Hà Lan - Đức: Cuộc chiến sinh tử
- Cập nhật: Thứ tư, 13/6/2012 | 8:30:09 AM
Chiến thắng! Mệnh lệnh đã được đưa ra với người Hà Lan, vì đó là lựa chọn duy nhất để đội quân của HLV Bert van Marwijk có thể tự quyết định số phận mình tại EURO 2012. Nhưng trước người Đức đầy bản lĩnh, mệnh lệnh có được thực thi, đêm nay (13/6)?
![]() |
Hà Lan đã gây thất vọng quá lớn trong trận ra quân.
|
Giữa muôn vàn gian khó
Trước khi bước vào cuộc hành trình ở EURO 2012, Hà Lan tỏ ra rất tự tin về cơ hội của mình. Dù rơi vào bảng đấu rất nặng, đội quân của HLV van Marwijk vẫn không hề lo lắng, khi quá khứ của họ là nhiều lần có mặt trong các bảng tử thần.
Người Hà Lan tự tin nói về cuộc chinh phục ngôi quán quân châu Âu, giới chuyên môn thì xem đội bóng áo màu da cam là một trong ba ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch, sau Tây Ban Nha và Đức.
Việc Hà Lan được đánh giá cao là dễ hiểu, khi họ rất có duyên với sân chơi EURO. Kể từ năm 1988 đến nay, người Hà Lan một lần đăng quang, vào bán kết đến 3 lần và thêm hai lần khác có mặt tại tứ kết. Như vậy, trong 6 kỳ EURO liên tiếp, "Oranje" luôn ít nhất vào đến tứ kết.
Tuy nhiên, cho đến giờ, sự khởi đầu của Hà Lan là nỗi thất vọng lớn nhất trong cuộc chơi trên hai quốc gia Ba Lan - Ukraina. Ra quân gặp Đan Mạch, đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng, nhưng "Oranje" đã trắng bụng để rồi phải chịu những áp lực lớn.
Giờ đây, trận chiến với người Đức không còn là "chung kết bảng" để phân định ngôi đầu như nhiều người dự đoán trước giải. Với Hà Lan, cuộc đụng đội ứng viên số 2 của giải là cơ hội để sửa chữa sai lầm, và viết tiếp giấc mơ giành vinh quang.
Thất bại sẽ khiến cánh cửa đi tiếp của "Oranje" trở nên hẹp hơn (hoặc chính thức bị loại nếu Đan Mạch thắng Bồ Đào Nha). Một kết quả hòa cũng không giúp cơ hội đi tiếp của đội bóng từng vào bán kết 4 năm trước sáng sủa hơn.
![]() |
Hàng công Hà Lan nhiều ngôi sao nhưng không có bàn thắng |
Điều đó có nghĩa, chiến thắng là một mệnh lệnh, cũng là lựa chọn duy nhất để thầy trò HLV van Marwijk nắm quyền tự quyết về số phận của chính mình.
Chiến thắng là lẽ sống, nhưng chắc chắn nó sẽ không đến nếu Hà Lan không biết cách đưa bóng vào lưới đối phương (chờ đối thủ tự đá phản ư? Thật không dễ chút nào!).
Sở hữu những ngôi sao tấn công mà nhìn vào hàng thủ nào cũng e ngại, với van Persie, Robben, Huntelaar, Afellay, và hỗ trợ phía sau là Sneijder, nhưng bàn thắng là thứ xa xỉ mà đội bóng áo cam không thể vươn tới trong trận đấu đầu tiên.
Đã không thể làm gì Đan Mạch, vậy Hà Lan có thể làm gì để vượt qua Đức? Trong trận đối đầu gần nhất, diễn ra hồi tháng 11/2011, "cơn lốc màu da cam" đã biết thế nào là sức mạnh của "cỗ xe tăng" Đức, với thất bại tan nát 0-3.
Những người đã ghi bàn vào lưới Stekelenburg 8 tháng trước, gồm Mueller, Klose và Oezil, hiện vẫn có mặt trong thành phần Đức. Không loại trừ khả năng họ sẽ cùng đá chính cạnh nhau, để một lần nữa mang đến nỗi ám ảnh cho hàng phòng ngự vốn mỏng manh của Hà Lan.
![]() |
Đức quá mạnh, và cơ hội nào dành cho Hà Lan? |
Trong trận đấu với Bồ Đào Nha, dù có chút may mắn, nhưng ít nhất Đức đã cho thấy bản lĩnh và sự lạnh lùng của một ứng viên sáng giá cho danh hiệu cao quý nhất châu Âu, chứ không mang lại cảm giác hụt hẫng cho người hâm mộ như Hà Lan.
Với một đối thủ mạnh và có thừa bản lĩnh, Hà Lan đang phải chịu gánh nặng quá lớn. Hoặc thắng để có quyền mơ mộng, hoặc là chấm dứt và cũng đặt dấu chấm hết cho tham vọng lần thứ hai đăng quang trên sân chơi châu lục.
Không thể cứ kéo dài mãi tình trạng "ăn hại" của các ngôi sao, HLV van Marwijk nhiều khả năng sẽ có ít nhất hai sự thay đổi. Rất có thể, van Persie sẽ phải nhường chỗ cho Huntelaar trong vai trò mũi nhọn, sau khi "phá bóng" quá nhiều trước khung thành Đan Mạch.
Ở hàng phòng ngự, Mathijsen cũng đã sẵn sàng trở lại thi đấu sau thời gian chấn thương. Sự góp mặt của Mathijsen sẽ cải thiện khâu phòng thủ lỏng lẻo của Hà Lan, khi kinh nghiệm và những pha truy cản của anh ăn đứt Vlaar.
Phía sau đã là chân tường, và không còn đường lui cho thầy trò van Marwijk, đêm nay (13/6), sắc cam sẽ khác ngày ra quân?
Hà Lan: Stekelenburg; van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Willems; De Jong, Van Bommel; Robben, Sneijder, Afellay; Huntelaar.
(Theo VietNamNet)
Các tin khác

Tiền vệ trẻ người Nga Alan Dzagoev đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới tại EURO 2012 sau khi ghi bàn thứ 3 của riêng mình, mở tỷ số trận Nga gặp Ba Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng A.

Rạng sáng 13-6 (theo giờ Việt Nam), trên sân nhà Narodowy, nhờ bàn thắng tuyệt đẹp của đội trưởng Blaszczykowski ở phút 57 giúp Ba Lan khó khăn tìm được kết quả hòa 1 - 1 với đội tuyển Nga, trong trận đấu thuộc lượt thứ 2 bảng A.
Thực hiện những cam kết trong hợp đồng đã ký với Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã áp dụng những giải pháp kỹ thuật để chống tràn sóng ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Những cái tên chơi nổi bật trong 8 trận đấu đầu tiên như De Rossi, Iniesta, Dzagoev hay Shevchenko đều được goal.com điền tên vào danh sách.