Tây Ban Nha quyến rũ nhất Euro
- Cập nhật: Thứ hai, 30/6/2008 | 12:00:00 AM
Không một khán giả khó tính nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ lối chơi chuyền bóng nhanh, nhỏ và nhuần nhuyễn của Tây Ban Nha, lối chơi mà người Tây Ban Nha gọi là tiqui-taca hay “el toque”.
![]() |
"Xe tăng" đã gục ngã trước sức mạnh và sự quyến rũ của "những chú bò tót"
|
“Đó là lối chơi đẹp nhất mà tôi được xem trong 1 thập kỷ qua”, Hoàng đế Franz Beckenbauer của Đức ngỏ ý khâm phục.
Nếu EURO 2004 chứng kiến sự lên ngôi của lối chơi chặt chẽ mà Hy Lạp là đại diện tiêu biểu thì EURO này, tiqui-taca của người Tây Ban Nha là đại diện xứng đáng nhất cho trường phái bóng đá tấn công.
![]() |
Sơ đồ đội hình tiqui-taca
|
Nga cũng khiến người xem bỡ ngỡ vì lối đá tấn công đầy tính bùng nổ. Nhưng dù sao, Tây Ban Nha vẫn là số 1. Chào tiqui-taca.
(Theo VTC)
Các tin khác
![Thủ môn đội tuyển VĐ châu Âu 2008 Iker Casillas xứng đáng là một trong những cầu thủ hay nhất giải.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/45202_bongda.jpg)
Các chuyên gia của LĐBĐ châu Âu đã đưa ra danh sách 10 cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2008 sau trận chung kết diễn ra rạng sáng 30/6.
![Thổ Nhĩ Kỳ là đội tuyển có mức tiền thưởng lớn nhất tại VCK Euro 2008.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/45202_30-6 tien thuong.jpg)
Không phải Đức, không phải Tây Ban Nha cũng chẳng phải Nga, Thổ Nhĩ Kỳ mới là đội tuyển có mức tiền thưởng lớn nhất tại VCK Euro 2008.
![Trước lối chơi kín kẽ và tuân thủ đấu pháp các tuyển thủ TBN không cho tuyển Đức một cơ hội đứng dậy.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/45168_30-6 bo tot.jpg)
Một trận chung kết sôi nổi và hấp dẫn từ đầu đến cuối và cuối cùng đã tìm ra được nhà vô địch của châu Âu Tây Ban Nha (TBN) ! Người góp đại công đưa tuyển TBN giành vương miện châu Âu là Fernando Torres với bàn thắng duy nhất được ghi ở phút thứ 33 của trận chung kết.
![](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/45158_euro.jpg)
Đối với những người hâm mộ trung lập, lý trí thuộc về tuyển Đức còn con tim thuộc về Tây Ban Nha (TBN), trong cuộc đại chiến thành Vienna rạng sáng 30/6.