Anh Đức lập công, Bình Dương thắng sát nút trên sân nhà
- Cập nhật: Thứ năm, 9/6/2011 | 7:52:36 AM
Bị đội khách Hòa Phát dẫn trước nhưng nhờ hai bàn thắng của bộ đôi tiền đạo Leandro và Anh Đức ở hiệp hai, Bình Dương đã ngược dòng giành thắng lợi 2-1 ở trận đấu vòng 18 Eximbank V-League trên sân Gò Đậu chiều thứ tư.
![]() |
Pha Anh Đức (áp đỏ) bị hậu vệ đội Hòa Phát truy cản dẫn tới quả phạt 11 m.
|
Thua trận, Hòa Phát xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng, nhưng họ chỉ có 21 điểm và hơn đội cuối bảng Đồng Tâm 3 điểm. Trong khi đó, đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh. Bình Dương cũng là chủ nhà duy nhất giành trọn 3 điểm ở vòng 18 chiều thứ tư. Chiến thắng trước Hòa Phát giúp Bình Dương có được 25 điểm, kém đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An 11 điểm.
Giải chỉ còn 8 vòng đấu nữa kết thúc, hy vọng vào cuộc đua tranh chức vô địch với đội chủ sân Gò Đậu vẫn còn, nhưng cũng rất khó cho họ, bởi khoảng cách khá xa. "Mục tiêu của Bình Dương lúc này là giành chiến thắng từng trận một. Trước mắt là giành 3 điểm trước đội bóng chót bảng Đồng Tâm ở vòng tới đây", HLV Đặng Trần Chỉnh phát biểu.
Theo HLV họ Đặng, do khoảng cách hai vòng đấu chỉ có 3 ngày nghỉ nên các cầu thủ Bình Dương chiều thứ tư nhập cuộc không tốt. Đó là lý do Bình Dương để Hòa Phát có bàn thắng vượt lên dẫn 1-0 trong hiệp một. Tuy nhiên, sau giờ giải lao, các cầu thủ của ông đã chơi quyết tâm hơn. "Chúng tôi đã có bàn thắng sớm đầu hiệp hai nên tạo ra hưng phấn thi đấu dồn ép đối thủ. Anh Đức đã tận dụng tốt cơ hội của đồng đội tạo ra để có bàn thắng quyết định. Chiến thắng hôm nay là rất quan trọng cho chúng tôi", ông Chỉnh nói.
HLV Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát nhìn nhận chiến thắng là xứng đáng cho đội chủ nhà. "Hai đội nhập cuộc với quyết tâm cao. Chúng tôi đã có bàn thắng sớm nhưng tiếc là kinh nghiệm của các cầu thủ Hòa Phát không bằng Bình Dương nên không thể bào toàn kết quả. Hơn nữa đội chủ nhà cũng có những cầu thủ bản lĩnh, thực hiện những pha đá cố định tốt như Leandro. Khi bị dẫn bàn chúng tôi cũng cố dồn lên nhưng tiếc là các cầu thủ nôn nóng không thực hiện đúng ý đồ của tôi đưa ra".
Thi đấu trên sân nhà nhưng Bình Dương nhập cuộc không thật sự lấn lướt đối thủ. Chủ động chơi phòng ngự phản công, Hòa Phát có những cơ hội nguy hiểm khi tấn công. Những lo ngại của ban huấn luyện và khán giả nhà đã xảy ra khi phút 38, tiền đạo ngoại binh Kisekka Henry ập vào đệm bóng cận thành, sau pha đánh đầu nhả ra của đồng đội, khuất phục thủ môn Đình Đức, mở tỷ số 1-0.
Tuy nhiên đội bóng thủ đô chỉ giữ thế dẫn bàn đến đầu hiệp hai. Phút 51, tiền đạo Anh Đức càng lướt dũng mãnh trong vòng cấm và bị hậu vệ đội khách phạm lỗi, trọng tài Ngô Quốc Hưng không ngần ngại chỉ tay chấm phạt 11 m. Trên chấm phạt đền, tiền đạo Leandro đã không bỏ qua cơ hội san bằng 1-1 cho đội nhà. Ngay sau bàn quân bình, Bình Dương tạo sức ép liên tục lên khung thành đội khách. Sau những cơ hội bỏ lỡ, phút 67, từ tình huống phạt góc của Leandro, Anh Đức đã lao vào dứt điểm cận thành, ấn định kết quả 2-1 cho Bình Dương.
(Theo VnExpess)
Các tin khác

Barcelona chuẩn bị gửi đi lời đề nghị 28 triệu bảng cộng thêm tiền vệ trẻ sáng giá Thiago Alcantara nhằm đổi lấy sự phục vụ của Cesc Fabregas.
Rạng sáng 8-6, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có chiến thắng thứ hai ở vòng loại thứ hai giành vé đến Olympic London 2012. Lần này Việt Nam đã thắng đội chủ nhà Jordan với tỷ số 1-0.

Đây quả là vòng đấu đáng nhớ với các đội bóng thuộc ĐBSCL khi cả 3 đại diện đều giành chiến thắng trước các đối thủ đang trong cơn “khát” điểm để đua trụ hạng.

Theo giới phân tích nhận định, một khi ông Blatter đã nói như vậy thì gần như mọi chuyện đã đóng lại, vì Ủy ban Đạo đức và Ủy ban Các giải pháp hiện đều nằm trong tầm “giám sát” của ngài Chủ tịch FIFA.