“Thái Lan không ngại bất cứ đối thủ nào”

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/8/2011 | 8:02:22 AM

Lá thăm đưa Thái Lan rơi vào bảng đấu khó ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á World Cup 2014, nhưng HLV Winfried Schaefer vẫn tự tin vào một kết cuộc khả quan.

HLV Schaefer (trái) và chủ tịch FAT Makudi sẽ chung tay đưa tuyển Thái Lan vượt qua vòng loại World Cup 2014.
HLV Schaefer (trái) và chủ tịch FAT Makudi sẽ chung tay đưa tuyển Thái Lan vượt qua vòng loại World Cup 2014.

Thái Lan được xếp vào bảng D cùng với ba đội bóng mạnh của châu Á là tuyển Úc, Saudi Arabia và Oman. Nhưng HLV Schaefer phát biểu trên tờ Bangkok Post: “Chúng tôi không thể chọn đối thủ và không quan tâm đối thủ là ai. Chúng tôi không ngại bất cứ đối thủ nào. Mục tiêu của Thái Lan rất cụ thể: một điểm trên sân khách và thắng trên sân nhà”.

Nhiều người tỏ ra nghi ngờ những tuyên bố của HLV Schaefer bởi tuyển Thái Lan phải chật vật mới vượt qua tuyển Palestine (hạng 166 thế giới) với tỉ số chung cuộc 3-2 sau hai lượt đi - về ở vòng trước. Đó cũng là hai trận đầu tiên của HLV người Đức Schaefer với tuyển Thái Lan.

Bảng D cũng là bảng đấu quy tụ nhiều HLV danh tiếng trên thế giới không kém Schaefer như cựu HLV đội Barca và tuyển Hà Lan Frank Rijkaard (Saudi Arabia), cựu HLV các CLB hàng đầu Pháp như PSG, Lyon... Paul Le Guen (Oman) và cựu trợ lý tuyển Đức Holger Osieck (Úc).

Tuy nhiên, ông Schaefer tự tin vì rất am hiểu bóng đá Trung Đông sau nhiều năm làm việc tại đây. Ông nói: “Các cầu thủ Trung Đông cao to và kỹ thuật tốt. Nhưng tôi cam đoan Thái Lan sẽ có kết quả tốt trước Saudi Arabia và Oman”.

Về tuyển Úc, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Anucha Nakasai nói: “Tuyển Úc không phải Nhật Bản hay Hàn Quốc. Họ là đội bóng mạnh, nhiều cầu thủ to cao nhưng chậm chạp. Tôi tin Thái Lan có lợi thế về tốc độ và sẽ dùng những pha phối hợp cự ly ngắn để đánh bại Úc”.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Worawi Makudi sẽ triệu tập một cuộc họp với lãnh đạo tuyển Thái Lan ngày 4-8 để vạch kế hoạch cụ thể cho chiến dịch vòng loại lần này. Ông Makudi hứa sẽ thưởng tuyển Thái Lan 1 triệu baht cho mỗi trận thắng.

(Theo TTO)

Các tin khác
Hoàng Anh Gia Lai (áo trắng) kịp trụ hạng khi vượt qua Khánh Hòa trên sân nhà.

Với cú hích tiền thưởng lên đến 9 tỷ đồng, Hải Phòng có chiến thắng quan trọng để tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng. Trong khi đó, Khánh Hòa rời sân Pleiku với nỗi buồn khi để thủng lưới ở phút 90. Sau vòng 23, hiện vẫn còn 7 đội nằm trong khả năng phải xuống hạng.

HLV Shvedchikov (thứ hai bên trái) đang theo dõi ván đấu của Lê Quang Liêm.

Từ trung tâm có truyền thống sản sinh ra thế hệ các nhà VĐTG, các siêu ĐKTQT hàng đầu thế giới, HLV Nga Anatoly Shvedchikov cho rằng hiện tượng Lê Quang Liêm và cờ Vua Việt Nam đã dạy nước Nga một bài học về công tác phát triển.

Paco Alcacer (áo trắng) là người hùng của U19 Tây Ban Nha.

Đây là danh hiệu quán quân thứ 5 của Tây Ban Nha tại giải U19 vô địch châu Âu.

Quang cảnh lễ bốc thăm vòng loại WC 2014.

Sáng 31/7, lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2014 đã chính thức diễn ra tại thành phố Rio De Janeiro, Brazil. “Gà trống” Pháp sẽ gặp nhiều khó khăn để giành vé khi nằm cùng bảng với nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục