Dortmund gia nhập nhóm dẫn đầu Bundesliga
- Cập nhật: Thứ bảy, 15/10/2011 | 9:59:41 AM
Nhờ hai bàn của Perisic và Owomoyela, đương kim vô địch Borussia Dortmund giành chiến thắng ngay trên sân của Bremen trong trận đấu sáng thứ bảy, đồng thời vươn lên xếp thứ hai sau Bayern Munich.
![]() |
Niềm vui của các cầu thủ Dortmund.
|
Chiến thắng có ý nghĩa quan trọng đối với Dortmund. Bremen xếp thứ hai trước cuộc so tài và có phong độ cao trong giai đoạn đầu mùa. Nói cách khác, với chiến thắng hai bàn cách biệt ngay trên sân của Bremen, Dortmund đã trở lại cuộc đua giành chức vô địch mùa giải 2011-2012.
Giành 3 điểm ngay trên sân đối phương trong trận đấu mang tính chất bước ngoặt nhưng thực tế cho thấy Dortmund đã phải mất nhiều công sức. Bremen chiếm thế chủ động trong suốt 90 phút, giành 64% thời gian kiểm soát bóng. Đội chủ nhà còn có số cú sút gần gấp ba Dortmund (24 – 9) và số lần đá phạt góc gần gấp bốn (11 – 3). Từ phút 47, Dortmund phải thi đấu với 10 cầu thủ. Tiền vệ Ivan Perisic – tác giả bàn thắng mở tỷ số ở phút 43 – bị phạt thẻ vàng thứ hai do pha phạm lỗi với Sokratis.
Liên tục gặp bất lợi, Dortmund đã thể hiện bản lĩnh của đội đương kim vô địch. Phút 73, hậu vệ Patrick Owomoyela ấn định chiến thắng 2-0.
Thất bại bất ngờ ngay trên sân nhà đã đẩy Bremen từ vị trí thứ hai xuống thứ tư. Hai đội có cùng 16 điểm nhưng Dortmund xếp thứ hai nhờ hiệu số bàn thắng thua cao hơn.
Trong khoảng thời gian đầu trận đấu, hai đội đều nhập cuộc bằng những đợt tấn công sáng sủa. Phút 24, Mario Gotze khởi đầu và tự kết thúc đợt tấn công suýt thành bàn về phía khung gỗ Bremen. Tiền đạo Robert Lewandowski tạt bóng từ cánh phải, Gotze băng vào dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc.
Không lâu sau tình huống tấn công của Dortmund, Bremen có câu trả lời. Tiền đạo Markus Rosenberg cũng suýt ghi bàn bằng một cú sút căng. Bóng thậm chí bay ngay sát cột dọc của Dortmund.
Cơ hội tốt nhất của Bremen trong hiệp một cũng thuộc về Rosenberg. Anh khống chế thành công đường chuyền của Aaron Hunt nhưng không thắng được thủ môn Roman Weidenfeller trong thế đối mặt.
Không tận dụng được nhiều cơ hội tốt, Bremen đã phải trả giá. Phút 43, Perisic nhận bóng từ Sven Bender, bình tĩnh chỉnh hướng rồi tung cú sút chính xác vào góc khung thành.
Niềm vui của Perisic không tồn tại quá lâu vì chỉ hai phút sau giờ nghỉ anh bị truất quyền thi đấu. Trọng tài quyết định rút thẻ vàng thứ hai đối với Perisic sau pha phạm lỗi thô bạo với Sokratis Papastathopoulos.
Với lợi thế hơn người, Bremen tấn công tự tin hơn. Tiền đạo lão tướng Claudio Pizarro nhận được nhiều bóng hơn trong khi Dortmund lui quân về chống đỡ. Phút 66, Bremen suýt gỡ hòa khi cú sút phạt của Lukas Schmitz chạm người Owomoyela rồi dội vào xà ngang.
Trong thế trận phản công, Dortmund bất ngờ có bàn ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 73. Các hậu vệ Bremen không phá được quả phạt góc và để bóng trôi tới chân Owomoyela. Cựu cầu thủ của Bremen dễ dàng ghi bàn từ cự ly gần.
Trong những phút cuối, Lewandowski bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0. Anh đi bóng qua thủ môn Sebastian Mielitz nhưng không thể dứt điểm chính xác về phía khung thành bỏ trống.
(Theo VnExpress)
Các tin khác
Do SEA Games 26 không có môn bóng đá nữ nên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á tổ chức giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2010. Giải sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 25-10 tại Lào. Trước ngày lên đường, đội tuyển nữ Việt Nam đã đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch tại sân chơi hàng đầu khu vực.

Sau khi có được 1 HCB và 1 HCĐ, chiều 14-10 Đội tuyển wushu Việt Nam đã giành tấm HCV đầu tiên do Võ sỹ Nguyễn Thanh Tùng mang về ở nội dung thái cực quyền tại giải Vô địch thế giới đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Thượng Hải Masters, Rafael Nadal đã bất ngờ phải nói lời chia tay sau khi để thua Florian Mayer với tỷ số 6-7, 3-6 tại vòng 3.
Ở lượt trận đấu thứ tư tại VCK giải U19 nữ châu Á 2011, đang diễn ra ở TP Hồ Chí Minh, đội U19 Việt Nam đã thua U19 Hàn Quốc 1-4.