Torres hồi sinh, Tây Ban Nha thắng đậm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/6/2012 | 8:00:19 AM

Tây Ban Nha đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước CH Ai Len. Các pha lập công của Tây Ban Nha nhờ công Fabregas, Silva và cú đúp của Torres. CH Ai Len là đội bóng đầu tiên phải chia tay Euro 2012.

Torres lập cú đúp giúp Tây Ban Nha chiến thắng.
Torres lập cú đúp giúp Tây Ban Nha chiến thắng.

Trận hòa 1-1 trước Italia ở loạt trận đầu tiên không phải là kết quả đáng thất vọng với Tây Ban Nha. Đối đầu với Ai Len – đội bóng đã thua 1-3 trước Croatia, thầy trò HLV Del Bosque có rất nhiều lợi thế để chiến thắng. Tây Ban Nha và Ai Len đã gặp nhau 14 lần trong đó đội bóng xứ sở bò tót đã có 8 trận thắng và 4 trận hòa. 

Đến với kỳ Euro 2012 lần này, người hâm mộ đã nghi ngờ về khả năng ghi bàn của đội tuyển Tây Ban Nha khi không có được sự phục vụ của trung phong thực sự như David Villa. Người ta càng lo hơn khi HLV Del Bosque không sử dụng trung phong nào trong trận hòa 1-1 với Italia. Bất chấp việc Tây Ban Nha tấn công rất nhuyễn và liên tục nhưng có lẽ nhiệm vụ ghi bàn lại đang được…đùn đẩy.
 
Người hâm mộ đang chờ đợi những thay đổi lớn trên hàng công của Tây Ban Nha đặc biệt là trong khâu dứt điểm. Chính vì lẽ đó, HLV Del Bosque đã quyết định để Torres đá trung phong nagy từ đầu thay chỗ của Fabregas.
 
Ai Len là đội bóng có cơ hội nguy hiểm đầu tiên với pha dứt điểm bằng chân trái căng và hiểm hóc của Cox ở ngay phút thứ 2 nhưng Casillas đã đổ người đẩy bóng thành công. Ngay sau đó, Tây Ban Nha đã có cơ hội đáp trả bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0 nhờ công của Torres. Sau pha bóng lộn xộn của hàng phòng ngự Ai Len, Torres đã băng xuống rất nhanh và tung ra cú sút căng làm tung nóc lưới thủ thành Given. Một sự khởi đầu tốt cho Tây Ban Nha.
 
Torres đang cho thấy một lối chơi rất xuất sắc khi anh luôn có mặt ở những tình huống dứt điểm nguy hiểm của Tây Ban Nha về phía khung thành của thủ môn Given. Trong khi đó CH Ai Len buộc phải chơi phòng ngự phản công cùng lối đá tấn công dãn biên để tiếp cận khung thành của Casillas. Tuy nhiên, lối chơi của các học trò HLV Trapattoni vẫn chưa có nhiều đột biến khi các đợt tấn công của Ai Len được tổ chức quá đơn giản.
 
1-0 nghiêng về phía đội tuyển Tây Ban Nha cũng là tỷ số của hiệp 1. Một hiệp đấu thành công của các học trò HLV Del Bosque khi liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm khiến khung thành của thủ môn Given phải chao đảo. Nhưng Tây Ban Nha cần có thêm một bàn thắng trong hiệp 2 để có được khoảng cách an toàn nhất.
 
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Tây Ban Nha vẫn thi đấu rất khởi sắc. Ngay phút 49 của hiệp 2, Tây Ban Nha đã dẫn trước 2-0 nhờ công của Silva. Trước đó là cú sút của Iniesta và bóng đã đến chân của Silva, tiền vệ đang chơi cho Man City có pha khống chế và dứt điểm rất tinh tế cùng sự nhẹ nhàng đã đưa bóng đi vào góc xa khung thành Given. 
 

Ảnh minh họa

Casillas đã có một trận đấu rất nhàn nhã


Phút 71 của trận đấu Torres tiếp tục lập công giúp Tây Ban Nha nâng tỷ số trận đấu lên 3-0. Silva là người có đường chuyền xuống rất nhanh để Torres băng xuống phá bẫy việt vị ở trung lộ. CH Ai Len muốn ghi bàn thắng danh vự vào thời điểm này cũng rất khó khăn khi bóng chỉ lăn trên phần sân của đội bóng áo xanh.
 
Torres đã rời sân để nhường chỗ cho Fabregas. Tây Ban Nha lại một lần nữa chơi với 6 tiền vệ. Phút 75, Robie Keane đã lên tiếng với cú dứt điểm rất căng trong pha đối mặt thủ thành Casillas nhưng “Thành Iker” đã xuất sắc đổ người đẩy bóng.
 
Vừa vào sân, Fabregas đã để lại dấu ấn ở phút 83. Cú sút rất căng ở góc hẹp của Fabregas đã hoàn toàn đánh bại thủ thành Shay Given. Tinh thần thi đấu thoải mái đã giúp Fabregas có pha dứt điểm rất đẹp giúp Tây Ban Nha nâng tỷ số trận đấu lên 4-0.
 
Ở loạt trận cuối cùng của bảng C, Tây Ban Nha sẽ gặp Croatia – đội bóng đang xếp thứ 2 với 4 điểm. Trong khi đó Italia có 2 điểm xếp thứ 3. Một kịch bản trong cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Croatia có thể xảy ra đó là 2 đội bóng này sẽ cầm hòa để dắt tay nhau vào tứ kết và đồng nghĩa với việc Italia sẽ chia tay Euro 2012.
 
Đội hình thi đấu 2 đội:
 
Tây Ban Nha: Casillas - Arbeloa, Ramos, Pique, Alba - Busquets, Xabi Alonso (Javi Martinez) - Silva, Xavi, Iniesta (Cazorla) –Torres (Fabregas)
 
Ai Len: Given - O'Shea, Dunne, St Ledger, Ward – Duff (Mcclean), Andrews, Whelan (P.Green), McGeady -Keane, Cox (Walters)

(Theo VnMedia) 

Các tin khác
Bồ Đào Nha (áo trắng) hạ Đan Mạch và bất ngờ thành kẻ phá bĩnh, khiến Đức chưa thể đoạt vé sớm dù đã thắng cả hai lượt đầu.

Bồ Đào Nha thắng Đan Mạch khiến cục diện bảng B - bảng tử thần tại Euro 2012 trở nên rất phức tạp trước lượt trận cuối.

Đây là số tiền UEFA quyết định phạt LĐBĐ Nga sau khi xác định các CĐV Nga tấn công 4 nhân viên phục vụ sân Wrocklaw ở trận đấu Nga – CH Czech hôm khai mạc.

Cổ động viên Nga quá khích trong trận gặp Czech

UEFA sẽ trừ 6 điểm đối với đội tuyển Nga tại vòng loại EURO 2016 do không kiểm soát được cổ động viên tại EURO lần này…

Nỗi thất vọng mang tên Hà Lan.

Đội tuyển Hà Lan đã gây nên sự thất vọng lớn khi họ để thua 1-2 trước đội tuyển Đức ở lượt trận thứ 2 của bảng B EURO 2012. Với thất bại này, đội tuyển Hà có đến 99% bị loại. Mario Gomez lập cú đúp cho tuyển Đức còn van Persie là người ghi bàn thắng danh dự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục