Trước trận chung kết Italia – Tây Ban Nha: Gạt ưu phiền, mơ hạnh phúc
- Cập nhật: Chủ nhật, 1/7/2012 | 8:51:21 AM
Giới truyền thông trên thế giới đang dùng những từ đẹp nhất để nói về trận chung kết rạng sáng mai (2/7) ở Kiev.
![]() |
Niềm vui tràn ngập ở Roma (Italia) sau trận thắng Đức.
|
Trong 10 điều được xem sẽ làm trận chung kết này trở thành kinh điển, có đến 7 điều thuộc về cái đẹp trong chơi bóng khi 2 đội đang sở hữu những HLV giỏi, các tiền vệ, thủ môn hay, có lối chơi hào hoa nhất… Dường như tinh túy của bóng đá thế giới dồn vào trận cầu này.
Báo International Herald Tribune còn chạy dòng tít “Đây là cơ hội để bóng đá tỏa sáng lần nữa” và bình luận “Sau 3 tuần lễ đầy biến động với bóng đen của nạn phân biệt chủng tộc, cuối cùng Euro 2012 cũng có thể kết thúc trong một ngày thật mãn nguyện khi chứng kiến những đôi chân tài hoa chơi thứ bóng đá đẹp trong một trận cầu kinh điển”.
Ở một góc độ rộng hơn, các nhà bình luận châu Âu cho rằng, trận đấu diễn ra trong một thời khắc rất có ý nghĩa cho người Italia lẫn Tây Ban Nha sau khi cuộc họp thượng đỉnh của EU hôm 29-6 đã có những tín hiệu tích cực đối với hệ thống ngân hàng 2 nước. Ngay lập tức, báo chí Italia loan tin, thủ tướng Monti sẽ đến Kiev xem trận đấu cùng người đồng nhiệm Tây Ban Nha Mariano Rajoy.
Trong bối cảnh cả 2 làng cầu Italia lẫn Tây Ban Nha đều lâm vào cảnh nợ nần, chiến thắng trên sân cỏ sẽ quý giá đến mức nào. Chính sách thắt lưng buộc bụng về kinh tế ở cấp vĩ mô đang đẩy làng cầu Tây Ban Nha đứng trước bờ vực phá sản và rối loạn.
Theo ước tính, bóng đá Tây Ban Nha đang bị nợ đến 3,5 tỷ EUR. Riêng các CLB đang nợ chính phủ một khoảng thuế lên đến 752 triệu EUR và bị đòi ráo riết. Không thể vì vậy người yêu bóng đá Tây Ban Nha hay Italia không ủng hộ đội tuyển của họ. Nhưng rõ ràng, các cầu thủ đang “nợ” người dân mình một món nợ tinh thần.
Đấy là món nợ phải đem về niềm hân hoan dù trong chốc lát tặng người hâm mộ. Đấy là niềm vui chiến thắng có thể nâng tinh thần dân tộc lên một tầm cao mới. Chiến thắng không thay đổi được thực tế cuộc sống nhưng vun đắp thêm ý chí vượt khó.
Sự kỳ diệu của bóng đá là thế và hôm nay là lúc người ta có thể gạt bỏ ưu phiền mà mơ niềm hạnh phúc.
(Theo SGGP)
Các tin khác

Mặc dù đã chính thức thất bại ở Euro 2012 nhưng HLV Joachim Low vẫn khẳng định rằng ĐT Đức sẽ không thay đổi và tiếp tục theo đuổi lối chơi tấn công quyến rũ của mình.

Italia với người hùng Balotelli đã một lần nữa gieo sầu cho người Đức tại bán kết các giải đấu lớn. Báo chí châu Âu một lần nữa đưa thầy trò Prandelli lên mây và dìm người Đức trong nước mắt.

Thêm lần nữa Đức đã không thể thắng được Italia ở giải đấu lớn như Euro hay World Cup. Mannschaft mang bao khát vọng dồn vào Euro 2012, nhưng họ lại về tay trắng, nỗi buồn miên man và những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên gương mặt các CĐV.

Không được đánh giá cao nhưng Italia đã bất ngờ giành quyền vào chung kết EURO 2012 sau khi đánh bại đội tuyển Đức với tỷ số 2 - 1, tại trận bán kết thứ hai, diễn ra trên sân Narodowy (Ba Lan) vào rạng sáng nay, 29-6 (theo giờ Việt Nam).