U19 Việt Nam thua U19 Myanmar (3-4): Lỗi hẹn với vinh quang
- Cập nhật: Chủ nhật, 24/8/2014 | 6:51:24 AM
U19 Việt Nam đã gục ngã trước U19 Myanmar trong trận chung kết tối nay sau một cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Một trận đấu mà các học trò của HLV Guillaume Graechen đã phải trả giá khi mắc quá nhiều sai lầm ở phòng tuyến.
![]() |
U19 Việt Nam cay đắng nhìn đối thủ lên ngôi.
|
Thua sút đối phương về thể lực và mắc quá nhiều lỗi trong phòng ngự, U19 Việt Nam đã thất thủ 3-4 trước U19 Myanmar. Thêm một lần nữa, vinh quang lại ngoảnh mặt với thầy trò Guillaume Graechen.
Một năm trước, U19 Việt Nam từng đánh bại U19 Myanmar 3-1 ở giải U19 Đông Nam Á. Một năm đã trôi qua và đội bạn đã có rất nhiều tiến bộ, cả về chuyên môn lẫn thể lực. Bằng chứng là trong 5 trận trước đó, họ toàn thắng và ghi tới 15 bàn. HLV Guillaume Graechen đánh giá rất cao đối thủ và đã yêu cầu các học trò chơi thận trọng, cố gắng cầm bóng và phối hợp nhỏ.
Sự thận trọng của ông thầy người Pháp là không thừa. Bằng nền tảng thể lực dồi dào, thể hình tốt hơn và cả những phương án chiến thuật hợp lý, U19 Myanmar mới là đội chơi tốt hơn ở phần đầu trận đấu. Thậm chí họ còn là đội mở tỷ số trước từ sai lầm của thủ môn Văn Trường. Phải nửa cuối hiệp 1, U19 Việt Nam mới lấy lại được thế trận và rồi có bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của Văn Long.
Đầu hiệp 2, nhờ sự hưng phấn, U19 Việt Nam có bàn nhân đôi cách biệt do công của Tuấn Tài và rồi có thêm 2 tình huống dứt điểm khác đưa bóng trúng cột dọc và xà ngang.
Hàng công U19 Việt nam chơi hay bao nhiêu thì hàng thủ lại chơi dở bấy nhiêu. Những tình huống mất bóng từ giữa sân, phòng ngự hớ hênh, bắt người không sát đã khiến U19 Việt Nam thua liền 3 bàn trong hiệp 2. Xen giữa với đó là bàn gỡ hòa 3-3 của Công Phương. Một tình huống mang màu sắc cá nhân.
Càng về cuối trận, nền tảng thể lực của U19 Việt Nam càng sa sút. Ngược lại, U19 Myanmar càng thi đấu càng cho thấy sự sung mãn. Khi tiếng còi khép lại, các cầu thủ áo trắng đổ gục xuống sân. Họ đã trải qua 90 phút mệt nhoài và thêm một lần phải lỡ hẹn với vinh quang tầm khu vực.
(Theo TPO)
Các tin khác

Đương kim vô địch La Liga có chiến thắng 1-0 trước đội bóng cùng thành phố trong trận lượt về Siêu Cup Tây Ban Nha, qua đó bước lên ngôi cao nhất.

Ngày 22/8, Triều Tiên cho biết số thành viên đoàn thể thao nước này tham gia Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2014 tại Hàn Quốc sẽ giảm từ 352 người xuống còn 273 người, trong đó giữ nguyên 150 vận động viên.

Sáng nay (22.8), phóng viên các báo và đài truyền hình Brunei đã có cuộc trao đổi với HLV trưởng U.19 Việt Nam Guillaume Graechen xoay quanh trận chung kết của giải U.22 Đông Nam Á 2014.

Mới đây, tờ Goal vừa thử lắp ghép đội hình đắt giá nhất theo từng vị trí. Tổng giá trị của đội hình trong mơ này lên tới gần 700 triệu euro. Một con số khổng lồ!