Nhọc nhằn hạ Mông Cổ, U23 Malaysia hẹn ngày phục hận Thái Lan

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/10/2021 | 2:17:41 PM

Trong lượt trận thứ 2 vòng loại U23 châu Á sáng nay, U23 Malaysia đã giành chiến thắng trước Mông Cổ, qua đó nắm lợi thế lớn trước ngày đại chiến Thái Lan, đội bóng mà họ đã toàn thua ở 3 lần gặp nhau gần nhất.

Sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Lào, U23 Malaysia hiểu rằng chỉ có một thắng lợi, thậm chí đậm trước Mông Cổ, mới giúp họ nắm lợi thế trước trận chiến quyết định với Thái Lan ở lượt cuối. Nhưng với điểm tựa sân nhà, Mông Cổ đơn giản là không hề "dễ bảo”.

Chính các cầu thủ áo xanh mới là những người chủ động hơn ở đầu trận. Phút 17, họ đe dọa đối thủ bằng cú đá từ ngoài vòng cấm của Ganbayar. Tiếc rằng bóng đi thiếu chính xác. Sau đó vào phút 35, Ganbayar có cơ hội khá rõ ràng khi anh nhận bóng thoải mái từ ngoài vòng cấm, nhưng tiền vệ này lại vung chân đưa bóng đi vọt xà.

Có lẽ Ganbayar nên tiếc nuối về pha bóng này bởi phút 40, U23 Malaysia đã ghi bàn. Từ một cú đá phạt, bóng được treo vào rất có chủ ý để một cái bóng áo vàng đánh đầu nối.

Bóng đến chân Muhamad Azfar và từ khoảng cách hơn 1m, cầu thủ này dễ dàng đệm đầu vào lưới trống. Ngay sau đó, tận dụng pha lên bóng vội vàng của Mông Cổ, Malaysia đã suýt nâng tỷ số lên 2-0. Cú bắt volley của một cầu thủ áo vàng là rất tốt, tiếc rằng bóng lại chạm lưng đối thủ đi ra ngoài.

Phút cuối cùng hiệp 1, thủ thành U23 Malaysia vụng về bắt bóng ngoài vòng cấm và đá phạt nguy hiểm cho Mông Cổ. Nhưng họ đã không thể tận dụng cơ hội này, qua đó chấp nhận bị dẫn 0-1 sau 45 phút đầu.

Kết quả này tương tự với trận hòa Thái Lan trước đó, vậy nên việc bị thua trước cũng không khiến Mông Cổ nản chí. Thực tế là thế trận họ tạo ra cũng là khá sáng nước. Vấn đề là các pha phối hợp cuối của đội bóng Trung Á lại thiếu sắc bén và chuẩn xác. Hiệp 2, họ vẫn duy trì lối đá này trước Malaysia. Bởi vậy, chất lượng các đường tấn công của chủ nhà không được cải thiện.

Hai đội chơi khá tốc độ, song các bài ban bật thiếu chuẩn xác khiến các pha lên bóng không được liền mạch. Cơ hội tốt nhất của cả hai có chăng là cú đá đập xà ngang sau nỗ lực đi bóng và dứt điểm của Hakimi bên phía Malaysia ở phút 72.

Những phút cuối, Mông Cổ đẩy cao đội hình, họ liên tục tạt bóng để đe dọa hàng thủ có phần khiêm tốn về chiều cao của Malaysia. Nhưng không khác biệt nào được tạo ra bởi chất lượng các đường tạt của đội bóng Trung Á là rất thấp. Do vậy, họ đành chấp nhận thua 0-1. Trong khi đó, Malaysia tiếp tục dẫn đầu nhờ 2 chiến thắng tối thiểu.

Chắc chắn trận tới vào ngày 31/10, U23 Malaysia sẽ hạ quyết tâm rất cao, trước là để qua mặt Thái Lan để giành vé tới Uzbekistan, sau là để chấm dứt mạch 3 trận toàn thua liên tiếp trước U23 Thái Lan trong các lần gặp nhau trước đó.

(Theo TPO)

Các tin khác
Các cầu thủ chưa đáp ứng được kỳ vọng của HLV Park Hang Seo.

Lần đầu tiên ở một buổi họp báo chính thức, HLV Park Hang Seo phải dùng từ thất vọng để nói về cảm giác của mình khi xem U23 Việt Nam thi đấu.

Lê Văn Xuân là người ghi bàn cho U23 Việt Nam, sau đường chuyền của Hai Long.

Sự xuất hiện của Hai Long giúp cho thế trận tấn công của U23 Việt Nam trước Đài Loan (Trung Quốc) khác hẳn và cầu thủ này nhận được nhiều lời khen sau trận đấu.

U23 Việt Nam nhận thưởng nóng 300 triệu đồng sau trận đầu ra quân.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sau khi giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ Đài Bắc Trung Hoa trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải và Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới Đội tuyển U23 Việt Nam và thưởng 300 triệu đồng.

Bayern Munich nhận thất bại cay đắng.

Bayern Munich năm thứ 2 liên tiếp phải chia tay Cúp Quốc gia Đức ngay từ vòng 2, sau khi phải đón nhận thất bại cay đắng 0-5 trước Monchengladbach.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục