Việt Nam vô địch giải U21 Quốc tế

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/10/2013 | 8:14:20 AM

Trước sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 10.000 khán giả Ninh Thuận, U21 Việt Nam chơi tưng bừng và đăng quang sau khi vượt qua đối thủ mạnh U21 Sydney trong loạt đá luân lưu với tỷ số 4-1.

Các cầu thủ U21 Việt Nam phấn khích trong thời khắc chiến thắng ở loạt đá luân lưu với U21 Sydney.
Các cầu thủ U21 Việt Nam phấn khích trong thời khắc chiến thắng ở loạt đá luân lưu với U21 Sydney.

Ở vòng bảng, U21 Việt Nam thua toàn diện trước U21 Sydney với tỷ số 0-4. Người hâm mộ vì thế kỳ vọng khi tái ngộ trong trận chung kết tối nay (23/10), các cầu thủ chủ nhà sẽ thi đấu khởi sắc hơn để trả món nợ đã vay. Và U21 Việt Nam đã không làm phụ niềm mong mỏi đó khi xuất sắc lội ngược dòng để giành chức vô địch.

Do đã hiểu rõ nhau, hai đội nhập cuộc khá chậm. U21 Việt Nam chủ động cầm bóng chắc và triển khai lối đá nhỏ để tận dụng điểm mạnh kỹ thuật. U21 Sydney thì chơi chậm ở sân nhà, tìm cơ hội phản công. Họ chủ yếu lên bóng bằng những chuyền dài vượt tuyến để các tiền đạo tận dụng tốc độ bứt phá.

Hai đội chơi ngang ngửa trong phần lớn thời gian hiệp một. Nhưng đến phút 44, từ đường chuyền dài của đối phương, hậu vệ U21 Việt Nam chơi lỏng lẻo và phá bóng thiếu dứt khoát để bóng đến chân cầu thủ Joshua MacDonald. Anh này thoải mái tung cú sút căng trong vòng cấm mở tỉ số trận đấu.

VIETPHONG-9-aodo-U21BTNVN-KH01-8690-1382

U21 Việt Nam (áo đỏ) chơi tốt trong hiệp hai để cân bằng tỷ số trong thời gian thi đấu chính thức.

Sau bàn thua, HLV Đinh Văn Dũng liền tung tiền đạo vừa trở lại sau án treo giò Đình Bảo vào sân thay Văn Thạnh. Sự hiện diện của cầu thủ đội Cần Thơ giúp hàng công U21 Việt Nam khởi sắc hơn trong hiệp hai. Đến phút 64, từ đường chuyền dài của đồng đội, Đình Bảo thoát xuống hạ gục thủ môn đội khách trong tình huống đối mặt để quân bình tỷ số 1-1.

Có bàn giải tỏa bế tắc, U21 Việt Nam thi đấu tưng bừng hơn trong thời gian còn lại. Hàng loạt cơ hội được các học trò của HLV Đinh Văn Dũng tạo ra, nhưng họ không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Hoà 1-1 trong 90 phút, theo thể thức giải, hai đội bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Trên chấm 11 mét, sự xuất sắc của thủ môn Văn Công - đẩy một quả của đối phương, và may mắn - một lần bóng đập xà ngang, giúp U21 Việt Nam thắng 4-1 để lên ngôi vô địch. Ở trận tranh hạng ba, U21 Malaysia thắng U21 Myanmar với tỉ số 2-1.

DSC06529-7680-1382537229.jpg

U21 Việt Nam được nhận số tiền thưởng 12.000 USD cho ngôi vô địch.

Kết thúc giải đấu này, đội U21 Việt Nam sẽ về tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị sang Campuchia tham dự giải bóng đá BIDC Cup diễn ra từ ngày 2/11 đến 10/11 tại thủ đô Phnom Penh.

Đội hình xuất phát:

U21 Việt Nam: Thủ môn Văn Công, Thế Nhật, Văn Dũng, Duy Khánh, Anh Hùng, Sỹ Sâm, Văn Thuận, Khắc Ngọc, Quách Tân, Việt Phong, Văn Thạnh.

U21 Sydney: Thủ môn Tristan Prendergast, Luke Clifford, Giorgio Speranza, Jacob Tratt, Joshua Macdonald, Anthony Tomelic, Joshua Scott Symons, Themba Marlow, Nicola Taneski, Jared Lum, Alec Urosevski.

Kết quả chung cuộc

Đội vô địch: U21 Việt Nam (nhận 12.000 USD)

Hạng nhì: U21 Sydney (7.000 USD)

Hạng ba: U21 Malaysia (5.000 USD)

Giải phong cách: U21 Myanmar (3.000 USD)

Vua phá lưới: Alec Urosevski (4 bàn)

Thủ môn xuất sắc nhất: Tristan John (U21 Sydney)

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Hồ Khắc Ngọc (U21 Việt Nam)

Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất: Phạm Thế Nhật

(Theo VnExpress)

Các tin khác

Vào giữa đêm qua (giờ Việt Nam), Alex Ferguson đã chính thức công bố ra mắt cuốn tự truyện với tiêu đề đơn giản "Cuốn tự truyện của tôi". Rất nhiều sự chú ý đang được đổ dồn vào những câu chuyện của Sir Alex

Sau loạt trận thứ 3 Champions League diễn ra rạng sáng 23/10, cục diện các bảng (từ bảng E-H) đã có nhiều sự thay đổi, trong đó Chelsea và Dortmund lần đầu tiên lên ngôi đầu.

Ảnh minh họa.

Tối 22/10, tại Nhà Thi đấu Thể dục, Thể thao tỉnh Hải Dương, Tổng cục Thể dục, Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương khai mạc Giải vô địch Pencak Silat toàn quốc năm 2013.

Á quân Champions League, Dortmund (áo vàng) sẽ gặp muôn vàn khó khăn tại Emirates.

Arsenal đang thi đấu thăng hoa kể từ khi Ozil khoác lên mình chiếc áo "Pháo thủ". Trong khi Dortmund vốn được biết đến nhờ lối chơi hoa mỹ và giàu tính cống hiến. Đêm nay, hai đội bóng ấn tượng này sẽ chạm trán nhau tại Emirates để làm nên bữa tiệc của bóng đá tấn công!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục