Hội không ngừng phối hợp với các tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương để tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, mời các cựu TNXP kể chuyện lịch sử, tham gia hoạt động giáo dục lý tưởng sống, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện trong thanh niên. "Chúng tôi đã già nhưng còn sức còn cống hiến. Cống hiến bằng tinh thần trách nhiệm, bằng tấm lòng, bằng trí tuệ, bằng trải nghiệm” - Chủ tịch Hội Cựu TNXP thị xã Bùi Thị Nhuần khẳng định.
Trong xã hội hiện đại, Hội Cựu TNXP thị xã Nghĩa Lộ vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, gắn kết cộng đồng và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. 15 năm - một chặng đường đủ để thấy sức sống mãnh liệt và tinh thần xung phong luôn bền bỉ trong trái tim các cựu TNXP.
Trần Ngọc