Những “bí ẩn” trong bản hợp đồng của Công Vinh

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/9/2011 | 8:22:01 AM

Rút cuộc thì Công Vinh đã ở lại HN T&T với khoản tiền lót tay khoảng 8 tỉ VNĐ. Nhưng ít ai biết được rằng, để có một cái kết đẹp như vậy 2 bên đã trải qua một cuộc đấu trí căng thẳng.

Công Vinh tiếp tục gắn bó với HN T&T.
Công Vinh tiếp tục gắn bó với HN T&T.



Sự lặng im của bầu Hiển

 

Bóng đá Việt Nam những ngày này ầm ĩ và nổi sóng sau bài phát biểu của bầu Kiên, các ông bầu rồi lãnh đạo của VFF thi nhau phát biểu. Nhưng đã ai thấy bầu Hiển lên tiếng gì chưa? Ông Hiển hoàn toàn im lặng.

 

Ông bầu này có thích bóng đá đẹp, bóng đá sạch hay không, đương nhiên là có, bởi ông Hiển không ít lần khẳng định: “Tôi thích HN T&T chơi đẹp, chơi ở một sân bóng đông khán giả và đá để phục vụ khán giả”. Các ông bầu khác nói không đua tiền, không nên để đồng tiền làm hư cầu thủ, nhưng có ông bầu nào mới nhảy vào bóng đá, làm thương hiệu mà không phải đổ cả đống tiền ra. Bầu Kiên, bầu Đức, rồi bầu Hiển đều cũng đã từng như vậy. Bầu Hiển cũng đầu tư bóng đá trẻ, đầu tư có chiều sâu, làm bóng đá đàng hoàng chả kém ông bầu nào. Nhìn nhận theo chiều hướng khác đi, những ông bầu bỏ nhiều tiền ra mà thành tích cứ bết bát thì mới lên tiếng “phê” VFF nhiều nhất. Nhìn nhận khách quan, bầu Hiển có các làm đúng đắn, hiệu quả, thế thì chẳng có lí do gì phải cay cú, chĩa mũi dùi phê ông nọ, phán ông kia.

 

Vụ chuyển nhượng Công Vinh cũng vậy, bầu Hiển chẳng cần phải lên tiếng. Lần gần đây nhất ông bầu này nói về Công Vinh là trước trận chung kết mùa giải giữa SLNA và HN T&T, khi khẳng định với VnMedia rằng: “HN T&T muốn giữ Công Vinh đến trọn đời”, một lời nói đánh vào khía cạnh tình cảm nhiều hơn. Sau bao nhiêu những thông tin lùm xùm, bầu Hiển “xuống tiền” theo kiểu “một phát ăn ngay”, và thế là xong. HN T&T có cầu thủ họ muốn, không tốn nhiều tiền và qua đó phát đi một thông điệp rằng: ở đây không có ai là ngôi sao hết. Nếu có ai đó ở HN T&T có thể là ngôi sao, đó chỉ có thể là ông Đỗ Quang Hiển.

 

Sự cao tay của GĐ ĐH Nguyễn Quốc Hội

 

Sau vài năm nhảy vào làm bóng đá, ông Nguyễn Quốc Hội đang là một trong những GĐ ĐH thành công nhất của bóng đá Việt Nam. Ở HN T&T, cầu thủ lúc túng thiếu vẫn thường hỏi vay, hay hỏi “xin” chú Hội một ít tiền, và ông Hội vẫn cứ móc ví hỗ trợ. Thế nhưng, trong việc đàm phán chuyển nhượng, GĐ ĐH của HN T&T luôn chặt chẽ với phương châm không mua hớ, không trả quá giá trị của cầu thủ và giành phần chủ động về phía mình. Cũng đã có một vài cầu thủ “cay” vì “Chú Hội kí với mình ít thế”, nhưng rồi cũng phải ngoan ngoãn ở lại. 

 

Đã qua cái thời HN T&T phải tung tiền ra mua ngôi sao về đánh bóng thương hiệu, như hợp đồng 7 tỷ của Công Vinh thời gian trước. Một tay cò cầu thủ dạng mới vào nghề đã từng nói ở bên lề sân tập của HN T&T: “Chả thể cò quay, kiếm chác được với ông Hội này được, cầu thủ đưa vào đá không ổn thì thôi đi chỗ khác mần ăn cho đỡ mất thời gian”.

 

Một đồng nghiệp là phóng viên thể thao từng khẳng định: “Báo chí chẳng thể có chức năng nâng giá cầu thủ lên được”. Khi một cầu thủ hết hợp đồng, thì luôn có những đội bóng ngỏ lời mời, đôi khi lời mời ấy rất trời ơi đất hỡi bởi nó đến từ một vài tay cò cầu thủ bán chuyên nghiệp muốn kiếm thêm theo kiểu: “Có muốn về đội A không, giá của em phải tầm x,y,z…tỉ”.

Những thông tin ấy được bắn ra ngoài, thế nên mới liên tục có những thông tin kiểu một đội bóng phía Nam muốn mua cầu thủ nọ cầu thủ kia giá đến cả triệu đô. Ngay như trường hợp của Công Vinh, sau bao thông tin đội nọ đội kia muốn có ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam, cả đội ở châu Âu lẫn bên Thái Lan, ông Nguyễn Quốc Hội mới tuyên bố một câu là “Chúng tôi không kí nữa”, lập tức thông tin này có trọng lượng hơn hẳn.

 

Khi đã làm việc một cách chuyên nghiệp, kí hợp đồng dựa trên các qui chuẩn luật định, bao nhiêu chiêu trò lùm xùm của truyền thông hay của các tay cò cầu thủ chẳng còn tí giá trị nào nữa.

 

Công Vinh đã ở lại thêm 3 năm với HN T&T, với khoản tiền lót tay rơi vào tầm 8 tỷ đồng. Không qua môi giới, đương nhiên số tiền này Công Vinh hưởng tất, và như thế cũng là quá ổn với tiền đạo xứ Nghệ. 2 bản hợp đồng, 6 năm gắn bó, HN T&T đã “tốn” với Công Vinh tầm 15 tỷ và đã cho anh rất nhiều. Vấn đề tiếp theo là Công Vinh sẽ cống hiến như nào, khi suốt thời gian dài vừa qua, tiền đạo ngôi sao của HN T&T đã chưa cống hiến được nhiều nhất và trọn vẹn nhất cho đội bóng Thủ đô.

 

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Ông Falko Goetz trong buổi họp báo giới thiệu Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM (Nguồn: VFF).

Vụ “Super Liga của bầu Kiên” đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá suốt hai tuần qua, khiến nhiều người quên mất một sự kiện hết sức quan trọng khác.

Bầu Kiên: Tôi nghĩ VFF phải thay đổi, nếu không thì cuộc chơi này không phát triển được. (ảnh VOV).

Quá trình cải tổ VFF buộc phải tuân theo lộ trình cụ thể, trên cơ sở kế thừa các “di sản” cũ chứ không thể theo cách “phá cũ, xây mới”, theo Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng.

Pha phạm lỗi thô bạo của Cole.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã khẳng định hậu vệ Ashley Cole của Chelsea sẽ không bị tăng hình phạt sau vụ vào bóng thô bạo với Javier Hernandez của Manchester United trong trận đấu hôm Chủ nhật.

Jose Mourinho và bộ mặt thất thần sau trận thua Levante. (Nguồn: Getty).

Quá thất vọng sau thất bại gây sốc trước Levante, huấn luyện viên Jose Mourinho đã lớn tiếng chỉ trích các cầu thủ đối phương đã chơi "bóng đá bẩn," đồng thời cho rằng các học trò của ông đã không thể thích ứng được với lối chơi đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục