Kết thúc V-League 2009 Bóng đá Sài Gòn xuống tận đáy!
- Cập nhật: Thứ hai, 24/8/2009 | 12:00:00 AM
15g30 ngày 23-8, mọi chú ý đều dồn về bốn sân: Thống Nhất (TP.HCM - B.Bình Dương), Nha Trang (K.Khánh Hòa - Quân Khu 4), Cao Lãnh (TĐCS Đồng Tháp - M.Nam Định) và Hàng Đẫy (Thể Công - SHB Đà Nẵng), nơi diễn ra bốn trận đấu quyết định chiếc vé xuống hạng và dự tranh vé vớt.
![]() |
Những người yêu và gắn bó với bóng đá Sài Gòn như hóa đá khi CLB TP.HCM rớt hạng sau trận thua Bình Dương 2-3 chiều 23-8.
|
Trong bốn trận đấu này, Thể Công (32 điểm) ít có nguy hiểm nhất khi đối mặt với SHB Đà Nẵng đã hết động lực thi đấu sau khi đoạt chức vô địch. Ở ba cặp đấu còn lại, TP.HCM (29 điểm) rơi vào cảnh nguy nan nhất khi buộc phải thắng B.Bình Dương đồng thời ngóng chờ kết quả thi đấu của hai đội M.Nam Định và QK4. Trong trường hợp cả hai đội trên đều chiến thắng, TP.HCM sẽ rớt hạng. Đây là diễn biến của “vòng đấu nối mạng”.
15g43: Anh Thắng mở tỉ số 1-0 cho QK4.
15g46: TP.HCM càng rơi vào thế nguy ngập khi Philani ghi bàn mở tỉ số cho B.Bình Dương.
15g48: Duy Lâm ghi bàn cho SHB Đà Nẵng.
15g57: vé trụ hạng gần như nằm trong tay QK4 khi Quang Hướng nâng tỉ số lên 2-0. Lúc này khán giả Nha Trang bắt đầu hô vang “bán độ, bán độ...” nhằm vào cầu thủ nhà K.Khánh Hòa.
15g58: Samson (Đồng Tháp) ghi bàn đưa M.Nam Định vào cửa tử.
16g03: Rafael (SHB Đà Nẵng) nâng tỉ số lên 2-0 và điền tên Thể Công vào cuộc đua khốc liệt chống rớt hạng. Bốn phút sau, Lima gỡ 1-2 cho Thể Công. Lúc này, giới thạo tin cười và nói “Thể Công sẽ thoát hiểm thôi”.
Nỗi buồn rớt hạng của các cầu thủ TP.HCM. |
Anh Thắng (QK4) chia vui cùng các CĐV. |
16g13: M.Nam Định coi như không còn khả năng thoát hiểm khi Samson lại đưa Đồng Tháp vượt lên 2-0 ở cuối hiệp một.
16g30: hiệp hai bắt đầu.
16g37: Quang Hải gỡ 1-2 cho K.Khánh Hòa.
16g38: một phút sau bàn thắng của Quang Hải trên sân Nha Trang, Jackson đã làm các CĐV TP.HCM bừng lên niềm vui khi gỡ hòa 1-1 cho TP.HCM.
16g44: cửa trụ hạng đã mở rộng trước mặt đội TP.HCM khi Quang Hải lần thứ hai lập công quân bình tỉ số 2-2 cho K.Khánh Hòa.
16g50: chưa kịp trọn niềm vui với bàn thắng đưa TP.HCM vượt lên 2-1 từ chấm 11m của Mario, khán giả TP.HCM nhận tin không vui từ Nha Trang: QK4 lại dẫn K.Khánh Hòa 3-2 bằng bàn thắng của Moses. Tuy nhiên, hi vọng của TP.HCM vẫn còn lấp lánh khi M.Nam Định vẫn bị Đồng Tháp dẫn 0-2 trên sân Cao Lãnh.
Trong khoảng thời gian này, đúng như dự đoán, Thể Công nhẹ nhàng rời khỏi danh sách “có nguy cơ cao” khi dẫn lại SHB Đà Nẵng 4-2 (kết thúc chung cuộc Thể Công thắng 4-3).
17g07 (phút 82 của trận đấu): trong khi khán giả TP.HCM đang mơ đến một chiến thắng trước B.Bình Dương để chí ít cũng được dự tranh vé vớt thì bi kịch ập đến đội nhà khi trung vệ John Wole phạm lỗi với Đức Tài (B.Bình Dương) trong vùng cấm. Phạt đền. Và quả sút chính xác vào góc xa của Helio đã cân bằng tỉ số 2-2 cho B.Bình Dương - một bàn thắng đưa TP.HCM thật gần với viễn cảnh xuống hạng.
17g10: Chí Thắng (TP.HCM) sút bóng đập cột dọc. Thần may mắn đã tước đi cơ hội có thể tồn tại ở V-League 2010 của đội TP.HCM.
17g11: trong khi các cầu thủ TP.HCM chưa hết ngơ ngác sau cú sút không thành của Chí Thắng thì “hung thần” Philani (B.Bình Dương) có pha lao người đánh đầu đưa bóng vào lưới TP.HCM. Bị dẫn 2-3, TP.HCM chính thức rớt hạng. Đúng vào thời điểm này, Đức Dương ghi bàn rút ngắn 1-2 cho M.Nam Định.
Thua chung cuộc 1-2 trước Đồng Tháp, từ chỗ cầm chiếc vé xuống hạng trong gần 35 phút của trận đấu (kể từ thời điểm TP.HCM dẫn B.Bình Dương 2-1), M.Nam Định đã “sống” lại khi giật chiếc vé dự trận tranh vé vớt từ tay TP.HCM. Trong khi đó, trận thắng 3-2 của QK4 trước K.Khánh Hòa đã giúp họ trụ hạng thành công.
* Kết quả các trận còn lại: Thanh Hóa - HAGL 3-7, SLNA - Đồng Tâm Long An 3-1, Ximăng Hải Phòng - T&T Hà Nội 0-0.
(Theo TTO)
Các tin khác

Hơn 3.000 khán giả đến nhà thi đấu Buôn Ma Thuột ngày 22-8 đã có một buổi tối mãn nhãn khi chứng kiến các cô gái đội tuyển VN vượt qua Tecnokom (Ukraine) với tỉ số 3-0, để lần thứ hai bước lên ngôi vô địch của giải.

Sau khi nhận được visa du lịch trong chiều 20/8, Công Vinh đã hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và theo đúng kế hoạch sẽ lên đường sang Bồ Đào Nha vào đêm nay, 21/8.

Sau vòng 25, ngoài M.Nam Định (31 điểm), Quân Khu 4 (30 điểm) và TP.HCM (29 điểm), vẫn còn một đội bóng đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng hoặc đá trận play off là Thể Công (32 điểm).

Có vẻ như những thông tin trước vòng đấu cuối đang bị "nhiễu", từ vấn đề trọng tài cho tới chuyện các đội bóng có quyền định đoạt số phận của kẻ khác hay từ chính "những người cùng khổ"...