Đánh bại Ba Lan, Séc giành vé vào tứ kết
- Cập nhật: Chủ nhật, 17/6/2012 | 8:04:59 AM
Những kết quả khó tin nhất đã diễn ra tại bảng A. Với chiến thắng 1-0 trước Ba Lan, Séc đã giành vé đi tiếp.
![]() |
Đội tuyển Ba Lan không có nhiều cơ hội trước Séc
|
Cả 4 đội ở bảng A đều có cơ hội để đi tiếp trong loạt trận cuối cùng của bảng A. Cuộc đối đầu giữa Ba Lan và Séc sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp để giành tấm vé vào tứ kết. Trận đấu giữa đội chủ nhà Ba Lan và CH Séc được đánh giá là cuộc đối đầu hấp dẫn nhất trong loạt trận thứ 3 của bảng A. Với 3 điểm có được sau chiến thắng trước Hy Lạp, thầy trò HLV Bilek lại tiếp tục nuôi hi vọng đi tiếp vào vòng tứ kết khi có được vị trí thứ 2. Đối đầu với đội tuyển chủ nhà Ba Lan, Séc có thể đạt được mục tiêu của mình nếu chơi tập trung.
Cả 2 đội nhập cuộc với quyết tâm rất cao khi dâng cao đội hình chơi tấn công rất tự tin. Ba Lan là đội bóng có cơ hội nguy hiểm đầu tiên với pha đối mặt thủ thành P.Cech của Obraniak nhưng thủ môn của CH Séc đã xuất sắc cản phá. Tiếp đó là cú sút rất căng của Lewandowski trong tình huống đối mặt với P.Cech ở phút thứ 10 nhưng thủ môn của Séc vẫn chơi rất tập trung.
Đội hình thi đấu của CH Séc chơi chủ động phòng ngự và không có nhiều cơ hội để tổ chức tấn công. Ba Lan tiếp tục có được cơ hội dứt điểm của Polanski. Khung thành của P.Cech vẫn đứng vững trước các pha lên bóng của Ba Lan ở phút 15. CH Séc có được cơ hội cho riêng mình ở phút 37 với pha phá bẫy việt vị thành công của Baros nhưng pha xử lý bóng của tiền đạo này lại không thành công.
Những phút cuối của hiệp 1, CH Séc bắt đầu có được nhiều cơ hội hơn. Phút 41, 2 cú dứt điểm của Pilar đều không thể vượt qua được hàng phòng ngự của Ba Lan. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0. Nếu trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa thì Hy Lạp và Nga sẽ dắt tay nhau vào tứ kết bởi ở trận đấu cùng giờ Hy Lạp đang có chiến thắng 1-0 trước Nga.
![]() |
Jiraceck lập công giúp Séc giành quyền đi tiếp |
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, cả Ba Lan và Séc đều đẩy cao tốc độ trận đấu với những pha vào bóng rất quyết liệt. Những đợt lên bóng tấn công của các cầu thủ Séc chủ yếu dựa vào những đợt tổ chức tấn công chạy cánh của Limbersky. CH Séc cũng tạo ra được những pha hãm thành nguy hiểm từ pha bóng cố định. Phút 63, Selassie có được pha đánh đầu nguy hiểm từ quả đá phạt của đồng đội nhưng không thành công.
Những nỗ lực tấn công của các cầu thủ Séc đã được đền đáp ở phút 72 sau pha lập công của Jiracek. Đội tuyển Ba Lan tổ chức phản công nhanh nhưng bất ngờ bị mất bóng ở giữa sân, Baros là người có đường chuyền thuận lợi để Jiracek tung ra cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Tyton. 1-0 cho Séc. Nếu kết quả này được giữ nguyên ở cả 2 trận đấu cùng giờ thì Séc và Hy Lạp sẽ đi tiếp vào vòng bán kết bởi Hy Lạp có thành tích đối đầu tốt trước Nga.
Những phút cuối cùng của trận đấu, Ba Lan chơi với 3 tiền đạo nhưng cũng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của CH Séc. Ba Lan đã phải nói lời chia tay VCK Euro 2012 cùng đội tuyển Nga. Séc và Hy Lạp là 2 đội bóng giành quyền vào chơi trận tứ kết. Đến thời điểm này đã có 4 đội bóng chia tay Euro 2012 là Ai Len, Thụy Điển, Nga và Ba Lan.
Đội hình thi đấu 2 đội:
Ba Lan: Tyton - Piszczek, Wasilewski, Perquis, Boenisch – Dudka - Blaszczykowski, Polanski (Grosicki), Murawski (Mierzejewski)- Obraniak (Brozek), Lewandowski.
CH Séc: Cech - Gebre Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky - Hubschman, Plasil – Jiracek (Frantisek Rajtoral), Kolar, Pilar (Jan Rezek) – Baros (Pekhart)
(Theo VnMedia)
Các tin khác

Nga là đội bóng đứng đầu bảng A trước khi loạt đấu cuối diễn ra, đội bóng này cũng đã dồn ép Hy Lạp trong suốt cả trận đấu, nhưng sai lầm của hàng thủ và sự non kém về bản lĩnh đá khiến Nga phải nhận thất bại 0-1 và bị loại...

Pha bất cẩn của thủ môn Cech, cú sút chính xác của Gomez, bàn khai hỏa của Torres, cú đánh gót kỹ thuật của Welbeck là những điểm nhấn ở lượt đấu thứ 2 vòng bảng Euro.

Nga sẽ làm đơn kháng cáo án phạt trừ 6 điểm mà UEFA đưa ra nhằm vào hành vi bạo động mà các cổ động viên nước này gây ra trong trận đấu ở bảng A Euro 2012 giữa Nga - CH Séc.

Khi HLV Rodgson chưa thể có trong tay đội hình mạnh nhất thì không dễ cho ĐT Tam sư có chiến thắng đầu tiên sau 7 trận chỉ biết hòa và thua trước đối thủ kị dơ Thụy Điển.