Việt Nam - Lào: Không có chỗ cho sai lầm

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/12/2008 | 12:00:00 AM

Một chiến thắng với tỷ số tối thiểu cũng đủ để đưa đội tuyển Việt Nam vào bán kết, nhất là khi trận Thái Lan - Malaysia lại diễn ra trước đó hơn 2 giờ đồng hồ.

HLV Calisto yêu cầu các tuyển thủ phải hết sức tôn trọng đối phương.
HLV Calisto yêu cầu các tuyển thủ phải hết sức tôn trọng đối phương.

Nhưng để thực sự sở hữu tấm vé vào bán kết, thầy trò HLV Calisto sẽ còn có 90 phút nữa phải đổ mồ hôi.

Theo điều lệ giải, khi hai đội bóng bằng điểm nhau thì chỉ số phụ đầu tiên được xét đến là hiệu số bàn thắng bại, sau đó mới là kết quả đối đầu.

Hiện nay, sau hai lượt trận, Thái Lan đang dẫn đầu bảng B với ưu thế tuyệt đối về hiệu số bàn thắng bại, họ đã ghi được 8 bàn thắng mà không để lọt lưới bàn nào.

Việt Nam và Malaysia cùng được ba điểm nhưng Malaysia xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng là +2, còn Việt Nam là -1.

Như vậy, nếu Malaysia thắng Thái Lan ở lượt trận cuối cùng với cách biệt tỷ số tối thiểu, còn Việt Nam không ghi được hơn ba bàn vào lưới Lào thì đội bóng của HLV Calisto sẽ bị loại.

Phát biểu trong buổi họp báo hôm qua, HLV trưởng Malaysia B.Sathianathan tuyên bố sẽ chơi một trận “tử chiến”. Theo ông Sathianathan, Thái Lan là đội bóng mạnh nhất tại giải năm nay nhưng điều đó không có nghĩa là Malaysia lại e ngại Thái Lan.

Không những thế, ông Sathianathan còn nói Malaysia rất thích đối đầu với những đội bóng mạnh và trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, nên không thể loại trừ khả năng Malaysia sẽ làm được một cuộc lật đổ trước Thái Lan ngay tại Surakul.

Hôm qua, Lào là đội bóng duy nhất không cử đại diện tham dự buổi họp báo theo quy định của BTC giải và cũng không có gì khó hiểu lắm cho hành động này, khi mà trận đấu gặp Việt Nam hôm nay với Lào chỉ còn là thủ tục. Trái với những tuyên bố hùng hồn trước ngày vào giải, Lào lộ rõ nhược điểm là đội bóng non nhất ở bảng B.

Lào có tiềm năng nhưng lối chơi còn rất nhiều khiếm khuyết, đặc biệt là ở tính tổ chức. Vì thế, vấn đề đặt ra với các cầu thủ Việt Nam không những là phải thắng Lào, mà còn phải ghi được thật nhiều bàn thắng.

Tuy nhiên, đây sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng bởi hàng tiền đạo tuyển Việt Nam vẫn im tiếng sau hai lượt trận đầu tiên và chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ thực hiện được cơn mưa bàn thắng vào lưới Lào.

Theo HLV Calisto, hiện nay đội tuyển Việt Nam đang có một số cầu thủ bị chấn thương ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau, nên sẽ phải chờ tới trước trận đấu mới quyết định sẽ cho cầu thủ nào ra sân.

Ông thầy người Bồ Đào Nha cũng thừa nhận sẽ là một sai lầm cực lớn nếu như đánh giá thấp Lào, nên chắc chắn sẽ phải cho ra sân đội hình mạnh nhất.

Sau màn trình diễn ấn tượng ở trận thắng Malaysia, tiền vệ Vũ Phong đã được HLV Calisto khen ngợi nhưng ông Calisto cũng nói rằng Phong chưa chắc đã có được vị trí chính thức ở trận gặp Lào khi tuyên bố: “Phong là một trong những cầu thủ dự bị hàng đầu của tôi”.

HLV Calisto khẳng định: “Dù rất tôn trọng Lào nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng để đoạt vé vào bán kết”. 

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Hồng Sơn, Việt Cường, Như Thành, Minh Đức, Quang Thanh, Minh Phương, Tài Em, Trường Giang, Thành Lương, Công Vinh, Việt Thắng.

Lào: Bounthisanh, Phommapanya, Souksavanh, Namthavixay, Liemvisay, Sayxongkham, Singto, Phaphouvanin, Lounglath, Soukhavong, Sylisay.

Malaysia làm căng, AFF phải xuống nước

Do Malaysia kiên quyết không chịu di chuyển về Bangkok để chơi trận cuối cùng của vòng bảng với Thái Lan nên cuối cùng AFF phải nhượng bộ.

Tuy nhiên, do điều kiện ở Phuket chỉ có duy nhất sân Surakul đủ tiêu chuẩn quốc tế nên BTC đã phải đưa một giải pháp hy hữu là để hai trận đấu cuối cùng của vòng bảng diễn ra cách nhau hơn 2 giờ đồng hồ, hệt như các trận đấu bình thường khác.

Để bảo đảm công bằng, BTC đã cho bốc thăm để xem đội nào được đá muộn và chính HLV trưởng Thái Lan Peter Reid đã bốc phải lá thăm đưa Thái Lan đá trận đầu với Malaysia vào lúc 17 giờ hôm nay, còn Việt Nam sẽ thi đấu với Lào vào lúc 19giờ30.

(Theo TPO)

Các tin khác
Ông Đoàn Nguyên Đức và ông Nguyễn Thành Trung trong chuyến bay đầu tiên của chiếc Beechcraft King Air 350.

Chiều 9/12, chuyên cơ của Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Đoàn Nguyên Đức đã chở cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn - từng là thành viên đội tuyển Mỹ - tới CLB HAGL thử việc.

Việt Nam sẽ không “bắt chước” Thái Lan đưa đội hình 2 ra sân, thay vào đó, sẽ thi đấu hết mình để giành trọn 3 điểm trong trận đấu cuối của bảng B với đội tuyển Lào vào 19h30 tối nay.

Real Madrid đang khủng hoảng và mất phương hướng

Chưa khi nào, “Kền kền trắng” lại rơi vào tình thế hiểm nghèo đến vậy. Sau hai trận thua liên tiếp trước Getafe và Sevilla, Real Madrid bị “bật bãi” khỏi tốp 4, kém đội đầu bảng Barcelona đến 9 điểm. Mà “tháng 12 kinh hoàng” mới chỉ bắt đầu.

Vũ Phong trong tình huống ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Việt Nam.

Cú đúp của Vũ Phong đã mang về chiến thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Calisto với tỷ số 3-2 trước Malaysia, chiến thắng khá may mắn này đã mở cơ hội đi tiếp cho đội tuyển VN tại AFF Cup năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục