Thụy Sĩ-Pháp (2-5): Thắng tưng bừng, “Gà trống” chạm tay vào vé

  • Cập nhật: Thứ bảy, 21/6/2014 | 7:48:37 AM

Một chiến thắng dễ dàng chẳng hề tốn sức. Đè bẹp Thụy Sĩ vào sáng nay, tuyển Pháp không chỉ trình diễn sự sắc bén của hàng công mà còn giành được lợi thế cực lớn trong cuộc đua tranh tấm vé đi tiếp ở bảng E.

So với vài năm trước đây, Thụy Sĩ đã trưởng thành lên rất nhiều. Sự kết hợp giữa dàn cầu thủ từng đăng quang giải trẻ châu Âu năm 2011 và lứa cầu thủ kinh nghiệm đã chinh chiến nhiều năm ở Italia, Đức, Anh hay Tây Ban Nha giúp đại diện xứ sở đồng hồ trở thành ẩn số tại World Cup 2014. Trận mở màn, Thụy Sĩ đã lội ngược dòng đánh bại Ecuador với tỷ số 2-1.

Trước giờ bóng lăn, đa số đều tin rằng, Thụy Sĩ với lối chơi phòng ngự-phản công khó chịu có thể gây nhiều khó khăn cho Pháp. Nhưng thực tế điều đó đã không xảy ra.

Với sự thăng hoa của các tiền đạo và một lối chơi tấn công như vũ bão, các học trò của HLV Deschamps đã vùi dập đội bóng áo đỏ với tỷ số 6-2. Chỉ trong vòng 2 phút ít ỏi từ 17 đến 18, Pháp đã phá vỡ hệ thống phòng ngự tầng tầng lớp lớp của Thụy Sĩ để ghi liền 2 bàn thắng do công của Giroud và Matuidi.

Dẫn trước 2-0, Pháp càng hưng phấn hơn và trước khi hiệp 1 khép lại, họ có bàn thắng thứ 3 do công của Valbuena. Thực tế nếu như may mắn hơn, “Gà trống” đã có thể dẫn tới 4-0 sau 45 phút đầu tiên nếu như Benzema không sút hỏng quả penalty ở phút 33.

Tuy nhiên, tiền đạo của Real Madrid cũng không phải chờ đợi quá lâu để có bàn thắng cho riêng mình ở trận này. Phút 67, Benzema ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho Pháp. Trước khi trận đấu khép lại, anh cũng đã đưa được bóng vào lưới Thụy Sỹ nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng.


Benzema đang có phong độ khá ấn tượng.

Ở những phút cuối cùng của trận đấu, Thụy Sĩ vùng lên mạnh mẽ. Những nỗ lực của họ cũng đã phần nào được đền đáp bằng hai bàn gỡ của Džemaili và Granit Xhaka.

Thua chung cuộc 2-5, Thụy Sĩ vẫn chưa hết cơ hội đi tiếp vì còn trận gặp Honduras trong tay. Còn với Pháp, tấm vé knock-out đã nằm chắc trong tay họ. 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại là 8-2, Pháp đang mang hình ảnh kẻ chinh phục, hủy diệt các vật cản trên con đường của họ.

(Theo TPO)

Các tin khác
Giorgio Chiellini đã có tác động mạnh trong tình huống Campbell ngã trong vòng cấm.

HLV Luis Pinto nổi giận với trọng tài chính ở tình huống Giorgio Chiellini đã phạm lỗi với Joel Campbell cuối hiệp 1.

Lần đầu tiên kể từ năm 1958, tuyển Anh không vượt qua vòng đấu bảng.

Không cần chờ đến loạt trận cuối cùng, thất bại bất ngờ 0-1 của Italy trước Costa Rica khiến đội tuyển xứ sương mù sớm kết thúc hy vọng đi tiếp.

Nhóm CĐV quá khích bị cảnh sát Brazil bắt giữ.

Trước trận đấu giữa Anh và Uruguay, một nhóm quá khích đã dùng thuốc nổ và dao tấn công các CĐV Anh.

Sau 39 ngày dưỡng thương, Luis Suarez đã trở lại và trở thành cơn ác mộng khủng khiếp của tuyển Anh. Với một cú đúp vào lưới thủ thành Joe Hart ở trận đấu sáng nay, anh đã nhấn chìm Tam Sư trong nỗi thất vọng và sự hoảng sợ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục