MU và Arsenal cùng thắng, nhưng khác kịch bản

  • Cập nhật: Chủ nhật, 7/12/2008 | 12:00:00 AM

Cùng được chơi trên sân nhà và đều chỉ giành chiến thắng tối thiểu, tuy nhiên, Arsenal tìm được khác biệt từ khá sớm trong khi MU phải chờ đến tận phút bù giờ hiệp hai mới có dịp ăn mừng.

Arsenal và Wigan vừa gặp nhau trong khuôn khổ Cup Liên đoàn Anh hồi tháng trước. Khi đó, chỉ sử dụng đội hình trẻ nhưng "Pháo thủ" vẫn dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Còn tối qua, tung ra sân đội gần như mạnh nhất nhưng để ba điểm ở lại được với sân Emirates, "Pháo thủ" phải đánh đổi bằng không ít mồ hồi.

Vòng 16

"Chúng tôi xứng đáng có được điều gì đó hôm nay", HLV Steve Bruce ấm ức nói sau trận thua 0-1. Đúng như lời cựu ngôi sao của MU, không sánh được với đội chủ nhà về thời lượng kiểm soát bóng những pha lên bóng của Wigan ít nhiều thể hiện được sự trưởng thành trong tư duy cũng như phẩm chất. Họ thậm chí suýt có bàn mở tỷ số trước, nếu thủ thành Almunia không xuất sắc cản phá cú sút của Wilson Palacios lúc đầu trận.

Tuy nhiên, trong lịch sử, Wigan chưa bao giờ thắng Arsenal ở Ngoại hạng (thua 5 và hòa một). Và điều đó, giống như một định mệnh khiến họ lại rời sân Emirates tay trắng. Phút 16, Arsenal có bàn mở tỷ số, được ghi do công Adebayor bằng cú dứt điểm tầm thấp sau khi nhận đường kiến tạo của Cesc Fabregas.

Không lâu sau, đội chủ nhà có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0. Người dứt điểm một lần nữa là Adebayor, tuy nhiên cột dọc lần này đã từ chối niềm vui của anh sau khi thủ thành Kirkland chạm được tay vào bóng.

Sau giờ nghỉ, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn nhiều khi các cơ hội liên tục đến với hai đội. Robin van Persie chỉ thiếu chút xíu chuẩn xác nữa để thành công, từ một cú dứt điểm thông thường và một quả đá phạt. Denilson cũng một lần tiếc hụt khi bóng thay vì vào lưới lại tìm đến chân cột dọc. Bacary Sagna có hai cơ hội ngon ăn những cũng đều không thành. Đầu tiên là cú đánh đầu cận thành bị cản phá và sau đó là tình huống dứt điểm vọt xà khá hay. Ở chiều ngược lại, Mario Melchiot, Amr Zaki rồi Emile Heskey là những người có cơ hội tốt bên phía Wigan nhưng hoặc không thắng được Almunia hoặc đưa bóng ra ngoài.

Đội hình thi đấu

Arsenal: Almunia, Sagna, Toure, Djourou, Clichy, Denilson, Fabregas, Song Billong, Nasri (Eboue 32), Van Persie, Adebayor, Eboue (Silvestre 90).
Dự bị không được sử dụng: Fabianski, Vela, Ramsey, Wilshere, Bendtner.
Bàn thắng: Adebayor 16.

Wigan: Kirkland, Taylor, Boyce (Kilbane 63), Bramble, Figueroa, Valencia, Palacios, Cattermole (Koumas 77), Melchiot, Heskey, Camara (Zaki 66).
Dự bị không được sử dụng: Kingson, Brown, De Ridder, Kapo.

MU có mọi điều kiện thuận lợi để có được chiến thắng đậm đà trước Sunderland, tối qua, thay vì chỉ là 1-0. Đối thủ của họ đang suy thoái, giờ đã bị đẩy vào nhóm cầm đèn đỏ, lại mới lâm vào cảnh "rắn mất đầu" sau sự kiện HLV Roy Keane từ chức hôm giữa tuần.

Thiếu chút nữa sự kiên cường của Sunderland (áo xanh đen) đã làm khó cho MU.

Ngay từ đầu cho đến cuối trận đấu, MU là người nắm giữ thế trận hoàn toàn. Tuy nhiên, việc thiếu sự chỉ đạo sát sao, thiếu bóng hình của HLV Alex Ferguson (do bị cấm chỉ đạo) có vẻ như ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của các cầu thủ áo đỏ. Cầm bóng nhiều hơn vượt trội nhưng số cơ hội thực sự mà "Quỷ đỏ" tạo ra trong hiệp một là không thật sự rõ ràng. Ngoài trừ hai tình huống ở phút 12 và 15. Đầu tiên là cú sút của Berabtov từ rìa khu cấm địa, bị cái chân của thủ thành Fulop từ chối. Sau đó là tình huống đá phạt trực tiếp. Ronaldo lấy đà rồi hít thở, so vai theo điệu quen thuộc nhưng thay vì sút thẳng, anh mớm ngang sang cho Rooney dứt điểm. Bóng chạm nhẹ mũi giày của Berbatov làm tăng thêm độ khó nhưng Fulop vẫn kịp đổ người chặn lại.

Sau giờ nghỉ, MU tiếp tục làm chủ thế trận và cơ hội. Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân đội khách. Càng về cuối trận, sức ép càng tăng. Phút 50, Fletcher có cơ hội nhưng cú quay người sút ngay ở cự ly gần của anh chỉ đưa bóng ra ngoài do không gian để xử lý quá hẹp. Phút 55, Carrick tìm vận may bằng sút sệt từ xa. Mành lưới của Wigan vẫn vẹn nguyên dù thủ thành Fulop phải mất tới hai nhịp mới bắt được bóng.

Chưa tìm được bàn mở tỷ số, MU chưa chịu yên. Các phương án tăng cường liên tục được đưa ra. Phút 57, Tevez vào thay Park Ji-sung. Chừng 11 phút sau, Anderson thế chỗ Fletcher. Đây cũng là thời điểm Ryan Giggs được đưa vào thay Ronaldo nhưng là do tiền vệ người Bồ Đào Nha chấn thương không thể thi đấu tiếp.

MU luôn biết cách giải quyết vấn đề, từ bất cứ ai và bất cứ khi nào.

Không lâu sau khi có mặt trên sân, Giggs có ngay cơ hội khá ngon từ đường chuyền ngang của đồng đội. Tuy nhiên, nhưng cú bắt vô-lê ngay của anh ở cự ly gần lại không chuẩn xác. Phút 75, Carrick lật vào từ cánh trái cho Berbatov đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm ở ngay trước khu 5m50 nhưng bóng vọt xà trong gang tấc. Phút 81, Vidic trong một pha lên tham gia tấn công đánh đầu sau đường chuyền từ cánh phải của đồng đội, nhưng bóng đi trúng vị trí của thủ thành Fulop. Phút 82, MU tấn công nhanh. Giggs ngược bóng lên cho Tevez băng vào nhưng cầu thủ vào thay người Tainio kịp soài người khiến cú sút của Tevez bắn ra biên ngang.

Những nỗ lực tấn công không mệt mỏi của sau rồi cũng được đền đáp - dù thực tế thì điều đó cũng khá phũ phàng với Sunderland khi trong khó khăn họ vẫn chơi hết sức kiên cường. Người lập công không phải các chân sút lừng danh Rooney hay Berbatov, Tevez mà là trung vệ Vidic. Phút bù giờ đầu tiên, Carrick lại thử vận may bằng cú sút từ xa. Bóng chạm chân Anton Ferdinand (em trai Rio Ferdinand) đưa bóng đập chân cột dọc phải bật ra. Vidic đứng gần đó ập đến sút tung lưới đội khách, mang về chiến thắng 1-0 cho MU.

Đội hình thi đấu

MU: Van der Sar, Rafael Da Silva, Ferdinand, Vidic, Evra, Park (Tevez 57), Fletcher (Anderson 68), Carrick, Ronaldo (Giggs 68), Berbatov, Rooney.
Dự bị không được sử dụng: Kuszczak, Neville, Nani, Evans.

Bàn thắng: Vidic 90.

Sunderland: Fulop, Chimbonda, Ferdinand, Collins, Bardsley, Yorke (Tainio 60), Malbranque, Whitehead (Edwards 76), Reid, Diouf, Cisse (Jones 69).
Dự bị không được sử dụng: Colgan, Nosworthy, Murphy, Leadbitter.

Ngoại hạng Anh mùa 2008-2009
TT Đội Trận H/S Điểm

(Theo VnExpress)

Các tin khác
HLV Calisto sau buổi tập tại Phuket.

"Trận đấu mở đầu đội nào cũng có nhiều khó khăn. Thái Lan có ưu thế sân nhà. Tuy nhiên, Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt nhất trước họ", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tuyên bố trước cuộc chạm trán ở ngày mở màn bảng B, tối thứ bảy.

Park Ji Sung luôn chiến đấu với tinh thần quả cảm.

Ông Ferguson đã làm một việc chưa từng có tiền lệ. Ông đã xin lỗi Park Ji Sung, hậu vệ người Hàn Quốc sau khi không điền tên anh tham dự trận chung kết Champions League 2007-2008.

Cơ hội vào vòng sau không còn nằm trong tay của Schalke.

Để thua và tụt hạng, Schalke và Hertha Berlin - 2 đội bóng của Đức, đang đứng trước nguy cơ rời cuộc chơi ở Cúp UEFA. Nếu như Schalke để thua 1-2 trên sân của Twente, Hertha Berlin đã thất thủ trên sân nhà (0-1) trước đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray.

YBĐT - Thực hiện Quyết định số 458/QĐ - UB ngày 22/11/2006 của UBND tỉnh về việc định kỳ tổ chức hội thao thể thao quốc phòng toàn dân (QPTD) tỉnh Yên Bái, thiết thực chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐND), 19 năm Ngày hội QPTD 22/12/2008.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục