HLV Moyes tố ông Mourinho quấy nhiễu nội bộ M.U
- Cập nhật: Thứ hai, 26/8/2013 | 1:54:50 PM
Cuộc chiến giữa M.U và Chelsea vào rạng sáng mai (27-8) mới diễn ra nhưng những đòn “tâm lý chiến” giữa 2 ông thầy D. Moyes và J. Mourinho đã râm ran từ nhiều ngày qua.
![]() |
HLV Mourinho, người luôn có những đòn "tâm lý chiến" trước những trận đấu lớn
|
Trận đấu rất đáng xem giữa 2 đại kình địch M.U và Chelsea không chỉ hấp dẫn về mặt chuyên môn mà còn lôi cuốn ở cuộc đối đầu giữa 2 HLV Moyes và Mourinho xung quanh cái tên Wayne Rooney.
Đáp lại những lời khó nghe của HLV người Bồ, HLV Moyes lên tiếng cho rằng ông Mourinho đã quấy nhiễu nội bộ M.U, nhất là việc lôi kéo tiền đạo Rooney. Tuy nhiên, HLV Mourinho đã phản bác ngay và cho rằng chính ông Moyes mới là người làm cho Rooney bất mãn với M.U: "Chúng tôi không nói đến Van Persie. Họ cũng không chống lại tôi. Nếu tôi nói Ramires là một lựa chọn thứ hai cho tôi và chỉ cho anh ra sân khi Lampard mệt mỏi hoặc bị chấn thương. Nếu có người đến đây để mua Ramires, không ai sẽ khó chịu”. Khi được hỏi đó có phải là lỗi của Moyes, Mourinho nói: "Tất nhiên".

Rooney sẽ giúp thầy Moyes đánh bại Chelsea của Mourinho đêm nay?
Đòn “tâm lý chiến” giữa 2 ông thầy này sẽ tạm ngưng vào rạng sáng mai để nhường chỗ cho cuộc chiến thực sự trên sân cỏ. Đối với người hâm mộ bóng đá không có cuộc chiến nào hấp dẫn hơn trận đấu cống hiến và đẹp mắt của cả hai đội. Vậy nên, “khẩu chiến” của HLV có chăng cũng chỉ là những “gia vị” làm cho bữa tiệc bóng đá thêm hoành tráng mà thôi!
(Theo NLĐ)
Các tin khác

Để tập trung cho việc học tập văn hóa, kỳ thủ số 1 Việt Nam sẽ không tranh tài tại SEA Games năm nay. Dù vậy, Quang Liêm cho biết anh sẽ vẫn tham dự một số giải đấu lớn để duy trì phong độ và thứ hạng.

Tân binh Cardiff City đã gây lên bất ngờ lớn ở vòng hai giải Ngoại hạng Anh khi đánh bại Manchester City với tỷ số 3-2.

Phải nhờ đến bàn thắng của hậu vệ Adriano ngay trước khi kết thúc hiệp một, Barcelona mới có thể giành trọn 3 điểm ở trận đấu trên sân Rosaleda của Malaga vừa kết thúc rạng sáng 26-8 (giờ VN), bảo toàn thành tích toàn thắng cho nhà đương kim vô địch.

Sau sự xuất hiện của Gareth Bale, rất có thể một “ngôi sao” ở Bernabeu sẽ phải ra đường. Theo dự đoán của báo giới, đó rất có thể là Mesut Ozil. Tờ Bild cho hay, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng nhả cầu thủ này với giá 38 triệu bảng.