Nơi hội tụ của những người đam mê
- Cập nhật: Thứ hai, 30/7/2012 | 10:27:47 AM
YBĐT - Mỗi người một nghề, một nghiệp, tuổi tác cũng không bằng nhau, có người đã ngoài 60 cũng có người mới chỉ 20-22 tuổi đời nhưng họ lại có cùng một niềm đam mê là chơi môn bóng chuyền.
![]() |
Một buổi tập luyện của câu lạc bộ Bóng chuyền Hồng Hà.
|
Không có một cơ quan hay tổ chức chính trị xã hội nào đứng ra quy hợp, tài trợ mà đều là tự họ đóng góp tạo dựng quỹ, có quy chế hoạt động mang tính “chuyên nghiệp” khá cao và cũng tham gia các giải thi đấu của tỉnh cùng các hoạt động xã hội - đó là Câu lạc bộ (CLB) Bóng chuyền Hồng Hà (thành phố Yên Bái).
Cho đến hôm nay, CLB đã thu hút được gần 20 thành viên và hoạt động rất đều đặn, cứ 16h30 hàng ngày, trừ những ngày mưa gió là họ lại gặp nhau để chuyện trò và cùng ra sân tập luyện.
Ông Hòa năm nay đã 63 tuổi, là chủ một doanh nghiệp có tiếng ở thành phố, chiều nào cũng có mặt trên sân để chơi bóng chuyền hơn chục năm nay, tâm sự: CLB tuy mới được chính thức thành lập lấy tên là CLB Bóng chuyền Hồng Hà thế nhưng chúng tôi đã duy trì sinh hoạt, tập luyện và thi đấu với nhau được 15 năm nay rồi. Lúc đầu chỉ có 6-7 anh em “là dân tự do” đến chơi cùng anh em cán bộ Công ty Lương thực Miền Bắc.
Sau đó do số người chơi khá đông và cùng với điều kiện sân bãi không cho phép, anh em trong đội đã liên hệ với Thành ủy Yên Bái mượn bãi đất trống rồi tự góp tiền, góp công san tạo làm sân chơi nhưng được vài năm do Thành ủy có việc phải sử dụng đến sân, một lần nữa anh em lại liên hệ với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch mượn sân để cho anh em chơi. Rất may là các anh lãnh đạo Sở cũng tạo điều kiện cho “mượn” sân, thế rồi các thành viên câu lạc bộ đầu tư gần 20 triệu đồng lắp 4 bóng đèn cao áp để anh em có thể chơi muộn hơn.
Cứ như vậy, hơn 2 năm nay CLB hoạt động rất đều đặn. Chơi thể thao làm cho con người khoẻ mạnh, nhanh nhẹn và xích lại gần nhau hơn. Anh thấy đấy, tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng chiều nào cũng phải làm 3 séc bóng mới nghỉ - ông Hòa cho biết thêm.
Những thành viên CLB là những người làm doanh nghiệp, bộ đội, công an, nhà giáo, có người bán phở, bán bún mỗi người mỗi nghề nhưng đều có chung một niềm đam mê thể thao, nhất là bóng chuyền. Cứ chiều chiều họ lại tụ hợp lại với nhau rồi chia đội thi đấu rất quyết liệt, sau mỗi hiệp đấu là sự chia sẻ, cảm thông vui tươi lành mạnh. Họ cũng bầu ra Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm CLB, có đóng góp quỹ để hoạt động và thăm hỏi, chia sẻ động viên anh em, gia đình anh em trong CLB mỗi khi có chuyện vui, chuyện buồn và những lúc ốm đau.
Vừa qua, tại giải vô địch bóng chuyền tỉnh Yên Bái có 8 đội tham gia thi đấu, trong đó có CLB Bóng chuyền Hồng Hà. Trước khi giải khai mạc, nhiều người, nhất là các nhà chuyên môn không đánh giá cao đội CLB Bóng chuyền Hồng Hà và cho đây là đội “lót đường”. Thế nhưng khi ra sân thi đấu CLB Bóng chuyền Hồng Hà đã cho khán giả mãn nhãn, từ trang phục thi đấu rất gọn gàng, tươm tất đến tính chuyên nghiệp và chất lượng chuyên môn khá cao.
Một đội hình đồng đều, công thủ khá toàn diện, những quả đánh nhanh, đánh lao, đánh giãn biên được thực hiện một cách thuần thục và hiệu quả. Thi đấu ở vòng bảng đội toàn thắng và chỉ đến trận chung kết mới chịu thua đội bóng chuyền Công an Hồng Ca với tỷ số sát nút 2-3. Kết quả đội Bóng chuyền CLB Hồng Hà giành giải nhì.
Trong niềm vui nhận giải, anh Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm CLB phấn khởi cho biết: “Giành được giải, anh em trong đội không bất ngờ, bởi mục tiêu của CLB là giành giải nhất cơ đấy. Nhưng quan trọng hơn, anh em trong CLB xác định tham gia giải là để thúc đẩy hơn phong trào thể dục thể thao và động lực thi đua cho anh em trong CLB. Đội giành giải nhì được nhận cờ cùng 1,5 triệu đồng và 1 triệu đồng tiền hỗ trợ của Ban tổ chức thế nhưng tổng chi phí cho đợt tham gia này hết trên 30 triệu đồng đấy. Toàn bộ số tiền chi phí cho đội thi đấu đều do anh em trong đội đóng góp nhưng ai cũng vui”.
Rõ ràng, một đội bóng “tự nguyện” góp tiền của, công sức tham gia thi đấu với mong muốn xây dựng phong trào thể dục thể thao, nhất là bộ môn bóng chuyền thật đáng ghi nhận. Trong khi đó có rất nhiều tổ chức, cơ quan có đủ cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động nhưng vẫn chưa xây dựng được đội bóng và phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại!
Dẫu CLB đã đạt được những kết quả nhất định và hoạt động tương đối ổn định nhưng hầu hết anh em trong CLB đều mong muốn là thành phố, ngành thể thao cần quy hoạch và tạo dựng những sân chơi thể thao công cộng nhiều hơn nữa để cho nhân dân, những người yêu thích thể thao có chỗ hoạt động và cùng phát triển phong trào thể thao quần chúng rộng khắp.
Ngọc Trúc
Các tin khác

Bộ Nội vụ Anh đã cấp gần 20 nghìn visa đặc biệt có giá trị 6 tháng cho các huấn luyện viên và thành viên đoàn đại biểu các nước tham gia Olympic London nằm ngoài Liên minh châu Âu (EU).
* Bóng đá nam: Ở lượt đấu thứ 2 bảng C, ngôi sao trẻ Neymar tiếp tục là nguồn cảm hứng của Olympic Brazil khi sút phạt tuyệt đẹp (phút 65) giúp đội nhà ngược dòng thắng lại Belarus 2-1 trước khi Oscar ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 90+3.

Để thua O.Nhật Bản ngay trong ngày ra quân với tỷ số 0-1, thầy trò HLV Luis Milla vừa phải đón nhận thêm một kết quả tương tự nữa trong trận đấu đầu với Honduras

Tay vợt số 1 Việt Nam đã giành được chiến thắng đầu tiên tại đấu trường Olympic 2012 khi lội ngược dòng đánh bại đối thủ người Bỉ hạng 54 thế giới Yuhan Tan với tỉ số 2-1 rạng sáng 30-7